Án mạng kinh hoàng vì những thông tin rò rỉ trên... facebook

07:29, 26/04/2014
|

(VnMedia)- Mạng xã hội facebook càng ngày càng thu hút nhiều người tham gia, bên cạnh không gian mở để kết nối mọi người, đã phát sinh nhiều vụ việc từ đây: hỗn chiến; đâm chém người; lừa đảo...

Đánh đồng nghiệp chấn thương sọ não vì nghi bị lộ thông tin cá nhân trên facebook

Trần Quang Vinh (SN 1987, trú tại Quận 4, TPHCM) và Trần Quốc Bảo (SN 1989) cùng là nhân viên lễ tân tại nhà hàng Charm Charm (trên đường Phan Văn Chương, Quận 7, TPHCM). Tại đây, Bảo có mối quan hệ đồng tính với anh Hiền (nhân viên của nhà hàng).

Khoảng 14h ngày 16/7/2012, Vinh đang chơi facebook thì anh Hiền đi tới và thấy hình của Bảo chụp chung với người con trai khác. Nghĩ Vinh để lộ thông tin cá nhân của mình trên facebook nên giữa Bảo và Vinh phát sinh mâu thuẫn.

Đến khoảng 13h15 ngày 17/7/2012, khi Vinh đang ở nhà thì Bảo nhắn tin thách thức “Đừng có mày tao nha Vinh, mày muốn gì, con này không phải vừa đâu nha”. Vừa đọc tin nhắn, Vinh tức giận đến nhà hàng đánh dằn mặt Bảo.

Đến nhà hàng, Vinh lấy một cây gỗ ở gần cửa rồi đi thẳng đến quầy lễ tân tìm Bảo. Thấy Bảo đang ngồi nói chuyện với bạn, Vinh cầm cây gỗ đánh trúng vào đầu Bảo. Bị đánh bất ngờ, Bảo giật mình đưa hai tay ôm đầu rồi bất tỉnh. Vinh định đánh tiếp thì được nhân viên trong nhà hàng can ngăn nên bỏ ra về.

Sau khi đánh Bảo, Vinh đến công an Quận 7 trình báo sự việc. Theo kết quả giám định, Trần Quốc Bảo bị Chấn thương sọ não, gây liệt tay phải, đi lại khó khăn. Mức tổn hại sức khỏe là 83%.

Ngày 24/4, TAND TPHCM đã xét xử và tuyên phạt Trần Quang Vinh  12 năm tù về tội “giết người”. Buộc Vinh phải có trách nhiệm bồi thường cho bị hại hơn 570 triệu đồng.
 
Mâu thuẫn nhỏ, 20 người cùng tham gia hỗn chiến

Ngày 13/4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết, đơn vị này đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Công Đạt (18 tuổi, ngụ phường 8, Thành phố Cà Mau) để điều tra về hành vi giết người.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.


Thông tin ban đầu, Trần Thị Cúc (16 tuổi) và Phạm Nhã (17 tuổi) cùng ngụ tại phường 1, Thành phố Cà Mau trong những lần lên facebook tán gẫu rồi phát sinh mâu thuẫn với nhau.

Từ đó Cúc và Nhã thường xuyên xúc phạm nhau trên Facebook. Chưa dừng lại ở đó, để giải quyết mâu thuẫn trên màn ảnh ảo, tối ngày 11/4, Cúc và Nhã huy động các chiến hữu hẹn nhau tại quảng trường Thanh Niên (thuộc phường 5, Thành phố Cà Mau) để giải quyết mâu thuẫn.

Kết quả, trong lúc ấu đả, Nguyễn Công Đạt (nhóm của Cúc) lấy dao đâm Phạm Tại Toàn (ngụ khóm 1, phường 1, nhóm của Nhã) trọng thương, khiến nạn nhân chết ngay sau đó.

Được biết, có hơn 20 đối tượng đã tham gia vào trận hỗn chiến này và hầu hết là học sinh của Trường THPT Cà Mau. Hiện chỉ có Đạt bị tạm giữ, các đối tượng khác được gia đình bảo lãnh về. Cơ quan chức năng đã thu giữ một số tang vật có liên quan đến vụ án gồm dao, ống tuýp và mũ bảo hiểm.

Hám “gái lạ”, suýt mất mạng vì cuộc tình trên Facebook

Tối ngày 21/6/2013, công an quận Lê Chân nhận được tin báo tại tổ 15 phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Tp Hải Phòng đã xảy ra một vụ cướp tài sản nghiêm trọng. Vụ án này do một nhóm đối tượng trẻ tuổi gây ra với chiêu thức phạm tội mới là lợi dụng sự kết bạn trên Facebook để tiếp cận nạn nhân rồi ra tay gây án.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an quận Lê Chân, đây là một ổ nhóm thanh thiếu niên hư hỏng bỏ nhà lang thang, phiêu dạt, gặp nhau trên mạng xã hội Facebook, rồi đến với nhau lập thành băng đảng.

