Mỹ Linh sẽ đắm say trong "Tình yêu Hà Nội"

16:10, 23/12/2014
|

(VnMedia) - Mỹ Linh sẽ lại nồng nàn với Biển khát, Hạt mưa mùa xuân trong đêm nhạc của bố chồng (nhạc sỹ Trương Ngọc Ninh) và nhạc sỹ Phó Đức Phương, Nguyễn Cường tối 14/1/2015 tới đây.

Ảnh minh họa

Từ trái qua: Diva Mỹ Linh, nhạc sỹ Phó Đức Phương, ca sỹ Minh Thu, nhạc sỹ Nguyễn Cường, nhạc sỹ Trương Ngọc Ninh, ca sỹ Tùng Dương, nhạc sỹ Anh Quân và ca sỹ Vũ Thắng Lợi.


Nguyễn Cường, Phó Đức Phương, Trương Ngọc Ninh là ba người con của Hà Nội, đều có sự nghiệp rạng danh, dù mỗi người đi vào khai thác những mảng âm nhạc và đề tài khác nhau. Cả ba nhạc sỹ này đều có con đường riêng với những tác phẩm có đời sống lâu bền trong lòng công chúng, nhưng ở họ có một điểm chung, đó chính là tình yêu với Hà Nội, mảnh đất quê hương, nơi họ đã sinh ra, lớn lên và gắn bó sâu sắc.

Nếu Nguyễn Cường nổi tiếng bởi những ca khúc mang âm hưởng vùng đất Tây Nguyên đại ngàn nắng gió, với cái nhìn sâu sát vào đời sống những người dân ở cao nguyên hùng vĩ, thì Phó Đức Phương lại như bị ám ảnh bởi vùng đất đồng bằng châu Thổ sông Hồng. Nhạc sỹ Phó Đức Phương từng tâm sự quê mẹ của ông là Bắc Ninh và quê cha là Hưng Yên, nên từ nhỏ ông đã ngấm vào máu những câu hát, làn điệu chèo, trù, quan họ…, cùng những nét văn hóa dân gian đậm đặc chất Bắc Bộ như mái đình, dòng sông, con đò, lũy tre… Tất cả những điều này đã tự ngấm vào tâm hồn ông và được thoát ra qua những nốt nhạc. Trong khi đó, khác với âm nhạc của hai người bạn, nhạc sỹ Trương Ngọc Ninh lại rất trẻ trung, hiện đại với những ca khúc pop rất ấn tượng. Những ca khúc viết về tình yêu, về Hà Nội của nhạc sỹ Trương Ngọc Ninh luôn có giọng điệu riêng và rất gần gũi, thân thuộc.

Cùng sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, lại thân thiết với nhau trong cuộc sống và có nhiều sự tương đồng về quan điểm âm nhạc, nhưng đây là lần đầu tiên ba nhạc sỹ làm chung một chương trình, thể hiện tình yêu của mình với Hà Nội khi đã đi được quãng đường rất dài trong cuộc đời. Mỗi người đều đã có một sự nghiệp đồ sộ, và lần này, họ muốn tri ân mảnh đất đã sinh ra, nuôi dưỡng tâm hồn và đã cho họ cuộc sống rạng rỡ.

Ảnh minh họa

Mỹ Linh sẽ nồng nàn với Biển khát và ma mị cùng Trên đỉnh Phù Vân


Tình yêu Hà Nội sẽ là một đêm nhạc với những bài hát viết về Hà Nội và cả những ca khúc đề tài khác. Trong chương trình này, các nhạc sỹ sẽ giới thiệu tới khán giả hàng loạt các ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của họ và có đời sống bền lâu trong lòng công chúng như: Mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội (Nguyễn Cường), Biển khát, Hạt mưa mùa xuân (Trương Ngọc Ninh); Trên đỉnh Phù Vân, Chảy đi sông ơi (Phó Đức Phương), … Nhưng bên cạnh đó, bộ ba nhạc sỹ của Hà Nội cũng sẽ “trình làng” những sáng tác mới gần đây nhất, nhằm mang lại một góc nhìn mới cho khán giả, khẳng định sức lao động nghệ thuật bền bỉ và sự cống hiến lâu dài của họ.

