Internet và nhà báo trong bão, lũ

13:42, 25/11/2012
|

Tôi, làm nghề viết báo, di chuyển liên miên, thì internet trên nền tảng sóng điện thoại 3G đúng là đã mang lại nhiều tiện ích phải nói là trên cả tuyệt vời…

Trước hết, xin kể về cơn bão số 3 năm 2010 đổ bộ vào Nghệ An, Hà Tĩnh. Đảo Mắt nằm cách đất liền chừng 15 hải lý, đúng vào tâm bão. Qua phỏng vấn  bằng điện thoại với các chiến sỹ đóng quân trên đảo, chúng tôi đã biết được trên đảo thiệt hại nặng nề; bài viết đã hoàn thành nhưng vấn đề “đau đầu” là ảnh minh họa? Bài viết dù có chi tiết đến đâu mà không có ảnh, coi như mất hiệu quả một nửa… Mặc dù bão đã tan, nhưng biển còn động, sóng cấp 7, cấp 8 khiến cho không một chuyến tàu nào có thể ra đảo… Tôi có người bạn là chỉ huy trên đảo, bèn thử gọi điện đặt vấn đề anh ấy xem có thể chụp ảnh bằng điện thoại di động hay không? Bạn nói có máy điện thoại có chức năng chụp ảnh và… trên đảo có sóng 3G từ đất liền truyền ra rất yếu, chập chờn… Vậy là tôi nhắn tin hướng dẫn cách chụp ảnh, cách gửi email qua điện thoại bằng sóng 3G… Chúng tôi loay hoay cho đến gần 21 giờ mới nhận được tấm ảnh chụp cầu cảng đảo Mắt bị sóng đánh tung, hư hỏng hoàn toàn… Bài và ảnh của chúng tôi gửi ra tòa soạn ngay sau đó (cũng bằng thiết bị USB 3G), được đăng trên trang nhất ngày hôm sau trở thành một bài báo "độc", vì tất cả các báo bạn đều không có được bức ảnh quý giá đó…

Ảnh minh họa

Trong cơn lũ năm 2010 ở miền Trung, tòa soạn cử một nhóm phóng viên vào miền Trung tác nghiệp. Chúng tôi được trang bị một xe ô tô u - oát, trên xe có đủ phao cứu sinh, mì tôm, lương khô, thuốc chữa bệnh, bếp ga, và quan trọng nhất là chiếc máy nổ và những chiếc USB 3G.

Hàng ngày chúng tôi chia nhỏ thành các nhóm cơ động về các địa bàn ngập lũ để viết bài, chụp ảnh, phản ánh tình hình ngập lụt và hoạt động cứu hộ, cứu nạn… Mưa lũ đã khiến hệ thống điện lực và các mạng điện thoại di động bị ảnh hưởng nặng nề… Tìm được vị trí có sóng 3G giữa một vùng ngập băng băng nước lũ là điều quá khó khăn… Ở huyện Vũ Quang, Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, nhiều đêm, khi chúng tôi từ dưới xã trở lại vị trí tập kết trên huyện để viết bài gửi về cho kịp số báo ngày mai thì đột ngột sóng điện thoại mới được khắc phục trước đó mấy ngày vụt tắt. Mất cả 2G lẫn 3G… Sau này chúng tôi nghe đồng nghiệp kể lại, Thư ký tòa soạn không thể liên lạc được với chúng tôi, đã tưởng là cả nhóm bị lũ cuốn trôi, liền báo cáo Ban biên tập…

Nhưng, chúng tôi lập tức lên xe chạy dọc tuyến đường Hồ Chí Minh, vừa chạy vừa mở máy dò tìm sóng 3G. Đến khi có cột báo sóng 3G trên điện thoại di động được chừng 30-40% thì dừng lại. Chiếc máy nổ được khênh xuống khởi động. Chúng tôi ngồi ngay bên đường, lợi dụng địa hình, địa vật kê laptop lên đùi khẩn trương viết bài, xử lý ảnh và… cắm USB 3G chuyển bài về toà soạn khi bắt đầu sang một ngày mới. Xong xuôi công việc mới pha mì tôm ăn và tranh thủ ngủ một tí để lấy sức ngày mai "tiếp tục" chiến đấu…

Suốt gần một tháng trời trong vùng lũ lụt, chúng tôi làm việc và "sống với 3G". Và thành một thói quen, trong quá trình cơ động tác nghiệp, chúng tôi cũng thường thông tin cho nhau những vị trí có sóng 3G mạnh, yếu ra sao để có kế hoạch gửi bài, gửi ảnh về tòa soạn… Chúng tôi thường nói đùa với nhau, nếu gặp được người phát minh ra 3G, nhất định các nhà báo sẽ mời chiêu đãi một bữa "hoành tráng"…

Trong nhóm chúng tôi có đồng chí phóng viên sắp cưới vợ. Lũ xảy ra bất ngờ, anh phải đi làm nhiệm vụ, hoãn lại ngày cưới… Tranh thủ những khi rảnh rang bài vở, anh đưa lên facebook những tấm ảnh của anh chụp và những tấm ảnh đồng nghiệp chụp cho anh. Và qua blog, qua facebook hay nói đúng hơn là qua sóng 3G, cô vợ chưa cưới ở Hà Nội được cập nhật những hình ảnh, thông tin nóng hổi về người chồng phóng viên chưa cưới. Chen giữa những tấm ảnh rạng rỡ ngập tràn hạnh phúc trong an - bum ảnh cưới trên blog là những tấm ảnh chụp anh chàng phóng viên - chú rể tương lai lấm lem bùn đất, và hình ảnh đổ nát hoang tàn vùng lũ lụt, người dân sống trong cảnh màn trời chiếu đất, đói ăn, đói mặc…

Cô vợ chưa cưới đã không cầm lòng được… Một ngày khi nước lũ đã rút nhiều, cô theo một đoàn cứu trợ vào vùng ngập lũ để tham gia cứu trợ cho bà con, và để gặp người chồng chưa cưới của mình. Họ gặp nhau giữa vùng nước lũ. Chúng tôi hân hoan chúc mừng và ngay sau đó, những bức ảnh chụp cuộc hội ngộ cảm động này được họ "đẩy" lên blog. Hàng trăm bạn bè đã vào blog bình luận, nhắn tin chúc mừng…

Các bạn hàng ngày được xem truyền hình, nghe đài, đọc báo in, báo mạng, các bạn được tiếp nhận rất nhiều thông tin nóng hổi phản ánh cuộc sống và cả thế giới này đang biến động. Những thông tin đó sẽ cho bạn một cách nhận thức đúng về thế giới, sẽ cho bạn quyết định hành động như thế nào trong cuộc sống của bạn và những người xung quanh bạn. Nhưng các bạn có biết không, phần lớn những sự kiện, những thông tin từ những "điểm nóng" mà bạn nhận được qua các phương tiện thông tin đại chúng ấy, đã được các nhà báo, phóng viên chuyển về qua thiết bị 3G.

                                   (Bài dự thi “Internet đã thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào”)


Ý kiến bạn đọc