(VnMedia) - Sau 2 thất bại ở FA Cup và Champions League, Man City tiếp tục đối mặt với thách thức khó khăn ở Hull City. Đây có thể xem là cơ hội để Chelsea bứt tốc trong cuộc đua tới ngai vàng Premier League mùa này...
Hull – Man City: Nguy cơ sụp đổ dây chuyền
Chỉ trong vòng 4 ngày, Man City đã bị đánh bật khỏi 2 giải đấu cúp (FA Cup và Champions League). Nếu như thất bại trước Barca ở vòng 1/8 Champions League là viễn cảnh có thể đoán trước thì cú ngã ngựa trước Wigan ở tứ kết FA thực sự là cú sốc với thầy trò Manuel Pellegrini. Đó là thất bại đã chỉ ra nhiều điểm yếu của Man “xanh” ở mùa giải năm nay.
Thứ nhất, Man City quá phụ thuộc vào Sergio Aguero. Trong bối cảnh Aguero mới trở lại sau chấn thương và chưa kịp phục hồi phong độ, hàng công The Citizens bỗng trở nên bế tắc một cách khó hiểu. Thứ hai, hàng thủ Man City còn tồn tại quá nhiều vấn đề mà Demichelis chính là mắt xích yếu nhất.
Man City tiếp tục sa lầy ở Hull City?
Hai hạn chế trên của Man City tiếp tục được bộc lộ ở Camp Nou trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Trong khi hàng công chưa thể hiện được nhiều thì ở hàng thủ, Lescott đã mắc quá nhiều sai sót mà tình huống dẫn tới bàn thua đầu tiên đã chấm dứt toàn bộ hi vọng ngược dòng của Man City.
Từ tham vọng “ăn 4”, Man City chỉ còn lại giấc mơ “ăn 2”. Họ đã thực hiện được 1 (giành League Cup) và mục tiêu còn lại hiển nhiên là Premier League, giải đấu mà họ đang bị Chelsea bỏ xa 9 điểm. Về cơ bản, Man City vẫn nắm quyền kiểm soát bởi họ vẫn còn trong tay 3 trận chưa đấu.
Lịch thi đấu |
Thứ Bảy, ngày 15/3/2014 |
Thứ nhất, Man City bắt đầu có dấu hiệu quá tải khi mùa giải bước vào giai đoạn căng thẳng nhất. Những ngôi sao trụ cột của Man “xanh” như Fernandinho, Yaya Toure, Silva, Negredo bỗng trở nên nhợt nhạt, thiếu sức sống, đặc biệt là ở 2 trận đấu vừa qua. Chưa hết, sau trận thua Barca, HLV Pellegrini còn đón nhận hung tin từ Aguero, người đã tái phát chấn thương và có khả năng phải nghỉ thi đấu 1 tháng.
Thứ hai, KC là sân đấu kị giơ của Man City. Nên nhớ, kể từ năm 1909 tới nay, trong 7 lần làm khách ở đây, đội bóng thành Manchester chưa thể ca khúc khải hoàn (hòa 3, thua 4).
Xét về lực lượng và phong độ, rõ ràng Hull kém xa Man City. Nhưng nói về động lực, The Tigers chẳng kém gã nhà giàu thành Manchester. Với 5 điểm nhiều hơn nhóm cầm đèn đỏ, HLV Steve Bruce đã lên quyết tâm giành 2 chiến thắng nữa để chắc suất trụ hạng. Với động lực ấy, đội chủ sân KC hoàn toàn có thể gây khó dễ cho Man City.
Dự đoán: Hòa 1-1
Đội hình dự kiến
Hull (4-4-2): McGregor; Rosenior, Chester, Davies, Figueroa; Elmohamady, Meyler, Huddlestone, Livermore; Long, Jelavic.
Man City (4-2-3-1): Hart; Zabaleta, Kompany, Demichelis, Clichy; Fernandinho, Javi Garcia; Nasri, Touré, Silva; Negredo.
