Thắng Malaysia, U21 Việt Nam đoạt HC đồng

18:42, 28/10/2014
|

(VnMedia) - Nhận bàn thua đầu hiệp hai, U21 Việt Nam vùng lên mạnh mẽ với hai bàn thắng của Phi Sơn, Tuấn Tài để đánh bại U21 Malaysia với tỉ số 2-1.

U21 Malaysia và U21 Việt Nam bước vào trận tranh HC đồng trong tâm lý thoải mái. Bất chấp cơn mưa nặng hạt trên sân Cần Thơ ảnh hưởng đến mặt sân, cả hai đội cống hiến lối chơi tấn công phóng khoáng vào 15h30 chiều 28/10.

Nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, U21 Việt Nam tấn công hứng khởi sau tiếng còi khai cuộc. Hai tiền vệ cánh Quách Tân (trái) và Phi Sơn (phải) liên tục có những pha đi bóng xuống sát đường biên ngang rồi trả ngược khiến đối thủ gặp nhiều lúng túng. Tiền đạo Văn Đại có cơ hội mở tỉ số ở cuối hiệp một, nhưng chân sút của đội trẻ Hà Nội.T&T lại dứt điểm ra ngoài ở phút 41.

Ảnh minh họa

 Tiền vệ Phi Sơn ăn mừng bàn gỡ hòa vào lưới U21 Malaysia. Ảnh: Thanh Niên.

Sự vô duyên các cầu thủ U21 Việt Nam trong hiệp một khiến họ bị trả giá ngay đầu hiệp hai. U21 Malaysia với dàn cầu thủ có thể hình tốt, lối chơi có tổ chức chặt chẽ bất ngờ tăng tốc trong lúc U21 Việt Nam đang nắm thế chủ động. Phút thứ 46, tiền đạo Eugene Selvaraj tung cú sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm mở tỉ số 1-0 cho đội khách.

Nhận bàn thua chóng vánh, U21 Việt Nam đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ. Sự cơ động hai tiền vệ cánh khiến hàng thủ U21 Malaysia có phần mất tập trung. Phút thứ 55, tiền vệ Quách Tân có pha chuyền bóng dọn cổ vào vòng cấm đối phương. Cả hàng thủ Malaysia bị hút theo hướng di chuyển Tuấn Tài nên bỏ quên Phi Sơn ở phía sau. Tuyển thủ Olympic Việt Nam vừa dự Asiad 17 lập tức dứt điểm sau pha đỡ bóng, gỡ hòa 1-1 cho U21 Việt Nam.

Cởi bỏ rào cản tâm lý, U21 Việt Nam liên tục tung ra những pha bắn phá về cầu môn của thủ thành Azam Jais. Phút thứ 78, Quách Tân tiếp tục là người chuyền bóng như dọn cỗ cho tiền đạo Tuấn Tài dứt điểm. Pha đệm lòng cực mạnh từ cự ly gần đưa bóng vào thẳng góc cao của Jais, ấn định chiến thắng 2-1 cho thầy trò huấn luyện viên Phan Công Thìn.

Nỗ lực của U21 Malaysia ở những phút cuối cùng là không đủ để ngăn cản U21 Việt Nam đứng thứ ba tại giải U21 quốc tế 2014.


Đức Thọ

Ý kiến bạn đọc