Những vụ án khó tin năm 2014

07:04, 03/01/2015
|

(VnMedia)- Đâm vào vùng kín nữ sinh vì thấy nước ngoài chơi thế; rạch mông nữ sinh; đốt ga Vinh vì nghĩ bị khinh thường; giết người chỉ vì nạn nhân không uống rượu mời… là những vụ án khó tin mà vẫn xảy ra trong năm 2014.

>> Ám ảnh những vụ giết người, chặt xác phi tang
>> “ Gây rối” hy hữu làm náo loạn hàng không năm 2014
>> Hỗn loạn trên tuyến cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên

Sốc kẻ đâm vào vùng kín nữ sinh cho ... vui

Khoảng 14h30 chiều ngày 30/11, kẻ biến thái chuyên dùng vật nhọn đâm vào vùng kín nữ sinh đã bị công an TP Huế mật phục tóm gọn sau khi đột nhập vào shop bán áo quần số 50 Hùng Vương, TP Huế.

Đối tượng được xác định là Trần Hữu Phúc (SN 1991, trú tại 45 Lê Duẩn, TP Huế), đang làm việc tại khách sạn BD2. Được biết, gia đình Phúc có hai anh em trai. Bố Phúc mất sớm nên hai anh em ở với mẹ tại 45 Lê Duẩn, TP.Huế, Thừa Thiên Huế.


Ảnh minh họa

 Đối tượng Phúc tại cơ quan điều tra.


Tại cơ quan công an, sau khi được các điều tra viên xét hỏi về động cơ gây án, Phúc cho biết, vì hàng ngày, y thường xem phim Nhật Bản, nhận thấy ở Nhật có trò chơi thu hút nhiều người xem do các bạn trẻ quay và chia sẻ, đó là có những thanh niên thường ẩn nấp ở những nơi vắng vẻ của các trường học, hay những con đường đi bộ… khi các nữ sinh đi ngang qua thì nhanh chóng lao ra đâm vào “vùng nhạy cảm”…

Phúc khai khi xem các clip này thấy vui nên đã bắt chước. Phúc còn cho biết, mỗi khi nạn nhân càng hoảng sợ và la hét càng to thì Phúc càng cảm thấy hứng thú.

Đối tượng Phúc cho rằng đây chỉ là trò chơi, làm cho vui chứ không hề có bất kỳ động cơ nào. Phúc cũng có bạn gái và hoàn toàn không có biểu hiện gì của bệnh lý.

Theo nhiều người nhận định, có thể do hiểu biết còn nông cạn nên Phúc làm vậy chỉ với mục đích thỏa mãn sự tinh nghịch của mình, chứ không phải có ý đồ gì xấu.

Cụ thể là những vật nhọn dùng để đâm vào "vùng kín" phụ nữ do Phúc tự chế chỉ là cây bút chì hay thanh gỗ được vót nhọn. Thêm nữa, sau khi gây ra các vụ tấn công phụ nữ, thấy chưa bị cơ quan điều tra tìm ra, Phúc có suy nghĩ hành động của mình đã thắng cơ quan pháp luật nên tiếp tục ra tay để thách thức. Phúc không ngờ mình đã lọt vào tầm ngắm của các trinh sát.

Rạch mông nữ sinh

Trước thời điểm “kẻ biến thái” Trần Hữu Phúc bị công an TP. Huế bắt giữ, dư luận cũng xôn xao về việc hung thủ rình rạch mông nữ sinh ở Nha Trang. Đáng nói là đến thời điểm này, hung thủ của hành vi quái đản này vẫn chưa hề bị bắt giữ.

Sự việc này xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 ngày 8/10, trên đường đi học thêm về ngang qua khu vực gần UBND xã Hố Nai 3 (H.Trảng Bom), em N.T.U.N. (14 tuổi, học sinh lớp 9 Trường THCS Lê Đình Chính) đã bị 2 đối tượng lạ mặt đi xe máy dùng dao rạch vào mông gây thương tích nặng.

Tại Bệnh viên nhi đồng Đồng Nai, các bác sĩ cho biết em N. bị chấn thương ở vùng mông, vết thương rộng khoảng 3cm và dài 5cm, khá sâu nên mất rất nhiều máu.

