Trung Quốc: Dâm quan nào sụp đổ bẽ bàng nhất?

21:18, 29/01/2014
|

(VnMedia) - Một loạt dâm quan Trung Quốc, từ cấp thấp đến cấp cao, phải chịu những kết cục bẽ bàng nhất, cay đắng nhất chỉ vì ham mê sắc dục. Những con người này đã đánh mất tất cả, từ sự nghiệp, danh vọng, tiền tài đến gia đình. Đau đớn hơn, nhiều trong số họ lại bị chính những người tình từng được họ chiều chuộng, bọc trong nhung lụa một thời, quay sang trả thù một cách phũ phàng. Điều đáng chú ý là Internet và truyền thông đã trở thành vũ khí lợi hại để các cô bồ nhí trả thù dâm quan.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa


Ngày nay, nhờ vào các phương tiện truyền thông xã hội có tốc độ phán tán nhanh chóng và rộng khắp, những cô bồ nhí bị bỏ rơi dễ dàng thực hiện đòn thù khủng khiếp trên mạng nhằm trừng phạt người tình của họ và những câu chuyện quan tham-bồ nhí quay lại đối đầu nhau đã trở thành chủ đề nóng hổi trong các cuộc tán gẫu ở khắp nơi. Internet giờ đây được ví như sát thủ của các dâm quan cũng như quan tham ở Trung Quốc.
 
Có một đặc điểm nổi bật trong thời gian gần đây ở Trung Quốc là ngày càng có nhiều quan tham Trung Quốc “chết đứng” vì đòn thù của bồ nhí. Ở một đất nước mà dường như đứng sau mỗi vị quan tham đều có ít nhất một tới hai cô bồ nhí – thậm chí có vị quan có tới 18 hoặc đỉnh cao là 140 cô bồ thì nhiều người dân thường cảm thấy rất sung sướng mỗi khi chứng kiến cảnh những vị quan hám gái đó bị trừng phạt đích đáng bởi chính những người tình từng được họ nuông chiều hết mức.
 
Quan chức khoả thân hẹn ước với bồ

Ngay đầu năm 2013, cư dân mạng được một phen xôn xao trước đoạn video quay lại cảnh một quan chức Trung Quốc thề thốt với bồ nhí trong tình trạng khỏa thân hoàn toàn.

Vị quan chức trên đã được xác định là Đỗ Trạch Dũng, Chủ tịch Công đoàn Thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông. Trong đoạn video được tung tràn lan trên các trang mạng xã hội như qq, weibo, người ta thấy cảnh vị quan chức Trung Quốc khỏa thân, thề thốt yêu đương với tình nhân.

Sau khi vụ bê bối bị phanh phui, ông Đỗ đã bị khai trừ khỏi Đảng và bị cách chức vì lý do "vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội".
 
Quan Trung Quốc sụp đổ vì nhật ký của người tình
 
Chỉ vài ngày sau vụ lộ clip quan chức Trung Quốc khỏa thân thề thốt với người tình, báo chí Trung Quốc lại được một phen dậy sóng trước tin ông Y Tuấn Khanh - Cục trưởng Cục Biên dịch Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, bị cách chức sau khi người tình bị bỏ rơi của ông này tung lên mạng bản nhật ký dài 120.000 từ kể lại chi tiết về cuộc tình ngoài luồng giữa hai người.
 
Ông Y Tuấn Khanh, 54 tuổi, đã có quan hệ không đứng đắn với một nữ nghiên cứu sinh đã có chồng – Thường Yến, 34 tuổi. Khi tin đồn về cuộc tình bất chính giữa ông Y Tuấn Khanh và người tình Thường Yến bị rò rỉ ra bên ngoài hồi năm 2012, vị quan chức cấp cao này đã tìm cách che giấu vụ việc bằng cách cắt đứt quan hệ với người tình.
 
Để trả thù người tình, Thường Yến đã viết một bản nhật ký dài 120.000 từ “tất tần tật” về chuyện tình của họ và tung nó lên mạng. Trong đó, Thường Yến đã tiết lộ về 17 lần gặp nhau trong khách sạn giữa cô này với người tình quan chức cấp cao.
 
Ngay sau khi bản nhật ký có một không hai trên được tung lên mạng, Cục trưởng Cục Biên dịch Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Y Tuấn Khanh đã bị cách chức vì lý do có “lối sống không lành mạnh”.
 
