Việt Hương khóc nức nở khi Chuẩn Đam Mê bị loại

09:36, 02/11/2017
|

(VnMedia) - Đêm thi lội ngược dòng, diễn viên Gia Bảo trợ diễn xuất sắc giúp đội Son tiến thẳng vào vòng chung kết, ba đội Mộc, Tươi và Chuẩn Đam Mê chính thức chia tay Làng Hài Mở Hội.

Làng Hài Mở Hội đêm thi thứ 12, các đội chơi tạm chia tay ở những vòng thi trước là Mộc, Son, Chuẩn Đam Mê và Tươi bước vào đêm lội ngược dòng và thể hiện những tiết mục dự thi ấn tượng, kịch tính nhất.

Đội Son tiếp tục thể hiện sở trường hài giả tưởng trong tiết mục Ai đáng sợ nhất? Các thành viên Tuấn Kiệt, Tâm Anh, Cẩm Hò và Thanh Phượng hóa thân thành “500 anh em ma” với ma Annabell, ma nữ Nak, ma Trơi, ma Tắt đèn… tham gia cuộc thi Ai đáng sợ nhất? Họ lần lượt thể hiện những tài lẻ như múa mâm, phun lửa… và sau đó kiểm tra qua hệ thống để xác định người chiến thắng qua số người giết hại. Kết quả, quán quân thuộc về bà Lung Thị Linh, chính là người đã hại chết tất cả bọn họ cùng rất nhiều người khác.

Phụ diễn cho đội Son trong vai Lung Thị Linh là diễn viên Gia Bảo. Lần hóa thân thành nhân vật nữ này của Gia Bảo nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo với ngoại hình đẹp, không khoa trương nhưng khiến người khác phải sợ qua ánh mắt, cử chỉ và lời nói của nhân vật. Theo tiết lộ của đội, Gia Bảo không chỉ phụ diễn mà còn giúp đội nghĩ ra ý tưởng của tiết mục này, từ đó cả đội cùng đầu tư ý tưởng để tiết mục trở nên hoàn thiện hơn.

Đội Son tiếp tục thể hiện sở trường hài giả tưởng trong tiết mục Ai đáng sợ nhất? Các thành viên Tuấn Kiệt, Tâm Anh, Cẩm Hò và Thanh Phượng hóa thân thành 500 anh em ma với ma Annabell, ma nữ Nak, ma Trơi, ma Tắt đèn…
Đội Son tiếp tục thể hiện sở trường hài giả tưởng trong tiết mục Ai đáng sợ nhất? Các thành viên Tuấn Kiệt, Tâm Anh, Cẩm Hò và Thanh Phượng hóa thân thành 500 anh em ma với ma Annabell, ma nữ Nak, ma Trơi, ma Tắt đèn…

 

Phụ diễn cho đội Son trong vai Lung Thị Linh là diễn viên Gia Bảo. Lần hóa thân thành nhân vật nữ này của Gia Bảo nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo với ngoại hình đẹp, không khoa trương nhưng khiến người khác phải sợ qua ánh mắt, cử chỉ và lời nói của nhân vật.
Phụ diễn cho đội Son trong vai Lung Thị Linh là diễn viên Gia Bảo. Lần hóa thân thành nhân vật nữ này của Gia Bảo nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo với ngoại hình đẹp, không khoa trương nhưng khiến người khác phải sợ qua ánh mắt, cử chỉ và lời nói của nhân vật.

 

Với những nỗ lực của mình, đội Son nhận được số điểm cao nhất là 39,8 điểm, trở thành đội duy nhất bước vào vòng chung kết tranh tài cùng hai đội Chuồn Chuồn Giấy và Ngẫu Nhiên.
Với những nỗ lực của mình, đội Son nhận được số điểm cao nhất là 39,8 điểm, trở thành đội duy nhất bước vào vòng chung kết tranh tài cùng hai đội Chuồn Chuồn Giấy và Ngẫu Nhiên.

 

Đội Chuẩn Đam Mê trở lại chương trình với màu sắc hoàn toàn mới lạ trong tiết mục Ký ức.
Đội Chuẩn Đam Mê trở lại chương trình với màu sắc hoàn toàn mới lạ trong tiết mục Ký ức.

