Tết hãy đến... chậm thôi!

20:17, 22/01/2012
|

(VnMedia) - Ngày cuối năm, khi mà người người đang hồi hộp chờ đón khoảnh khắc Tết đến, đâu đó vẫn có người mong Tết đến...chậm. Cành đào họ chưa kịp bán hết, cây quất vẫn chưa có chủ mới, gánh hàng hoa vẫn đầy...

VnMedia xin gửi đến độc giả chùm ảnh về những người mong Tết đến...chậm. Bộ ảnh được thực hiện lúc 17giờ 30 chiều 30 Tết, trên đường Tôn Đức Thắng - TP. Hải Phòng.

Ảnh minh họa

Đào, quất chưa bán hết...có hai gia đình đang ngóng người vợ, người mẹ trở về

Ảnh minh họa

Chờ một lời hỏi mua cành đào

Ảnh minh họa

Mong Tết đến chậm thôi, để có thêm vài cuốc xích lô...

Ảnh minh họa

Tết đến chậm thôi, để có thêm những túi nilon thừa trong đống rác...

Ảnh minh họa

Tết đến chậm thôi, để những bông hoa kịp bán hết

Ảnh minh họa

Tết đến chậm thôi, để rổ trứng vơi hơn

Ảnh minh họa

Tết đến chậm thôi, để bông hoa hải đường tìm được người mua chúng

Ảnh minh họa

Tết đến chậm thôi, để cành đào tìm được chủ mới, những đứa trẻ ngóng bố trở về có thêm đồng quà

Ảnh minh họa

Tết đến chậm thôi, để gánh hàng vơi hơn

Ảnh minh họa

Tết đến thật chậm thôi...

Ảnh minh họa

Tết đến thật chậm...

Ảnh minh họa

Nhưng xuân chẳng chiều lòng người, vẫn cứ gõ cửa mọi nhà, vẫn ùa vào lòng người, dù họ giàu sang hay nghèo hèn!


Toàn Trung

Ý kiến bạn đọc