Tâm điểm của loạt trận sớm ngày khai mạc Premie League đương nhiên là cuộc đụng độ giữa Swansea và Man Utd trênsân Liberty. Người ta muốn xem Man Utd sẽ bắt đầu mùa giải như thế nào, thi đấu ra sao khi trên băng ghế huấn luyện của họ đã không còn ngài mũi đỏ Sir Alex Ferguson. Và dĩ nhiên họ đã được thỏa mãn sau những gì đã chứng kiến.
Man Utd đã nhập cuộc ở trận đấu này không được tốt, khi để Swansea chơi lấn lướt hơn, cầm bóng và tấn công nhiều hơn trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 1. Đó cũng không phải là chuyện gì lạ lắm khi biết rằng đội bóng có biệt danh là Thiên nga đen luôn nổi tiếng ở khả năng kiểm soát bóng và lối chơi tấn công mang phong cách Tây Ban Nha.
![]() |
Van Persie tung người vô lê mở tỷ số trận đấu |
Tuy nhiên, dù HLV của Man Utd đã thay đổi nhưng họ thì vẫn thế, vẫn là một đội bóng đầy bản lĩnh, luôn đứng vững trong mọi hoàn cảnh và có những ngôi sao biết cách tỏa sáng đúng lúc. Nhà đương kim vô địch Premier League đã chứng minh cầm bóng, tấn công nhiều hơn chẳng nói lên gì, quan trọng là phải biết bùng nổ đúng lúc, đúng thời điểm để có được thắng lợi chung cuộc. Và dĩ nhiên họ đã thể hiện một cách xuất sắc cho điều đó khi dù không cầm nhiều bóng bằng Swansea, nhưng lại là đội có nhiều cơ hội hơn hẳn trong 45 phút thi đấu đầu tiên.
Phút 34, sau một loạt cơ hội bị bỏ lỡ, chân sút số 1 Premier League thời điểm hiện tại, Robin van Persie đã tỏa sáng rực rỡ khi thực hiện một pha khống chế và tung người vô lê đẹp mắt hạ thủ môn Michael Vorm của Swansea, mở tỷ số trận đấu cho Quỷ đỏ. Chưa dừng lại ở đó, chỉ mất thêm có 2 phút, Man Utd đã nhân đôi cách biệt với một pha dàn xếp tấn công cực kỳ bài bản và đường chuyền ngang hợp lý của Valencia đã được Welbeck tận dụng thành công với một cú đá lòng cận thành.
2-0 cho Man Utd sau hiệp đấu đầu tiên, đó có thể coi là một cú đánh mạnh, một cú sốc thực thụ đối với Swansea. Rõ ràng đội bóng này đã chọn phương án tấn công phủ đầu, gây sức ép toàn diện để tạo cho mình lợi thế. Tuy nhiên đối thủ của họ lại quá già dơ, bản lĩnh và tràn đầy kinh nghiệm.
![]() |
Chân sút người Hà Lan lập cú đúp |
Trong hiệp thi đấu thứ 2, điều tương tự lại diễn ra, Swansea vẫn miệt mài phối hợp, tấn công, lật bóng, sút xa nhưng chẳng chút hiệu quả. Trong khi Man Utd vẫn tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, sắc sảo và nguy hiểm mỗi khi lên bóng. Trong hiệp 2 này, Rooney đã được HLV Moyes tung vào sân và anh đã lập tức cho thấy mình giá trị như thế nào và nguy hiểm như thế nào.
Phút 72, Rooney có pha chuyền ngang rất tốt và ý đồ, van Persie đi bóng loại hậu vệ Swansea và tung cú sút rất căng vào góc cao nâng tỷ số lên 3-0 cho Man Utd. Swansea sau đó đã gỡ được một bàn do công của Bony sau sai lầm chết người của Welbeck. Tuy nhiên tiền đạo trẻ của Man Utd đã chuộc lỗi không lâu sau đó với pha lốp bóng tuyệt đẹp ghi bàn thắng thứ tư cho Quỷ đỏ sau pha chọc khe hoàn hảo của Rooney.
![]() |
Welbeck (19) ấn định chiến thắng chung cuộc 4-1 cho Man Utd |
4-1 là kết quả cuối cùng của trận đấu, Man Utd đã giành chiến thắng, đã có được một sự khởi đầu không thể tuyệt vời hơn và đó cũng có thể xem là một lời khẳng định rằng họ vẫn như vậy, vẫn rất mạnh mẽ dù Ferguson không còn trên băng ghế huấn luyện. Phần còn lại của Premier League sẽ phải trả giá nếu coi thường đội bóng này.
BÀN THẮNG
Swansea: Bony 82’
Man Utd: Van Persie (34’, 72’), Welbeck (36’, 90’)
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Swansea: Vorm; Rangel, Chico, Williams, Davies; Britton (Bony, 46’), Canas (Ki Sung-yeung, 77’); Dyer, Shelvey, Routledge (Pablo Hernandez, 46’); Michu.
Man United: De Gea; Jones, Ferdinand, Vidic, Evra; Giggs (Rooney, 62’), Carrick; Valencia, Cleverley, Welbeck; Van Persie (Anderson, 86’).
Ý kiến bạn đọc