 

Cũng nhận được số điểm tuyệt đối từ ban giám khảo, nhưng thấp hơn đội Son 0,2 điểm từ giám khảo trường quay, nên Chuẩn Đam Mê đành ngậm ngùi về nhì, đồng nghĩa với việc đội Chuẩn Đam Mê bị loại khỏi chung kết Làng Hài Mở Hội.
Cũng nhận được số điểm tuyệt đối từ ban giám khảo, nhưng thấp hơn đội Son 0,2 điểm từ giám khảo trường quay, nên Chuẩn Đam Mê đành ngậm ngùi về nhì, đồng nghĩa với việc đội Chuẩn Đam Mê bị loại khỏi chung kết Làng Hài Mở Hội.

 

Tại Làng Hài Mở Hội năm nay, đội thi khiến giám khảo Việt Hương rơi nước mắt nhiều nhất có lẽ không ai khác là Chuẩn Đam Mê.
Tại Làng Hài Mở Hội năm nay, đội thi khiến giám khảo Việt Hương rơi nước mắt nhiều nhất có lẽ không ai khác là Chuẩn Đam Mê.

 

Đội Mộc một lần nữa khiến khán giả xúc động với câu chuyện Món quà ông già Noel. Con trai cặp đôi nghệ sỹ Linh Tâm – Cẩm Thu là Linh Tý và vợ Bích Trâm cùng hỗ trợ cho đội Mộc trong tiết mục này.
Đội Mộc một lần nữa khiến khán giả xúc động với câu chuyện Món quà ông già Noel. Con trai cặp đôi nghệ sỹ Linh Tâm – Cẩm Thu là Linh Tý và vợ Bích Trâm cùng hỗ trợ cho đội Mộc trong tiết mục này.

 

Kết quả, đội nhận về 35.6 điểm, đứng thứ ba trong đêm thi và chính thức rời khỏi Làng Hài Mở Hội.
Kết quả, đội nhận về 35.6 điểm, đứng thứ ba trong đêm thi và chính thức rời khỏi Làng Hài Mở Hội.

 

Ba kiều nữ đội Tươi gửi đến khán giả tiết mục Công chúa nghịch ngợm. Giám khảo Việt Hương đồng cảm với đội vì thời gian chuẩn bị cho tiết mục chỉ có 1 tuần.
Ba kiều nữ đội Tươi gửi đến khán giả tiết mục Công chúa nghịch ngợm. Giám khảo Việt Hương đồng cảm với đội vì thời gian chuẩn bị cho tiết mục chỉ có 1 tuần.

 

Sau những lời chia sẻ của ban giám khảo, đợi Tươi nhận được 34,5 điểm, đứng thứ 4 trong đêm thi và chính thức rời khỏi Làng Hài Mở Hội.
Sau những lời chia sẻ của ban giám khảo, đợi Tươi nhận được 34,5 điểm, đứng thứ 4 trong đêm thi và chính thức rời khỏi Làng Hài Mở Hội.

 

Kết thúc đêm thi, đội Son nhận chiếc vé duy nhất vào đêm chung kết Làng Hài Mở Hội cùng Chuồn Chuồn Giấy và Ngẫu Nhiên.
Kết thúc đêm thi, đội Son nhận chiếc vé duy nhất vào đêm chung kết Làng Hài Mở Hội cùng Chuồn Chuồn Giấy và Ngẫu Nhiên.

Sự duyên dáng và hài hước của các thành viên nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo. NSƯT Kim Tử Long nhận xét: “Các bạn có cách diễn tinh tế về tính cách của nhân vật, từng bạn đều có đầu tư suy nghĩ và chăm chút cho nhân vật của mình, đó là một điều anh đánh giá cao về đội Son”.

Giám khảo Việt Hương luôn dành những lời khen cho đội về ý tưởng kịch bản và diễn xuất tốt. Giám khảo Đại Nghĩa đánh giá cao diễn xuất của đội: “Mỗi thành viên là một màu sắc riêng, các em giữ một vị trí trong tiểu phẩm và làm thật tốt vai trò của mình để cuối cùng tạo nên một bản nhạc thật đẹp trong ngày hôm nay, một bản tin thời sự hấp dẫn nhất từ trước đến nay”.

Với những nỗ lực của mình, đội Son nhận được số điểm cao nhất là 39,8 điểm, trở thành đội duy nhất bước vào vòng chung kết tranh tài cùng hai đội Chuồn Chuồn Giấy và Ngẫu Nhiên.

