(VnMedia) - Với 2 pha lập công của Marouane Fellaini và Juan Mata, Man Utd đã đánh bại Stoke City với tỉ số 2-1. Đây là chiến thắng thứ 4 liên tiếp của Quỷ đỏ ở Premier League mùa này.
Kể từ sau trận thua Man City ở vòng 10, Man Utd đã có màn hồi sinh ấn tượng ở Premier League với chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trước Crystal Palace, Arsenal và Hull City. Và đêm qua, trong loạt đấu sớm vòng 14, thầy trò Louis van Gaal đã nối dài mạch toàn thắng lên con số 4 nhờ 2 pha lập công của Marouane Fellaini và Juan Mata.
Fellaini ăn mừng bàn mở tỉ số vào lưới Stoke City
Bước vào cuộc tiếp đón Stoke City, Man Utd thiếu vắng khá nhiều nhân tố trụ cột vì chấn thương, trong đó phải kể tới Di Maria và Rooney. Trong thế bất khả kháng, HLV Louis van Gaal đã trao cơ hội ra sân cho Fellaini và Juan Mata. Nhà cầm quân người Hà Lan cũng gây bất ngờ khi để Falcao ngồi dự bị và sử dụng James Wilson đá cặp với Van Persie trên hàng công.
Những xáo trộn lớn trong đội hình khiến M.U nhập cuộc rất khó khăn trước lối chơi phòng thủ phản công quen thuộc của Stoke City. Tuy vậy, sau khoảng 10 phút thi đấu, Quỷ đỏ đã dần lấy lại thế trận nhờ sự lấn lướt của hàng tiền vệ.
Phút 16, xuất phát từ đường chuyền sai của thủ thành Begovic, Van Persie đã có cơ hội ngon ăn để mở tỉ số. Tuy nhiên, tiền đạo người Hà Lan lại quyết định chuyền bóng cho Ander Herrera, người đã dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Stoke.
Pha bỏ lỡ ấy khiến khán đài Old Trafford không khỏi nuối tiếc. Nhưng cảm giác nuối tiếc ấy cũng chỉ tồn tại được 5 phút bởi vào phút 21, tiền vệ Marouane Fellaini nhờ thể hình tốt đã bật cao đánh đầu mở tỉ số cho Man Utd sau cú lật cánh chính xác của Ander Herrera.
KẾT QUẢ VÀ LỊCH THI ĐẤU |
Thứ Tư, ngày 3/12 |
Nhưng tới phút 39, Man Utd đã phải trả giá đắt cho sự luống cuống của hàng phòng ngự. Bộ đôi Herrera - Smalling thiếu tỉnh táo trong tình huống ngăn chặn Bojan, khiến bóng bật ra. Ngay lập tức, Steven N’Zonzi đã tung cú sút xa hiểm hóc trước vòng cấm hạ gục thủ thành De Gea, gỡ hòa 1-1 cho Stoke City.
Mãi tới khi bị gỡ hòa, Man Utd mới đẩy cao đội hình tấn công. Trước khi hiệp 1 khép lại, Quỷ đỏ đã có cơ hội ngon ăn để tái lập thế dẫn trước nhưng cú sút cận thành của Fellaini lại bị thủ thành Begovic xuất sắc cản phá.
Bước sang hiệp 2, Man Utd đã gia tăng sức ép về phía khung thành Stoke với quyết tâm giành trọn 3 điểm. Trong khoảng nửa đầu hiệp 2, Quỷ đỏ gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát, không ngại va chạm của hàng thủ Stoke City.
Tuy vậy, vào phút 59, Man Utd đã có được điều mình cần nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Juan Mata. Từ tình huống đá phạt chếch bên phía cánh phải, tiền vệ người Tây Ban Nha đã rót bóng thẳng vào khung thành Stoke trong sự ngỡ ngàng của thủ thành Begovic.
Cũng giống như hiệp 1, sau khi ghi bàn, Man Utd lại đánh mất thế trận vào tay Stoke City. Bởi vậy, trong khoảng nửa cuối hiệp 2, đội quân của Van Gaal đã phải hứng chịu sức ép rất lớn từ phía The Potters. Đặc biệt, ở phút bù giờ cuối cùng, De Gea và Ashley Young đã phải 2 lần cứu thua trên vạch vôi giúp M.U giữ lại kết quả 2-1.
Đây là chiến thắng thứ 4 liên tiếp của Man Utd tại Premier League. Sau trận thắng này, thầy trò Van Gaal tiếp tục giữ vững vị trí thứ 4 với 25 điểm, chỉ kém 1 và 2 điểm trước 2 đối thủ xếp trên.
Liverpool đã có chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở Premier League
Ở trận đấu khác diễn ra cùng giờ, Liverpool đã dễ dàng vượt qua Leicester với tỉ số 3-1 ngay tại Walkers. Liverpool nhập cuộc không tốt, đã để lọt lưới ở phút 22 từ tình huống đá phản lưới nhà của thủ thành Mignolet.
Tuy vậy, với quyết tâm giành trọn 3 điểm, Lữ đoàn đỏ đã có màn ngược dòng ấn tượng. Chỉ 4 phút sau khi để thua, đội bóng thành phố cảng đã có bàn gỡ hòa nhờ cú sút ngay trong vòng cấm của Adam Lallana. Bước sang hiệp đấu thứ 2, Liverpool còn ghi thêm 2 bàn thắng nữa nhờ công của Steven Gerrard và Jordan Henderson. Trong thế trận 10 người (Morgan nhận thẻ đỏ ở phút 63), Leicester không thể gượng dậy và đành chấp nhận thất bại 1-3.
Với chiến thắng này, Liverpool tạm thời vươn lên vị trí thứ 8 với 20 điểm, ngang điểm với Tottenham và Newcastle.
Đội hình thi đấu
Man Utd: De Gea, Valencia, Smalling, Rojo, Young, Herrera (Fletcher 86’), Fellaini, Carrick, Mata (Januzaj 90+2’), Van Persie, Wilson (Falcao 78’).
Stoke: Begovic, Bardsley, Shawcross, Wilson, Pieters, Cameron, Nzonzi, Ireland (Arnautovic 82’), Bojan, Assaidi (Crouch 77’), Diouf.
Ý kiến bạn đọc