Trước đó, vào giữa tháng 2/2014, cũng tại H.Trảng Bom xảy ra 2 vụ vụ nữ sinh bị các đối tượng lạ dùng vật sắc nhọn rạch mông, gây chấn thương tuy nhiên đến nay hung thủ vẫn chưa bị bắt giữ.

Châm lửa đốt ga Vinh vì nghĩ bị…“nhìn đểu”

Sáng ngày 8/12/2014, Nguyễn Bá Hòa (31 tuổi), trú khối 5, phường Quán Bàu, TP. Vinh (Nghệ An) chạy xe máy đến đứng tại cổng ga Vinh đợi khách nhưng chỉ chừng 30 phút, Hòa gấp tốc phóng xe đi. Ít phút sau, gã xuất hiện với can đựng chất lỏng kẹp trước xe, phóng thẳng vào phía trong ga tàu.
 
Không lâu sau đó, toàn bộ phòng chờ, chỗ bán vé của ga Vinh đột nhiên bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa bùng lên và nhanh chóng lan rộng ra khiến những hành khách và nhân viên có mặt tại đây vô cùng hoảng loạn. Trong khi mọi người phía trong đang nhốn nháo vì lửa đang bốc cháy ngùn ngụt, thì một số người đứng ngoài cổng bất ngờ thấy Hòa vội vàng phóng xe ra và biến mất khỏi khu vực ga. Do vậy, Nguyễn Bá Hòa nhanh chóng được triệu tập để phục vụ cho công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, Hòa khai vì nghĩ cô nhân viên bán vé tên Huệ “nhìn đểu” và khinh thường mình bị bệnh nên anh ta mua xăng châm lửa đốt chứ không vì mục đích gì. Hòa chạy ra cây xăng Trường Chinh gần đó mua 200 nghìn đồng tiền xăng, rồi quay trở lại ga Vinh. Khoảng 8 giờ, sau khi thấy nhân viên Huệ mở cửa phòng chờ ga Vinh, gã chạy xộc vào đổ xăng rồi châm lửa đốt. Khi thấy lửa bùng lên, Hòa chạy ra ngoài rồi lên xe phóng đi.

Ông Nguyễn Đình Thanh, Trưởng ban giám sát ga Vinh cho biết, dù vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến nhiều tài sản có giá trị bị lửa thiêu rụi như: điện thoại bàn, 2 máy điều hòa, 1 máy lấy số từ động điện tử, toàn bộ hệ thống điện... Tổng thiệt hại từ vụ cháy là 113 triệu đồng.

Bị đánh chết vì không chịu uống rượu mời

Ngày 28/3, Công an huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) cho biết, cơ quan này đang tiến hành tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Trịnh (SN 1992, trú tại xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn để điều tra về cái chết của anh Lê Duy Hào (SN 1992, trú tại xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn).

Ngoài ra, Công an huyện Lục Ngạn cũng tiến hành triệu tập và ra quyết định tạm giữ hình sự với 3 đối tượng khác có nghi vấn liên quan đến vụ việc để điều tra, xác minh rõ nguyên nhân sự việc

Thông tin ban đầu, vào đêm 15/3, người dân phát hiện một nam thanh niên nằm chết trước cửa quán hát karaoke H.A thuộc địa bàn thôn Tân Tiến, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị rách vùng khóe mắt, có máu trong mũi, lưỡi bị rách, có máu tụ sau gáy, lá lách bị dập dẫn đến tử vong. Nạn nhân được xác định là anh Lê Duy Hào.

Nguyên nhân sự việc được bắt đầu vào ngày 153, anh Hào có đi đám cưới một người bạn ở xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn. Do không mời được anh Hào uống rượu nên một số thanh niên, trong đó có Phạm Văn Trịnh đã nảy sinh mâu thuẫn với anh Hào .

Sau khi rời khỏi đám cưới, anh Hào đã cùng Trịnh và 3 thanh niên khác đi uống nước để giảng hòa. Trong lúc uống nước, Trịnh đã tát anh Hào 4 cái, sau đó Trịnh vào bên trong thanh toán tiền nước, ở phía ngoài, 3 người còn lại lao vào hành hung anh Hào dẫn đến việc anh Hào tử vong. Sau đó, ngày 17/3, Phạm Văn Trịnh đã đến Công an huyện Lục Ngạn đầu thú.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc