Người đẹp Quỳnh Lam vướng... tình tay ba!

16:40, 27/01/2015
|

(VnMedia) - Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Hồ Biểu Chánh do hãng phim Giải Phóng sản xuất, "Hai khối tình" của đạo diễn Hồ Ngọc Xum lấy bối cảnh Sài Gòn vào những năm cuối 1930.

>> Danh hài Hoài Linh bất ngờ lên chức ông ngoại
>> Minh Thuận để tóc dài làm đại ca giang hồ
>> Hoài Lâm đụng “bản sao nhí” trong phim hài chiếu Tết


Phim kể về chuyện tình của cô tiểu thư xinh đẹp, mang trong mình khát khao đòi quyền bình đẳng nam nữ trong chế độ phong kiến cùng hai chàng trai có tính cách hoàn toàn đối lập nhau tạo nên một tam giác tình cảm gay cấn.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Hoàng Phúc (trái) vai trạng sư Xương

Trong xã hội phong kiến Việt Nam ở những năm đầu thế kỷ XX, người phụ nữ vẫn bị ràng buộc, áp chế bởi quan niệm “tam tòng tứ đức”. Tuy nhiên, có những phụ nữ tiến bộ đã mạnh dạn thoát khỏi thông lệ đó, song để thật sự có hạnh phúc khi sống đúng tâm nguyện của mình là những đoạn trường đầy sóng gió với họ...

Tam giác tình cảm gay cấn

Bà phán Lan góa phụ có cô con gái tên Cúc, vừa đậu bằng Thành Chung. Cô Cúc yêu thích văn chương, thích viết lách, có viết được một cuốn tiểu thuyết là Mảnh gương trinh và có ý định in thành sách. Trạng sư Xương đã dang dở hôn nhân một lần, vợ ông là Génie Céleste cũng là một nhà văn lai Pháp. Họ lấy nhau được 8 năm thì bà Génie bệnh nặng và qua đời. Ông Xương ráng gượng nuôi dạy hai con trai nên người.

Vốn để ý cô Cúc từ trước, nên khi biết cô đã đậu bằng Thành Chung, trạng sư Xương bèn đến nhà xin phép tiến tới hôn nhân. Bà Phán Lan rất ưng trạng sư Xương làm con rể vì ông là người thành đạt, lại sẵn có cơ ngơi, nhà cửa. Nhưng cô Cúc không chịu trạng sư Xương, vì đã có ý trung nhân là thầy Hoàng. Bà Phán thấy cô Cúc từ chối tình cảm ông Xương thì giận lắm, rầy la con gái không theo gia pháp, tự quyền yêu thương trai gái.

Ảnh minh họa

Quỳnh Lam (phải) vai cô Cúc

Ảnh minh họa

Nguyệt Ánh vai cô Kim

Ảnh minh họa

Hà Trí Quang vai thầy Hoàng

Quen nhau qua mai mối bởi cô Hồng, thầy Hoàng đẹp trai, trẻ tuổi lại rất chiều chuộng cô Cúc. Nghĩ thầy Hoàng yêu mình, nên cô Cúc tính lấy bằng Thành Chung xong, rong chơi vài tháng rồi về làm vợ thầy Hoàng. Không ngờ, cái mộng văn chương lại dẫn cô Cúc đi lòng vòng mà vô tình phải vào tù... Còn thầy Hoàng thì lộ rõ bản chất của kẻ sở khanh, không chỉ giáng họa cho cô Cúc, mà còn âm mưu về quê lấy cô Lựu - con gái của điền chủ Thái Dương để hưởng gia tài... Liệu rồi, cô Cúc có thoát được án oan, và tấm lòng của trạng sư Xương có được nhìn nhận?

Xoay quanh “hai khối tình” của cô Cúc và trạng sư Xương còn là bao phận đời khác của cô Kim, cô Thanh Châu, thầy An, bà Thụy Ân, Mẹo, cô Ba Hường... trong việc đi tìm sự bình đẳng giới, và hạnh phúc thực sự từ sự rung động của trái tim mình... làm nên bức tranh khá sinh động, nhiều màu sắc và hấp dẫn về cuộc sống, suy nghĩ của con người và xã hội thời ấy...