Aston Villa – Chelsea: Mou-team bứt tốc
Trong giai đoạn Man City bận tham dự các giải đấu cúp và bỏ lỡ 3 trận, Chelsea đã tranh thủ cơ hội leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 9 điểm nhiều hơn đối thủ. Mặc dù vậy, HLV Jose Mourinho vẫn cho rằng Man City mới là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Premier League mùa này “Tôi thích ở vị trí của Man City vì chỉ cần họ thắng 3 trận đấu bù thì sẽ qua mặt chúng tôi do hơn hiệu số bàn thắng bại”.
Nhận định của Mourinho không sai bởi hiện tại, Man City vẫn đang kiểm soát được tình hình ở Premier League. Tuy nhiên, phát biểu ấy của người đặc biệt chẳng khác nào chiêu bài “tâm lí chiến”. Nó không chỉ giúp Chelsea tỉnh táo trong giai đoạn nước rút mà còn gây áp lực rất lớn lên Man City.
Chẳng bởi thế mà sau thất bại trước Barca ở vòng 1/8 Champions League, tiền vệ Yaya Toure của Man City đã phải lên tiếng công kích Jose Mourinho vì thói “nói nhiều”. Trước trận gặp Aston Villa, chiến lược gia người Bồ vẫn giữ nguyên chiêu bài ấy. Thậm chí, ông còn cho rằng bảng xếp hạng hiện tại ở Premier League chỉ là giả mạo, chưa phản ánh hiện thực của cuộc đua.
Với phong độ ổn định, Chelsea đủ sức rời Villa Park với 3 điểm
Chưa cần biết chiêu trò của Mourinho đã và sẽ tác động tới Man City như thế nào, chỉ biết rằng Chelsea của Mou đang duy trì được sự ổn định cần thiết ở Premier League. Nên nhớ, đã 3 tháng qua, kể từ trận thua trên sân Stoke, dàn sao The Blues đã có 3 tháng bất bại ở sân chơi số 1 nước Anh.
Trong 14 trận đấu kể từ ngày đó, Chelsea đã có tới 11 trận thắng và chỉ 3 lần mất điểm. Chuỗi trận thành công ấy của The Blues đã cho thấy tài cầm quân đường trường của HLV Jose Mourinho. Đây cũng chính là cơ sở để các CĐV thủ đô London tin rằng, đội bóng con cưng của họ sẽ trở lại đỉnh cao bóng đá Anh vào cuối mùa giải này.
Giữa tuần tới, Chelsea sẽ có trận lượt về quan trọng với Galatasaray ở vòng 1/8 Champions League. Nhưng điều đó không có nghĩa The Blues sẽ giảm nhiệt huyết trong chuyến làm khách trước Aston Villa đêm nay. Với Jose Mourinho, 3 điểm tại Villa Park là nhiệm vụ bắt buộc nếu họ không muốn để lợi thế rơi vào tay Man City.
Nằm ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với 31 điểm, Aston Villa không còn nhiều động lực thi đấu. Có thể do thiếu mục tiêu cụ thể, The Villa đã thi đấu khá tệ trong thời gian vừa qua. Trong 5 trận đấu gần nhất ở Premier League, thầy trò Paul Lambert đã để thua 3, hòa 1 và chỉ có vỏn vẹn 1 chiến thắng (trước Norwich).
Đây là cơ hội để Chelsea tiếp tục chuỗi trận ấn tượng của mình ở Premier League. Nếu nhìn vào thành tích đối đầu, thầy trò Mourinho cũng có lí do để tin tưởng bởi trong 4 lần đụng độ The Villa gần nhất, The Blues đều giành 3 điểm.
Dự đoán: Chelsea thắng 2-1
Đội hình dự kiến
Aston Villa (4-3-3): Guzan; Bacuna, Baker, Vlaar, Luna; El Ahmadi, Delph, Westwood; Agbonlahor, Benteke, Weimann.
Chelsea (4-2-3-1): Cech; Ivanovic, Cahill, Terry, Azplicueta; Lampard, Matic; Willian, Oscar, Hazard; Eto'o.
Ý kiến bạn đọc