Hari Won gây bất ngờ khi chạm ngõ điện ảnh

14:26, 24/12/2014
|

(VnMedia) Cô gái Hàn Quốc này hứa hẹn sẽ gây sóng gió màn ảnh rộng khi lần đầu tiên tấn công vào lĩnh vực điện ảnh trong một vai diễn vô cùng hấp dẫn – làm bạn gái của chàng trai Đình Phong do Sơn Tùng M-TP đảm nhận.

Nổi tiếng từ chương trình truyền hình thực tế “Cuộc đua kì thú” và gần đây là chương trình “Ơn giời, cậu đây rồi!” Hari Won đã chiếm được cảm tình của khán giả với nét trẻ trung, vui tươi và giọng nói đặc biệt. Có thể nói, đảm nhận vai Sky - là bước khởi đầu đánh dấu sự xuất hiện của cô trong lĩnh vực điện ảnh.

  Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

  Hari Won lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh rộng


Từng có khá nhiều nữ diễn viên trẻ đến dự tuyển cho vai Sky trong Chàng trai năm ấy , cuối cùng vai diễn này lại về tay Hari Won, không phải vì cô diễn quá hay mà là vì nét tự nhiên thuần khiết. Cũng có thể xem là may mắn, khi bắt đầu nghiệp diễn, Hari Won đã gặp được một nhân vật hệt như mình ngoài đời, cũng từ đó mà tự động hòa nhập hoàn hảo đến bất ngờ. Có thể dùng cụm từ “diễn như không diễn” để mô tả phong thái diễn xuất của cô sinh viên người Hàn ngành tiếng Việt trong Chàng trai năm ấy .

Sky là một cô sinh viên người Hàn Quốc sang Việt Nam du học. Phong vô tình bắt gặp Sky lúc cô đang chơi đá cầu với đám trẻ con cùng xóm. Như bị vẻ xinh xắn của Sky bỏ bùa, Phong ngay lập tức làm quen và kéo Sky vào chơi cùng một nhóm. Sky và Phong dần dần khăng khít và cả hai trở thành một đôi trời sinh, mặc dù hàng ngày vẫn bị bất đồng ngôn ngữ…

  Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

  Hari Won vào vai cô gái Hàn Sky phải lòng vai diễn Đình Phong của Sơn Tùng


Không chỉ hóa thân ăn khớp với nhân vật, Hari Won còn được đồng nghiệp trong đoàn đánh giá là một cô gái nghiêm túc và chuyên nghiệp trong cách làm việc. Luôn xuất hiện tại trường quay thật sớm, ôn thoại thật kỹ và luôn lạc quan, khiến cho cả đạo diễn lẫn cả ekip đôi khi không thể phân biệt đâu là Sky và đâu là Hari Won.

Vào vai người yêu của một ca sĩ nổi tiếng, Hari có một kết nối tình cảm rất mạnh mẽ với bạn diễn Sơn Tùng. Diễn xuất như không diễn của Hari khiến mọi người cảm nhận cô đang yêu Đình Phong như một con người thật chứ không chỉ là một nhân vật trong phim.

Một điều mà chỉ những người trong cuộc mới biết đó là Hari Won chưa bao giờ than thở một điều gì, mà chỉ chuyên tâm làm sao để thực hiện vai diễn tốt nhất. Khi quay ở Nha Trang, Hari bị sướt chân đến chảy máu nhưng vết thương ấy không làm cô gái nhí nhảnh chùn bước và giúp bộ phim đi đúng tiến độ. Rồi cho đến cả việc dùng khả năng kinh doanh để hướng dẫn cho Hứa Vĩ Văn cách đếm tiền điêu luyện trong một cảnh quay. Điều ấn tượng nhất là khi phải tập diễn những cảnh buồn hay khóc, Hari quá nhập tâm thậm chí khi đạo diễn đã hoàn thành cảnh quay thì Hari cũng khó mà ngưng khóc được.

  Ảnh minh họa
 

Được làm việc và mỗi khi hoàn thành một cảnh quay dù là nhỏ hay lớn, Hari luôn rất hạnh phúc và cảm giác đó là một liều thuốc rất quý để phòng chống bệnh tật và giải toả căng thẳng rất hiệu quả. Đặc biệt là diễn xuất, đó không còn là một công việc bình thường mà là một khóa học để biết thêm nhiều khái niệm mới về cuộc sống và những người bạn tốt ” – Hari Won chia sẻ.

Nếu như đạo diễn Nguyễn Quang Huy lựa Sơn Tùng dựa vào “linh cảm” thì Hari Won lại mang đến cho anh niềm tin về nhân vật của mình: “ Hari không phải là người cho tôi linh cảm, Hari cho tôi niềm tin .

Anh tiết lộ thêm, nhân vật Sky ban đầu trên giấy thật sự chưa được định hình, Hari đến casting trong tư thế không phải để cầu may, một công việc đi làm, mà là sự chiến đấu để có được vai diễn. Không chỉ nghiên cứu rất kỹ về kịch bản, từ thoại, tự tưởng tượng về vai diễn của mình, tại buổi diễn thử Hari mới cho đạo diễn Quang Huy thấy được, Sky nên đi theo gam màu như vậy dễ thương và sinh động hơn.

Được lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật, Chàng trai năm ấy hướng đến một góc nhìn đa chiều và hài hước về cuộc sống của những người trẻ hiện đại với màu sắc gần gũi đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Tác phẩm này là dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là những con người trẻ căng tràn sức sống cùng ước mơ, hoài bão, nhiệt huyết và đam mê”.


Thu Phạm

Ý kiến bạn đọc