Khởi công xây trường Cao đẳng Công nghệ Hữu Nghị Việt Hàn

16:03, 27/03/2012
|

(VnMedia) - Sáng nay (27/3), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình Trường Cao đẳng Công nghệ Hữu nghị Việt Hàn Bắc Giang với sự có mặt của gần 100 quan khách tại tại xã Thái Đào, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang tỉnh Bắc Giang.
 
Tham dự buổi lễ có bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, ông Nguyễn Văn Linh Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, ông Lee Jong Seon Phó Chủ tịch KOICA và ông Oh Nak Young Công sứ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.
 
Phó Chủ tịch KOICA ông Lee Jong Seon trong bài phát biểu có nói: “Trường Cao đẳng Công nghệ Hữu nghị Việt Hàn Bắc Giang đào tạo trọng tâm các chuyên nghành về kỹ thuật, tạo ra nguồn cung cấp việc làm và đóng góp vào sự phát triển kinh tế và của địa phương. Bên cạnh đó, thông qua dự án viện trợ không hoàn lại lần này, Hàn Quốc sẽ chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo kĩ thuật. Ông Lee cũng bày tỏ hi vọng dự án này sẽ thắt chặt hơn tình cảm và mối quan hệ gắn bó giữa chính Chính phủ và Nhân dân hai nước".
 
Dự án Trường Cao đẳng Công nghệ hữu nghị Việt Hàn Bắc Giang được thực hiện từ năm 2010 đến 2014 với quy mô 10 triệu USD bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại , trường sẽ có các khoa đào tạo nghề cơ bản như khoa cơ khí, khoa điện, điện tử, ô tô…, dự kiến mỗi năm sẽ đào tạo khoảng 810 sinh viên kỹ thuật. KOICA sẽ thực hiện xây mới trường trên diện tích 9,100 m2, tài trợ trang thiết bị và tổ chức các khóa tập huấn tại Hàn Quốc cho cán bộ và đội ngũ giảng viên của trường.
 
Dự án xây dựng trường Cao đẳng Công nghệ Hữu nghị Việt Hàn Bắc Giang là một trong các dự án trong chương trình đào tạo nghề và kĩ thuật trong chiến lược tài trợ cho Việt Nam của Hàn Quốc (CPS). Trong 20 năm qua, KOICA đã thực hiện 4 dự án trong lĩnh vực đào tạo nghề và kỹ thuật tại Hà Nôi, Quy Nhơn, Nghệ An, Đà Nẵng, trong đó có 3 dự án hỗ trợ và xây dựng trường cao đẳng dạy nghề và 1 dự án xây dựng Trường đại học công nghệ.


Đan Khanh

Ý kiến bạn đọc