Hé lộ nguyên nhân án mạng kinh hoàng tại chung cư cao cấp Hà Nội

21:37, 01/11/2017
|

(VnMedia) - Sau khi 'quan hệ', Tùng được chị H. cho 1 triệu đồng. Tuy nhiên, gã trai này vẫn giết người phụ nữ này để cướp tài sản...

Đối tượng Tùng tại cơ quan điều tra
Đối tượng Tùng tại cơ quan điều tra

Án mạng tại căn hộ cao cấp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an thành phố Hà Nội) đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Thanh Tùng (SN 1996, quê ở Ninh Bình, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản, xảy ra trong căn hộ tại một chung cư cao cấp trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 17h ngày 31/10, cháu T.B (SN 2005, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) đi học về thì phát hiện mẹ đẻ là chị P.T.H (SN 1981) tử vong dưới nền phòng khách, trên người có nhiều thương tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin Phòng PC45 đã phối hợp với Công an quận Thanh Xuân, các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố vào cuộc điều tra.

Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan điều tra xác đinh đây là vụ án giết người, cướp tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Tuy nhiên, hoạt động điều tra của cơ quan công gặp nhiều khó khăn vì chị H có nhiều mối quan hệ phức tạp, hiện trường bị xáo trộn, không có nhân chứng hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với sự hỗ trợ của lực lượng an ninh tòa nhà và dữ liệu trích xuất từ hệ thống camera giám sát ra vào tòa nhà, cơ quan điều tra đã thu thập được tài liệu điều tra quan trọng, xác định nghi phạm là Phạm Thanh Tùng.

Qua phối hợp với công an các quận Thanh Xuân, Hà Đông và huyện Chương Mỹ, tới 11h20 ngày 1/11, Phòng PC45 đã bắt giữ Phạm Thanh Tùng tại huyện Chương Mỹ.

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm và tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định: Tháng 6/2017, thông qua mạng xã hội Facebook, chị H quen Tùng, một sinh viên năm thứ 3 một trường thể dục thể thao.

Lời khai lạnh lùng của hung thủ

Tối 30/10, chị H nhắn tin trên Facebook với Tùng rủ sáng 31/10 ra nhà chị H chơi. Do trước đó Tùng chơi cá độ bóng đá và nợ số tiền hơn 60 triệu nên khi chị H rủ tới nhà chơi Tùng đã nảy sinh ý định giết chị H để cướp tài sản.

Theo lời hẹn, sáng hôm sau Tùng đến nhà chị H. Lúc này, chỉ có một mình chị H ở nhà, sau đó hai người “quan hệ” với nhau.

Nằm nghỉ đến 13h cùng ngày, chị H cho Tùng 1 triệu đồng. Lợi dụng lúc chị H đang ngồi ghế tựa trong phòng khách Tùng đi đến phía sau, bất ngờ dùng tay phải siết mạnh vào cổ chị H.

Quá bất ngờ, chị H vùng vẫy kêu la, ngã xuống nền nhà. Lúc này, Tùng liền bịt miệng, bóp cổ chị H. Sau đó, chị H cắn vào tay Tùng.

Bị nạn nhân cắn và thấy cửa căn hộ khép hờ, Tùng vớ chiếc kéo trên bàn đâm một nhát vào ngực chị H rồi ra đóng cửa lại.

Quay trở lại Tùng thấy chị H vẫn giãy giụa trên nền nhà, Tùng chạy vào bếp cầm một con dao nhọn đâm liên tiếp vào vùng bụng chị H và để nguyên con dao trên bụng nạn nhân.

Thấy người phụ nữ vẫn nằm co giật, Tùng tiếp tục đi vào bếp lấy thêm 1 con dao đâm thêm 1 nhát vào bụng nạn nhân cho đến khi nạn nhân bất động.

Sau khi gây án, Tùng mới đi vào phòng ngủ lấy 1 iPhone 7 màu đen, 1 điện thoại Vertu Signature S màu đỏ của chị H để đầu giường và lục túi xách lấy đi số tiền 15 triệu đồng.

Tùng mang 2 điện thoại lấy của chị H đi bán được tổng số tiền hơn 73 triệu đồng. Số tiền trên, Tùng sử dụng 54 triệu trả nợ, mua 1 chiếc điện thoại iPhone 7 Plus với giá hơn 10 triệu.

Thời điểm bị bắt giữ, cảnh sát thu giữ trong người Tùng số tiền mặt 38 triệu đồng.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Khánh Công


Ý kiến bạn đọc