Chúng cùng thuê một phòng trọ tại địa chỉ số 6/5/45 Đông Trà, quận Lê Chân, Hải Phòng ăn, ngủ, sinh hoạt theo kiểu bầy đàn. Để có tiền ăn chơi  và sử dụng ma túy, cả bọn đã lập kế hoạch lên mạng tìm con mồi hám “gái lạ”. Sau đó chúng sẽ nhử “kẻ nhẹ dạ” ra bên ngoài  rồi tổ chức một cách rất bài bản để cướp tài sản. Nếu bị phát hiện, bọn chúng sẵn sàng thẳng tay giết chết để bịt đầu mối.

Trước sự manh động, liều lĩnh của nhóm thanh thiếu niên mới lớn, ngày 17/6, CAQ  Lê Chân kết hợp với Phòng cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (PC45)- CA Hải Phòng quyết định xác lập chuyên án mang bí số 613G để đấu tranh, triệt phá tội phạm.
 
Chuyên án vừa được lập, thì vào lúc 20h15’ ngày 21/6, tại địa bàn phường Kênh Dương, quận Lê Chân tiếp tục xảy ra vụ án chém người trọng thương rồi cướp tài sản. Nạn nhân là anh Đoàn Việt Phong (SN 1990, trú tại số 73/5/47 Lê Lai, phường Máy Trai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) bị đâm nhiều nhát vào người, gục ngã. Chiếc xe máy đã bị chúng cướp đi.

Ảnh minh họa

Các đối tượng tham gia vào vụ giết người, cướp của.

Lực lượng công an đã nhanh chóng tìm ra hung thủ gây án. Các  đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Mạnh Tiến (1990) ở số 11/201 Lạch Tray; Nguyễn Hữu Đại (1994) ở tổ 2 Đông Hải, phường Đằng Giang; Bùi Nguyên Trực (1992) ở số 3B Xóm Trại, phường Đằng Giang, cùng ở quận Ngô Quyền; Bùi Văn Dương (1992) ở  thôn Sáu Phiên, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên; Trần Quang Khải (1989) ở tổ 4 Đẩu Vũ, phường Văn Đẩu, quận Kiến An; Đỗ Bích Ngọc (2000) ở thôn 5, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên; Phạm Thị Thúy Hường (1992) ở ngõ 238 Hòa Khê, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Nguyễn Thị Hà Phương (1988), ở số 44A/2 Nguyễn Thị Thuận, phường Cát Bi, quận Hải An và nhiều tang vật bị thu giữ.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT còn tạm giữ đối với Trần Viết Thắng (1987), trú tại Tổ 3 Khu Bạch Đằng, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh về hành vi tiêu thụ tài sản do trộm cướp  mà có.

Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai, qua mạng xã hội Facebook, cô gái có nickname “Nhi xấu gái” đã tiếp cận được anh Phong. Qua một vài lần trò chuyện, cô gái này đã nhận lời yêu Phong và muốn hẹn hò ngoài đời.

Tối 21/6, Phong đi xe máy, hiệu Sirius, biển kiểm soát 15B1-30212 đến đầu đường Đông Trà, quận Lê Chân đón Nhi đi uống nước như đã hẹn. Nhi bảo Phong đến quán nước của chị Phạm Hương Giang trên đường Ngô Tất Tố, phường Kênh Dương, quận Lê Chân để tâm sự.

Sau 15 phút, Nhi nhận được cuộc điện thoại của đồng bọn, rồi bảo Phong “chở vào phía trong để gặp anh trai lấy tiền”. Cả 2 đi được khoảng 100 mét thì gặp 2 thanh niên và Nhi xuống xe nói chuyện gì đó với bọn chúng, rồi quay trở lại chỗ Phong.

Bất ngờ 2 thanh niên tiến lại gần. Một tên xông vào ôm Phong, ấn đầu xuống. Tên còn lại rút dao đâm liên tục 6 nhát vào lưng anh Phong. Thấy nạn nhân gục trên vũng máu, bọn chúng ung dung cướp xe máy, ví và điện thoại  của Phong rồi bỏ đi vì tin rằng nạn nhân đã chết.

Anh Phong sau đó may mắn được người dân phát hiện đưa đến Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng cấp cứu nên đã giữ được tính mạng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng còn cho biết, trước đó chúng đã một lần dụ được anh Phong đến điểm hẹn gặp rồi cho anh này uống thuốc ngủ rồi cướp tài sản nhưng không thành.

Vì thế rút kinh nghiệm, lần này chúng lên kế hoạch sẽ đâm chết anh Phong nhằm bịt đầu mối sau khi thực hiện xong hành vi cướp giật. Số tài sản cướp được chúng mang ngay ra thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh tiêu thụ để lấy tiền mua ma túy...

Thay lời kết

Không thể phủ nhận tính kết nối của mạng xã hội Facebook. Tuy nhiên, chính bởi sự "bất cẩn" với ngôi nhà ảo của mình, nhiều người đã dễ dàng để lộ điểm yếu cá nhân để các đối tượng lợi dụng vào đó kích động, gây mâu thuẫn dẫn đến việc thiếu kiểm soát hành vi cá nhân. Khi tham gia vào cộng đồng mạng, mỗi người rất nên trang bị cho mình một bức "tường lửa" để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc...


Nhật Lâm

Ý kiến bạn đọc