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Hồ Ngọc Xum có duyên với Hồ Biểu Chánh

Trước Hai khối tình, đạo diễn Hồ Ngọc Xum đã có gần 20 năm gắn bó với khoảng chục bộ phim chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Ngoài việc đồng cảm với nhà văn, Hồ Ngọc Xum còn nắm được tinh thần, tư tưởng trong từng tác phẩm văn học và kịch bản phim được chuyển thể. Theo ông, Hai khối tình có nội dung gay cấn, hấp dẫn vì những mâu thuẫn có tính căn bản của đời sống như: yêu – ghét, ích kỷ- tử tế, biến chất - phục thiện, tình yêu- vật chất... Hình tượng nhân vật được khắc họa rõ nét về nhân diện, cụ thể về tính cách, chính xác về tâm lý...

Như nhiều bộ phim đề tài xưa khác, Hai khối tình cũng gặp nhiều gian truân trong việc phục dựng bối cảnh và đạo cụ cho ra “hồn xưa”. Bởi phim có cốt truyện chủ yếu ở thành thị, nên ê kíp làm phim phải tìm kiếm gần 20 căn nhà xưa với đồ dùng trong nhà, cùng một số đường phố có nhiều nhà cổ, và những chiếc xe hơi, xe đạp, xe mobilet, xe kéo...giống thời 1930.

Những cảnh quay ngoại của Hai khối tình rất “trần ai” khi mà nhà cao tầng, đường dây điện, cột ăng ten giăng khắp nơi. Với kinh nghiệm lâu năm, đạo diễn Hồ Ngọc Xum và ê kíp đã phục dựng một số cảnh nội ở phim trường Thi Sách của Hãng phim Giải phóng, Gò Công (Tiền Giang) và chọn một số nơi ở quận 9 (TP. Hồ Chí Minh), Bình Dương, Đà Lạt... để quay cảnh ngoại.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Hoa hậu Đông Nam Á Diệu Hân (phải) trong vai cô tiểu thư Genie

Bên cạnh bối cảnh, đạo cụ thì việc lựa chọn dàn diễn viên cho phim Hai khối tình cũng khá vất vả. Bên cạnh các diễn viên như Hà Trí Quang, Quỳnh Lam, Hoàng Phúc, Thiên Hương, Nguyệt Ánh từng đóng phim xưa, trong phim có một số diễn viên lần đầu tham gia dòng phim này. Các diễn viên phải tập từ động tác, cử chỉ khi đi đứng, ngồi, nói chuyện, và diễn xuất chậm lại so với phim hiện đại. Đặc biệt, họ phải tập nói thoại chậm chãi từng chữ, từng câu chứ không được ào ào.

Riêng trạng sư Xương có sự xuất hiện xuyên suốt và đóng vai trò cốt lõi của Hai khối tình rất khó tìm ngay được diễn viên. Cuối cùng, Hoàng Phúc được chọn bởi có độ tuổi, vóc dáng, phong thái và diễn xuất điềm đạm, thâm trầm phù hợp với nhân vật. Lúc đầu, do ít đóng phim truyền hình nên Hoàng Phúc hơi khớp, sau này anh nhập vai khá thoải mái, phối hợp diễn xuất với các bạn diễn rất ăn ý, khiến đạo diễn vô cùng hài lòng... Phim còn có sự tham gia của hoa hậu Đông Nam Á Diệu Hân trong vai cô tiểu thư Genie mang trong mình hai dòng máu Pháp - Việt.

Phim dài 30 tập, bắt đầu phát sóng từ ngày 29/01/2015 vào lúc 20h từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần trên HTV7. Chuyện tình rắc rối này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả.


Ngọc Linh

Ý kiến bạn đọc