Những ca khúc của ba nhạc sỹ sẽ được thổi hồn qua những giọng ca hàng đầu Việt Nam như: Mỹ Linh, Tùng Dương, Minh Quân, Nhật Thủy, Vũ Thắng Lợi, Minh Thu, Mạc Thủy, nhóm M4U, … Với sự phối khí mới mẻ của nhạc sỹ Anh Quân, Đỗ Bảo, Lưu Hà An, cùng sự tham gia của ban nhạc Anh Em, chương trình Tình yêu Hà Nội hứa hẹn sẽ mang lại một bức tranh âm nhạc đa sắc, vừa quen thuộc, vừa mới lạ; vừa mạnh mẽ, phóng khoáng, vừa nồng nàn, lãng mạn và ngập tràn cảm xúc. Được đầu tư kỹ lưỡng về âm nhạc, biên tập, sân khấu, âm thanh, ánh sáng, … Tình yêu Hà Nội chắc chắn sẽ là một đêm nhạc chất lượng cao về chuyên môn và có ý nghĩa trong đời sống văn hóa của người dân Hà Nội.

Nhạc sỹ Nguyễn Cường cho biết: “Trong đêm nhạc Tình yêu Hà Nội lần này, chúng tôi cùng thống nhất với nhau sẽ lấy đề tài Hà Nội làm trọng tâm, nên tôi đã chọn đa số các bài hát về đề tài này. Trong đó, có những bài hát đã có sức lan tỏa và có đời sống lâu dài trong công chúng, chẳng hạn như bài Mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn giới thiệu một vài bài hát mới, để khán giả có thêm một góc nhìn khác nữa về Nguyễn Cường.”

Ảnh minh họa

Tùng Dương sẽ "lồng lộng" với Bên dòng sông cái, Chảy đi sông ơi


Nhạc sỹ Trương Ngọc Ninh chia sẻ: “Chương trình Tình yêu Hà Nội là một hoạt động truyền thống của Hội âm nhạc Hà Nội. Sau các chương trình trước đây đã tôn vinh nhiều nhạc sỹ lớn tuổi từng đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh hay giải thưởng Nhà nước, giờ đến lượt ba anh em chúng tôi. Chúng tôi là những nhạc sỹ Hà Nội cùng độ tuổi, cùng thế hệ và cùng được ghi nhận bởi giải thưởng Nhà nước. Nói về mặt tổ chức, đây là một cái cớ để ba anh em chúng tôi hội ngộ trong cùng một chương trình. Nhưng bên cạnh đó, đây cũng là một mong muốn mà chúng tôi đã ấp ủ trong một thời gian dài. Nguyễn Cường, Phó Đức Phương và tôi đều có những quan điểm đồng nhất về âm nhạc. Chúng tôi đã thân thiết với nhau từ rất lâu rồi, chúng tôi đã có những sự gắn kết rất bền chặt về tư tưởng âm nhạc, kết hợp giữa dân gian và hiện đại. Với tinh thần sáng tác như vậy, âm nhạc của chúng tôi sẽ có sự giao thoa, vừa mang màu sắc dân tộc, giữ nguyên được âm hưởng, cung quãng của cha ông để lại, vừa có yếu tố hiện đại của nhạc nhẹ.”

Nhạc sỹ Phó Đức Phương phát biểu: “Tôi vẫn dành sự lựa chọn ưu tiên số một cho những bài hát đã được yêu quý trong lòng công chúng, chẳng hạn như bài Trên đỉnh Phù Vân, Chảy đi sông ơi, … Đồng thời, tôi cũng đã cân nhắc và rất sung sướng khi có cơ hội giới thiệu tới khán giả những bài hát vô cùng “đậm đặc” và khá mới mẻ như Nao nao Thác Bà, Bài ca thần chim Lạc. Đó là những bài hát mà tôi đã dồn hết tâm huyết và năng lượng của mình vào trong từng ngôn ngữ biểu hiện của nó. Hi vọng đêm nhạc sẽ là sự kết hợp hấp dẫn giữa ba anh em chúng tôi, tạo nên một chương trình nghệ thuật thú vị cho khán giả thủ đô.”


Tùng Huy

Ý kiến bạn đọc