"Đôremon tóc xù" Hoàng Anh sẽ trổ tài gì trong đêm chung kết?

13:23, 02/10/2014
|

(VnMedia) - Tối thứ 7 tuần này, đêm Chung kết chương trình Giọng hát Việt nhí sẽ diễn ra và ngôi vị Quán quân của cuộc thi mùa thứ 2 sẽ chính thức lộ diện. Hiện tại, các em đang ráo riết tập luyện hết mình cho đêm thi cuối cùng này.

Trong đêm Chung kết, mỗi thí sinh không chỉ hát đơn ca mà còn có tiết mục song ca với Huấn luyện viên và khách mời đặc biệt. Ở đội cặp đôi Hương Giang - Hoài Anh, “chiến binh nhí” cuối cùng còn trụ lại là “Hoàng tử tóc xù” – Nguyễn Hoàng Anh. Em là thí sinh  vô cùng tài năng và đáng yêu khi không chỉ sở hữu giọng hát tốt, chắc khỏe mà còn biết nhảy những động tác chuyên nghiệp như một vũ công nhí thực thụ. Thêm vào đó, em còn có tài diễn xuất, pha trò hài hước.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Hoàng Anh sẽ kết đôi cùng Ngọc Anh trong đêm Chung kết Giọng hát Việt nhí 2014

Tuần này, ở tiết mục đơn ca, Hoàng Anh sẽ cháy hết mình khi thể hiện một liên khúc tiếng Anh sôi động, kết hợp với vũ đạo vô cùng cuồng nhiệt cùng nhóm múa. Còn trong tiết mục song ca với Huấn luyện viên, cậu bé đến từ Hải Phòng sẽ thể hiện chất giọng gằn tự nhiên đầy nội lực qua một sáng tác quen thuộc của nhạc sĩ Thanh Tùng.

Ngoài ra, Hoàng Anh còn mang lại cho khán giả một món quà bất ngờ qua tiết mục “hóa thân” thành dũng sĩ đấu bò và hòa giọng hát của mình với “hoàng hậu” – ca sĩ Ngọc Anh. Trong phần biểu diễn này, em và nữ ca sĩ Hà thành sẽ cùng nhau làm nóng trường quay qua một ca khúc nước ngoài.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang đang tích cực tập luyện cho "gà cưng" của mình

Hoàng Anh chia sẻ: “Đây là tuần cuối cùng rồi nên lịch tập cũng nhiều hơn trước. Ở tiết mục song ca với khách mời, con sẽ hát với cô Ngọc Anh. Con chưa biết về cô nhiều nên khi tập hát con rụt rè lắm nhưng sau đó, con thây cô Ngọc Anh rất thân thiện và gần gũi nên con không cảm thấy lo lắng nữa”.

Bên cạnh đó, Hoàng Anh còn chia sẻ, trước hai đối thủ rất mạnh là Thiên Nhâm và Thiện Nhân nhưng em vẫn không cảm thấy áp lực mà ngược lại, em cảm thấy bình thường vì đi được đến vòng này đã là một điều may mắn và hạnh phúc, chuyện thắng thua với em không còn quan trọng nữa.


Ngọc Linh

Ý kiến bạn đọc