Đội Chuẩn Đam Mê trở lại chương trình với màu sắc hoàn toàn mới lạ trong tiết mục Ký ức. Nhận xét về tiết mục, giám khảo Việt Hương không tiếc lời khen: “Tiểu phẩm đem đến nụ cười nhẹ nhàng và sảng khoái. Đạo cụ với bốn chiếc ghế tụi em xử lý làm chiếc xe, tin là thật luôn, xem mà cười không ngớt tình huống nào”. Giám khảo Đại Nghĩa nhận xét lần trở lại này của đội khắc phục được nhược điểm thường gặp ở những tiết mục trước là ngắn gọn, vô thẳng vấn đề. “Chính vì thế người xem cảm thấy vui và thoải mái với câu chuyện của tụi em đem đến”, nam giám khảo chia sẻ.

Cũng nhận được số điểm tuyệt đối từ ban giám khảo, nhưng thấp hơn đội Son 0,2 điểm từ giám khảo trường quay, nên Chuẩn Đam Mê đành ngậm ngùi về nhì, đồng nghĩa với việc đội Chuẩn Đam Mê bị loại khỏi chung kết Làng Hài Mở Hội.

Tại Làng Hài Mở Hội năm nay, đội thi khiến giám khảo Việt Hương rơi nước mắt nhiều nhất có lẽ không ai khác là Chuẩn Đam Mê. Ngay từ tập đầu tiên đội đã lấy nước mắt nữ giám khảo với tình bạn đẹp 25 năm, ở tập 4 chị khóc thương cho bệnh tình của Lâm Quang Khôi, sang tập 6 chị không kìm được nước mắt trước những khó khăn đội đang gặp phải, chia tay đội ở tập 9 nữ giám khảo “khóc như mưa” vì tiếc cho những đam mê chưa được tỏa sáng và hôm nay những giọt nước mắt cuối cùng của chị dành cho Chuẩn Đam Mê vì phải chính thức nói lời chia tay đội trong chương trình. 

Đội Mộc một lần nữa khiến khán giả xúc động với câu chuyện Món quà ông già Noel. Con trai cặp đôi nghệ sỹ Linh Tâm – Cẩm Thu là Linh Tý và vợ Bích Trâm cùng hỗ trợ cho đội Mộc trong tiết mục này. Vào vai đại ca băng nhóm móc túi với bí mật 9 ngón chân, hai vợ chồng náo loạn sân khấu và có những màn quăng bắt hài hước khiến khán giả cười nghiêng ngả.

Tiết mục mang đến cho giám khảo Đại Nghĩa cảm giác như đang xem một bộ phim điện ảnh, tuy nhiên, anh cho biết mình chưa thể cảm vì độ tuổi chênh lệch của các thành viên và nhân vật thể hiện. Giám khảo Kim Tử Long nhận xét tiết mục thiếu tiếng cười: “Nếu chấm về kịch bản, anh sẵn sàng chấm các em 10 điểm, nhưng về tiếng cười thì chưa đủ”. Kết quả, đội nhận về 35.6 điểm, đứng thứ ba trong đêm thi và chính thức rời khỏi Làng Hài Mở Hội.

Ba kiều nữ đội Tươi gửi đến khán giả tiết mục Công chúa nghịch ngợm. Giám khảo Việt Hương đồng cảm với đội vì thời gian chuẩn bị cho tiết mục chỉ có 1 tuần, với chị, Trà Ngọc, Ngọc Xuyên và Phương Linh vẫn là những cô gái có năng lực đáng gờm trong làng hài. Giám khảo Đại Nghĩa và Kim Tử Long cùng quan điểm cho rằng kịch bản của tiết mục chưa chặt chẽ để các thành viên tự tin mang lại tiếng cười cho khán giả. “Từ khâu kịch bản chưa tốt dẫn đến niềm tin của các em bị thiếu hụt, nên các em chông chênh trên sân khấu, đánh mất cái bản lĩnh thường ngày”, giám khảo Đại Nghĩa chia sẻ. Sau những lời chia sẻ của ban giám khảo, đợi Tươi nhận được 34,5 điểm, đứng thứ 4 trong đêm thi và chính thức rời khỏi Làng Hài Mở Hội.

Kết thúc đêm thi, đội Son nhận chiếc vé duy nhất vào đêm chung kết Làng Hài Mở Hội cùng Chuồn Chuồn Giấy và Ngẫu Nhiên.

Đình Cường

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng


Ý kiến bạn đọc