Chuyện tình bi kịch đẫm nước mắt ở Hollywood

10:40, 22/01/2015
|

(VnMedia) - Hollywood không chỉ là nơi sản sinh ra những bi kịch, tan vỡ,  hoài nghi... ở đó còn có những câu chuyện tình yêu đẹp gây xúc động. Tuy nhiên, do hoàn cảnh bi thảm, những cặp đôi không thể ở bên nhau.

L’Wren Scott  và Mick Jagger

Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng L’Wren Scott và rocker lừng danh Mick Jagger nổi tiếng là cặp đôi kỳ lạ. Thủ lĩnh của nhóm nhạc nổi tiếng khắp thế giới Rolling Stone có chiều cao khá khiêm tốn so với người tình lâu năm và hơn cô hơn hai chục tuổi. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn thu hút sự chú ý cũng như sự ngưỡng mộ của mọi người ở bất cứ nơi đâu.

  Ảnh minh họa

Hẹn hò nhau từ năm 2001, cặp đôi hết mực yêu chiều nhau và thường xuyên tay trong tay hạnh phúc tại các sự kiện lớn nhỏ. Họ hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ mọi vui buồn của nhau. Theo bạn bè, cặp đôi chỉ đơn giản cảm thấy họ có nghĩa khi được ở bên nhau.

Tuy nhiên, vào năm 2014, Scott tự kết liễu sự sống của chính mình. Scott bị phát hiện treo cổ từ một ô cửa bằng một chiếc khăn. Nguyên do cái chết được cho là do áp lực tài chính và nợ nần từ việc kinh doanh thời trang. Cái chết của cô thực sự đã làm Mick suy sụp và sốc nặng.

Brittany Murphy và Simon Monjack

  Ảnh minh họa

Ngôi sao Hollywood Brittany Murphy và biên kịch ít tên tuổi Simon Monjack là một cặp đôi "cọc cạch", nhưng điều đó không ngăn cản cặp đôi đến với nhau. Tuy nhiên chỉ ba năm sau khi lễ cưới được công khai, cả Murphy và Monjack đã phải nói lời tạm biệt với người thân và người hâm mộ họ mãi mãi. Cả hai đều qua đời rất đột ngột và chỉ cách nhau 5 tháng.

Murphy được cho là qua đời do biến chứng của viêm phổi và thiếu máu, cũng như các đơn thuốc không rõ nguồn gốc. Trong khi đó, Monjack chết do bị đau tim.

Đến giờ, cha của Murphy bị sốc nặng, ông vẫn không tin vào cái chết của con gái và cho rằng, cả hai đã bị giết hại.

Patrick Swayze và Lisa Niemi

  Ảnh minh họa

Ở bên nhau trong suốt 34 năm, đó là một điều đáng tự hào ở Hollywood nơi thường diễn ra những cuộc tình chớp nhoáng. Nam diễn viên phim "Oan hồn" Patrick Swayze lần đầu tiên để mắt đến cô gái 16 tuổi Lisa Niemi khi ông mới 20 tuổi. Ông chưa bao giờ hết si mê vợ kể từ khi gặp cho tới ngày ông qua đời vào năm 2009 vì bệnh ung thư tuyến tụy.

Lisa Niemi tìm thấy tình yêu một lần nữa, nhưng cô chia sẻ, vẫn mơ về người chồng quá cố  và cảm thấy như đấy là cách anh động viên, khuyến khích cô phải vươn lên trong cuộc sống.

Christopher và Dana Reeve

  Ảnh minh họa

Christopher Reeve đã là một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng khi lần đầu tiên gặp Dana tại quán rượu. Họ đã yêu nhau ngay từ phút giây gặp gỡ và cùng với đó là lễ cưới của họ diễn ra vào tháng 4/1992. Đó là một trong những câu chuyện tình yêu vĩ đại nhất, nhưng cũng là một câu chuyện có kết thúc bi thảm nhất.

Reeve học cưỡi ngựa cho vai diễn trong bộ phim Anna Karenina trong năm 1985. Ông trở nên say mê với cưỡi ngựa và bắt đầu tập luyện trong suốt thời gian riêng của mình. Trong một sự kiện ở Virginia tháng năm 1995, con ngựa của Reeve dừng một bước nhảy, khiến diễn viên bay về phía trước, ngã xuống, vỡ hai đốt sống và tê liệt toàn thân.

Suốt thời gian sau đó, người vợ Dana luôn ở bên và giúp đỡ ông bằng mọi cách có thể. Christopher vẫn tiếp tục làm việc và tham gia vào các buổi nói chuyện về hàng loạt vấn đề khác nhau. Sự hồi phục của ông là một trong những câu chuyện mang lại nhiều cảm hứng và động lực nhất của Hollywood. Nhưng nhiều năm sau đó, một phản ứng nguy hiểm với loại thuốc kháng sinh ông sử dụng đã khiến Christopher Reeve bị hôn mê. Ông qua đời vì đau tim vào tháng 10/2004.

Người vợ đáng quý Dana Reeve, cũng có một câu chuyện đầy cảm xúc bên cạnh chồng mình, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi vào tháng 8/2005 và qua đời vào tháng 3/2006.


Mai Lan - (Theo The Richest)

Ý kiến bạn đọc