19 HAGL - U21 Thái Lan: Nâng cup đổi vận!

11:11, 28/10/2014
|

(VnMedia) - Trong trận chung kết U21 quốc tế 2014, U19 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Arsenal JMG mong muốn đoạt ngôi vô địch và xóa đi biệt danh "vua về nhì'' từng gắn liền với họ trong suốt giai đoạn khoác áo U19 Việt Nam.

Tuy mang tên U19 HAGL Arsenal JMG nhưng hơn nửa đội hình đội bóng thuộc biên chế U19 Việt Nam. Nòng cốt đội hình với Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Văn Sơn... đã thi đấu rất hay tại giải đấu khu vực và châu lục. Ngoại trừ việc bị loại sớm ở vòng bảng U19 châu Á, U19 Việt Nam thất bại liên tiếp ba trận chung kết giải U19 AFF và U22 AFF. Cũng vì lẽ ấy, huấn luyện viên (HLV) Guillaume Graechen và học trò bị xem là "Vua về nhì'' dù luôn cống hiến lối chơi đẹp mắt và ăn ý.

Ảnh minh họa

Dàn sao U19 HAGL Arsenal JMG (trắng) từng đánh bại U19 Thái Lan ở giải U19 AFF

Đánh bại đàn anh U21 Việt Nam ở bán kết, U19 HAGL Arsenal JMG chỉ cách ngôi vô địch đúng 90 phút nữa. Rõ ràng về mặt lối chơi, phong độ và cả tâm lý, rất nhiều ngôi sao trong màu áo U19 Việt Nam đang sa sút ở thời điểm này. Dù vậy, họ vẫn nhận được sự cổ vũ và quan tâm nhiệt tình từ người hâm mộ Cần Thơ. Trước trận chung kết, 20.000 vé được bán sạch chỉ trong vòng ít giờ đồng hồ, đủ thấy sức nóng từ U19 HAGL Arsenal JMG lớn nhường nào.

Chắc chắn sân Cần Thơ sẽ thành "chảo lửa" để uy hiếp tinh thần của U21 Thái Lan. Người hâm mộ nước nhà mong muốn Công Phượng và đồng đội có chiếc cup đầu tay để xóa đi những vận đen đeo bám đội bóng non trẻ của bầu Đức suốt hai năm nay. Đó cũng là động lực cho các cầu thủ độ tuổi U19 có thêm sức mạnh khi lên đội một HAGL chuẩn bị cho V-League 2015 tới đây.

Tất nhiên U21 Thái Lan không chấp nhận làm "kép phụ" trong trận đấu vào 18h00 chiều 28/10, để U19 HAGL Arsenal JMG dễ dàng đoạt ngôi vô địch. Đội bóng trẻ xứ chùa vàng khiến U21 Malaysia chưa thoát cảnh bẽ bàng sau khi để thua 2-4 trên chấm 11m. Phải thừa nhận hơn 70 phút đầu tiên, hàng thủ U21 Thái Lan chơi quá tệ để đối phương ghi liền ba bàn. Nhưng sự điều chỉnh hợp lý từ ban huấn luyện giúp đội bóng này ghi liền ba bàn trong 12 phút cuối trận.

Màn ngược dòng khó tin ấy mang đến sự tự tin, hưng phấn để U21 Thái Lan chống lại U19 HAGL Arsenal JMG và sức nóng trên sân Cần Thơ. Đội bóng trẻ này có nhiều cầu thủ có khả năng gây đột biến. Đặc biệt lối chơi tinh quái, sẵn sàng phạm lỗi và không thiếu tiểu xảo của U21 Thái Lan sẽ là thách thức không nhỏ với các cầu thủ đội chủ nhà.

Dự đoán: U19 HAGL 2-1 U21 Thái Lan.


Bảo Trâm

Ý kiến bạn đọc