(VnMedia) - Chơi thiếu người trong gần 40 phút nhưng Leicester vẫn may mắn có được 1 điểm quý giá sau trận hòa 2-2 West Ham, qua đó tiếp tục tạo ra lợi thế không nhỏ trong cuộc đua tới ngôi vô địch Ngoại hạng Anh.
![]() |
Vardy đóng vai người hùng khi ghi bàn mở tỉ số cho Leicester |
![]() |
nhưng anh cũng trở thành tội đồ khi khiến bản thân bi truất quyền thi đấu |
Bàn thắng sớm của Vardy ở phút 18 tưởng chừng như sẽ đem lại thêm một chiến thắng cho Leicester City. Thế nhưng cũng chính tiền đạo người Anh đã khiến đội nhà lâm vào thế khó khi bị truất quyền thi đấu đầu hiệp 2, đẩy “bầy cáo” vào thế chống đỡ khó khăn. Tuy nhiên, cú sút penalty thành bàn của Jose Leonardo Ulloa đã giúp đội chủ nhà tránh một trận thua trong giai đoạn “nước sôi, lửa bỏng”.
Bước vào vòng 34 Ngoại hạng Anh, Leicester đang rất quyết tâm giành trọn 3 điểm để tiến gần hơn tới chức vô địch, nhất là khi họ được chơi trên sân nhà King Power. Tuy nhiên, mục tiêu đó không dễ đạt được khi họ phải đụng độ West Ham - đội bóng mang danh “sát ông lớn” ở mùa giải này khi họ từng đánh bại cả Arsenal, Chelsea , Liverpool và Tottenham.
Không những vậy, vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng đang là động cơ để West Ham hướng tới một suất tham dự cúp châu Âu mùa sau. Đó sẽ là động lực để thày trò ông Bilic gây khó cho Leicester.
Thực tế cho thấy West Ham là đội chơi chủ động và thậm chí có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên chứ không phải Leicester. Ngay ở phút thứ 2 của trận đấu, Kouyate thiếu chút nữa đã mở tỉ số của trận đấu sau cú đánh đầu cực hiểm đưa bóng dội cột dọc 2 lần trước khi được thủ thành Leicester chụp gọn. 5 phút sau, Michail Antonio tiếp tục uy hiếp khung thành Leicester với cú đánh đầu đưa bóng đi vọt xa.
Trước sức ép dữ dội của West Ham, Leicester không hề có dấu hiệu rối loạn. Họ vẫn bình tình, trung thành với lối chơi phản công và chờ đợi cơ hội cho mình. Phút thứ 10, Leicester mới có cơ hội đầu tiên với cú đánh đầu đi chệch cột dọc của Hugh.
Đó là lời cảnh cáo có sức nặng của “bầy cáo” trước khi cầu trường King Power như vỡ tung sau pha làm bàn của Vardy. Tiền đạo người Anh tung cú sút chéo góc không thể cản phá, mở tỉ số của trận đấu sau đường chuyền của đồng đội. Đây là bàn thắng thứ 22 của anh ở giải đấu này.
Những phút tiếp theo Leicester tìm cách hạ nhiệt đối thủ khi West Ham nỗ lực dâng cao tìm kiếm bàn thắng. Phút 28, Vardy phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Kouyate. Thời gian còn lại của hiệp 1 không có tình huống đáng chú ý nào khi hai đội tìm cách bót nghẹt lối chơi của nhau.
Sang hiệp 2 được ít phút, bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 56 khi Vardy phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau tình huống ăn vạ trong vòng cấm.
Thi đấu hơn người cùng nỗ lực giành điểm, West Ham bắt đầu dồn toàn lực lên tấn công. Trong khi Leicester chủ động lui về bảo toàn tỉ số. Dù tạo được thế trận lấn lướt như mong muốn nhưng bàn thắng vẫn chưa đến với đội khách, tất cả mới chỉ dừng lại ở mức cơ hội.
Tưởng chừng như Leicester đã có thể giành được 3 điểm đầy kịch tính thì bất ngờ diễn ra chỉ trong vòng 3 phút. Phút 83, West Ham được hưởng penalty sau khi Wes Morgan đẩy ngã Winston Reid trong vòng cấm. Cầu thủ mới vào sân thay người Carroll đã thực hiện thành công quá sút phạt, quân bình tỉ số 1-1 cho đội khách.
Hứng khởi với bàn thắng có được, West Ham càng đá càng hay. Chỉ 2 phút sau, đoàn quân của ông Bilic đã có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 với cú dứt điểm xứng đáng ngợi ca là siêu phẩm của Cresswell.
Từ cú tạt bóng của đồng đội bị một hậu vệ Leicester phá ra, hậu vệ Cresswell lên tham gia tấn công dùng ngực khống chế bóng trước khi tung ra cú vô lê cực căng làm tung nóc lưới của Schmeichel.
Bàn thắng này tưởng như đã đem lại chiến thắng cho West Ham thì bất ngờ xảy đến ở phút bù giờ. Carroll lóng ngóng cản Amartey trái phép trong vòng cấm, khiến West Ham phải chịu quả phạt đền. Leonardo Ulloa thực hiện thành công đem về trận hòa 2-2 đầy kịch tính cho Leicester.
Trận thắng này giúp Leicester tạo ra khoảng cách tạm thời 8 điểm với Tottenham nhưng đã thi đấu nhiều hơn “Spurs” 1 trận.
Đội hình hai đội:
Leicester: Schmeichel, Simpson, Morgan, Huth, Fuchs, Mahrez, Kante, Drinkwater, Albrighton, Vardy, Okazaki.
West Ham: Adrian, Antonio, Ogbonna, Reid, Cresswell, Obiang, Kouyate, Noble, Moses, Emenike, Payet.
Minh Quang
Ý kiến bạn đọc