Nữ thư ký liệu có thật lòng yêu sếp ?

13:30, 19/03/2012
|

(VnMedia) - Năm nay tôi 37 tuổi chưa lập gia đình. Tôi đã từng yêu say đắm một người và tôi thực sự hạnh phúc, nhưng chúng tôi đã chia tay cách đây mấy năm và kể từ đó tôi quyết định không bao giờ kết hôn.

 Ảnh minh họa


Gần đây, tôi đã tuyển một nữ thư ký. Cô ấy không những là thư ký mà trở thành người bạn thân của tôi. Tôi nghĩ rằng tôi thích cô ấy và cô ấy cũng vậy. Nhưng tôi không tin tưởng vào bản thân mình và không muốn đổ vỡ thêm một lần nữa, tôi sợ tình hình thêm phức tạp. Tôi lại rất ngại những dị nghị tại nơi làm việc của tôi. Tôi có ngộ nhận về vấn đề tình cảm?

 

Trả lời:

 

Vì lợi ích và kỷ luật nơi làm việc, bạn hãy cố gắng không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

 

Vì đã một lần đổ vỡ nên bạn hãy thử để phân tích những gì đã đi sai lầm trong quan hệ trước đó của bạn. Điều này có lẽ sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn sâu sắc để giúp bạn tránh lặp đi lặp lại những sai lầm của quá khứ.

 

Nếu giữa hai người có sự chia sẻ, hiểu được những ưu nhược điểm của nhau, hiểu những quan điểm, sở thích và lợi ích của nhau. Để đi đến hôn nhân đòi hỏi phải có sự tin tưởng lẫn nhau, sự chăm sóc, hiểu biết và những mối quan hệ ràng buộc trong tình yêu.

 

Mặt khác, bạn là người lãnh đạo, đứng đầu công ty, thư ký của bạn có thể làm theo những điều bạn yêu cầu. Do vậy, bạn không nên quyết đinh dựa trên vị trí công việc của mình. Đừng vội vàng, hãy dành thời gian để hai người hiểu nhau trước khi đi đến quyết định. Quyết định của bạn sẽ là đúng đắn nếu sau khi xem xét, tìm hiểu kỹ càng.

 

Tiến sĩ Sameer Malhotra, Sr Tư vấn tâm thần học Tâm lý trị liệu


Lan Ý - (theo The Times of India)

Ý kiến bạn đọc