(VnMedia) - Tiến Việt, anh chàng du học sinh luôn là tâm điểm của các đêm gala công bố kết quả, bất ngờ bị loại khiến nhiều người cho rằng kết quả như thế mới hợp lý. Nhưng không còn “ì xèo”, liệu Vietnam Idol có còn tiếp tục “nóng”?
|
Vietnam Idol là cuộc thi hát, ngoài tài năng thì yếu tố “phụ trợ” luôn là chất liệu để gây chú ý cho chương trình. Mùa thứ 5, Vietnam Idol đã phát hiện ra những giọng hát khá xuất sắc như Nhật Thủy, Đông Hùng, Phú Hiển, Ngân Hà, Minh Thùy, Nguyễn Khánh Phương Linh,… bên cạnh đó, cũng có những gương mặt luôn gây tranh cãi, Tiến Việt là một ví dụ.
Tiến Việt gây ấn tượng với mác “du học sinh” từng tham gia cuôc thi X factor tại Anh, trở về Việt Nam, anh đăng ký dự thi Vietnam Idol và từng bước tiến vào tận top 5. Giọng hát không quá xuất sắc nhưng được ngoại hình sáng sủa, ăn nói khá khéo léo, chàng trai Hà Nội nhận được nhiều thiện cảm của công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ. Vì thế, đã có những tuần, dù hát không thực sự xuất sắc nhưng Tiến Việt vẫn đứng đầu bảng bình chọn, điều nay gây ra những cuộc tranh cãi sôi nổi trên các diễn đàn.
Càng vào sâu, Tiến Việt càng tiến bộ, anh hát chắc chắn hơn, chọn bài cũng phù hợp hơn, phong cách biểu diễn cũng định hình khá rõ nét. Tuy nhiên, anh vẫn luôn bị đánh giá thấp hơn Ngân Hà, Phú Hiển, vì thế, khi hai ứng viên này bị loại, bao nhiêu “tội lỗi” lại bị trút lên đầu Tiến Việt, chàng trai tỏ vẻ rất nhẹ nhàng này thực sự đã phải trải qua những cú sốc tâm lý và áp lực khi đọc được những lời chê bai, thậm chí “chửi rủa” trên mạng. Rồi Tiến Việt cũng đã vượt qua và chứng tỏ mình được đi tiếp là hoàn toàn xứng đáng.
|
Ở top 5, ngoài Đông Hùng, Nhật Thủy, Minh Thùy là 3 gương mặt nổi trội và được đánh giá là các ứng viên “nặng ký”, Tiết Việt được đánh giá “ngang cơ” Nguyễn Khánh Phương Linh - giọng hát từng tham gia The Voice mùa đầu tiên. Phương Linh có giọng hát tốt, kỹ thuật khá điêu luyện nhưng vẫn chưa tạo được nhiều ấn tượng, vì thế dù nhỉnh hơn Tiến Việt về giọng hát nhưng cô vẫn được đánh giá “ngang hàng” cậu du học sinh đồng hương với cô.
Trong đêm gala công bố kết quả tối qua (30/3), Tiến Việt và Nguyễn Khánh Phương Linh rơi vào vòng nguy hiểm và phải hát sing-off. Tiến Việt trình bày tương đối tốt ca khúc Grenade của Bruno Mars. Tuy nhiên, Phương Linh lại là người có phần thể hiện vượt trội hơn, cô hát một bản pop ballad khó hát nhưng đã trình diễn khá ấn tượng - Almost lover. Với việc thay đổi hình thức nhắn tin, (trực tiếp mỗi thí sinh 10 phút), kết quả phản ánh khác chính xác khi Phương Linh nhận được tới 54% và được đi tiếp, Tiến Việt với tổng bình chọn 46% đã phải dừng chân tại top 5.
|
Như vậy, top 4 còn có Minh Thùy, Nhật Thủy, Đông Hùng và Nguyễn Khánh Phương Linh. Đây là 4 thí sinh thực sự nổi trội và xuất sắc nhất cuộc thi năm nay. Nhật Thủy và Minh Thùy là 2 gương mặt mới, vì thế nhiều người đang “đánh cược” vào 2 thí sinh này. Đông Hùng từng đoạt giải triển vọng (top 3) Sao Mai điểm hẹn 2012, Nguyễn Khánh phương Linh cũng từng lọt vào khá sâu Giọng hát Việt mùa 1, nên việc họ trở thành quán quân là điều khó khăn, buộc họ phải tăng tốc một cách mãnh liệt.
Việc 4 thí sinh lọt vào top 4 đều là những giọng hát xuất sắc, cho thấy sự công bằng, khách quan của khán giả trong việc nhắn tin lựa chọn những người họ yêu thích. Tuy nhiên ở góc độ một chương trình mang tính giải trí cao như Vietnam idol thì điều đó lại có nguy cơ mất “nóng” vì không còn nhân vật để khán giả tranh cãi, đồng nghĩa với việc báo chí cũng sẽ chỉ phản ánh một chiều, hát hay thì khen và hát dở thì chê. Đây cũng là điều khiến các nhà sản xuất đau đầu, khi không có “scandal” thì lượng người xem có thể sẽ giảm một phần. Đặc biệt bắt đầu từ tuần này, cuộc thi X factor bước vào vòng thi đầu tiên với đầy sự mới mẻ và khá hấp dẫn đã thu hút một lượng khán giả rất lớn theo dõi chương trình.
Tuy nhiên, chấp nhận có thể “thua” các chương trình khác về lượng người xem, Vietnam Idol 2014 coi trọng chất lượng chuyên môn là điều đáng khen ngợi. Với cách bình chọn như hiện nay (thất thu đáng kể từ tin nhắn), Vietnam Idol đang là chương trình đầu tiên “chấn chỉnh” lại viêc bình chọn của khán giả, nhằm đem lại niềm tin (đã mất) cho công chúng.
Tùng Huy
Ý kiến bạn đọc