Sự ra đi của ông Y Tuấn Khanh – người có vị trí ngang bằng cấp Thứ trưởng, vào thời điểm đó diễn ra trong bối cảnh Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tuyên chiến với nạn tham nhũng và đã phanh phui ra một loạt bê bối sex của các quan chức nước này.
 
Hàng loạt quan tham “chết đứng” vì đòn thù của bồ nhí
 
Trước hai vụ việc được nêu ở trên, năm 2012, nhiều quan chức tham nhũng của Trung Quốc đã rơi vào địa ngục mà họ chưa bao giờ tưởng tượng được lại kinh khủng như thế do chính người tình từng đầu gối tay ấp với họ tạo ra sau khi bị bỏ rơi.
 
Một trong những vị quan chức “chết chìm” trong lửa hận thù của người tình chính là ông Fan Yue – cựu Giám đốc Cơ quan Lưu trữ Quốc gia – nơi chịu trách nhiệm quản lý hàng triệu triệu tài liệu quan trọng của Trung Quốc.
 
Trong suốt 4 năm trời, ông Fan đã duy trì một mối quan hệ ngoài luồng cực kỳ đắt đỏ với một người dẫn chương trình truyền hình trẻ có tên là Ji Yingnan. Ji chỉ mới 21 tuổi khi bắt đầu chấp nhận là một người tình của ông Fan. Cô này đã nhận được trợ cấp mỗi ngày 1.000 USD, một chiếc xe Audi mới tinh và một chiếc Porsche siêu sang từ người tình của mình.
 
Khi Fan quyết định cắt đứt quan hệ với Ji sau khi thừa nhận đã có vợ, giống như nhiều cô bồ nhí bị bỏ rơi khác ở Trung Quốc, Ji bắt đầu trả thù bằng cách tung một loạt ảnh nhạy cảm với Fan lên mạng Internet.
 
Trong một loạt bài viết được tung lên trang Sina Weibo kiểu nửa khoe nửa thú nhận, Ji tuyên bố, người tình quan chức ở cấp trung của cô dù với mức lương nhà nước khá hạn hẹp nhưng vẫn tặng cho cô số tiền “khủng” lên tới 1,64 triệu USD trong những năm hai người còn nồng ấm.
 
Ngay sau khi những thông tin trên bị phát tán lan tràn trên mạng, Fan đã nhanh chóng bị cách chức. Fan không phải là vị quan chức duy nhất bị “chết cháy” trong ngọn lửa hận thù của bồ nhí.
 
Một vị quan chức khác có tên là Liu Tienan – Phó Giám đốc Cục Kế hoạch Kinh tế của nhà nước, cũng là một nạn nhân của chính người tình từng được ông này hết mức cưng chiều. Bồ nhí của Liu đã tiết lộ với một nhà báo rằng, ông này đã biển thủ một khoản tiền lớn lên tới 200 triệu USD từ các ngân hàng nhà nước. Cô này còn lộ thêm thông tin về việc người tình của mình làm giả các loại bằng cấp cá nhân.
 
Trường hợp khác là Lei Zhengfu – lãnh đạo đảng ủy một quận ở thành phố Trùng Khánh, đã bị người tình 18 tuổi làm cho sự nghiệp tan tành mây khói sau khi cô gái này phát tán lên mạng một cuốn băng sex giữa hai người.
 
Hay như một vị quan chức tỉnh Sơn Đông rơi vào tình trạng “chết đứng” khi bức thư viết tay cam đoan chia tay vợ để cưới bồ nhí của ông này không biết vì sao được tung lên mạng và được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Người ta tin rằng, bức thư này rất có thể do chính cô bồ nhí tung lên để trả thù sau khi ông này không chịu thực hiện đúng lời hứa.
 
Rõ ràng, quan hệ giữa quan tham và bồ nhí là quan hệ đổi chác không hơn không kém và khi tình đã dứt là lúc họ sẵn sàng quay sang “triệt hạ” lẫn nhau. Những cô gái trẻ, đẹp sẵn sàng bán thân, hy sinh tất cả để đổi lấy cuộc sống nhung lụa do các quan tham bao bọc. Ngược lại, các quan tham cũng chỉ coi họ như những đồ vật và sẵn sàng vứt bỏ khi chán. Bị bỏ rơi bẽ bàng, những cô bồ nhí sẵn sàng trả thù người tình không nương tay. Đây có lẽ cũng là kết cục đích đáng cho cả hai nhân vật chính khi dấn thân vào một cuộc tình tội lỗi, sặc mùi tiền bạc và dục vọng.


Vân Linh

Ý kiến bạn đọc