(VnMedia) - Thầy trò Roberto Mancini sẽ bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương bằng cuộc tiếp đón tân binh Southampton. Trong khi đó, “kẻ thách thức” Chelsea sẽ có chuyến hành quân khó khăn tại DW.
Man City - Southampton: Nhà vua xuất trận
Premier League 2012-13 đã bắt đầu với không ít kết quả bất ngờ. Trong khi Arsenal bị Sunderland cầm chân trong trận hoà không bàn thắng tại Etihad thì Liverpool dưới triều đại Brendan Rodgers đã phải nếm trải thất bại đầu tiên (0-3) trước West Brom. Tuy nhiên, những kết quả này chẳng khiến Nhà ĐKVĐ Man City bận tâm bởi họ sẽ bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương với đối thủ không quá khó khăn, Southampton, đội bóng mới trở lại sân chơi số 1 nước Anh sau 7 năm vắng bóng.
Tính tới thời điểm này của kì chuyển nhượng mùa Hè, Nhà ĐKVĐ Premier League mới chỉ có được 1 bản hợp đồng mới (Jack Rodwell). Tuy nhiên, sự im hơi lặng tiếng này không có nghĩa dàn sao The Citizens đang ngủ quên trên chiến thắng. Bằng chứng chính là việc họ đã đánh bại Chelsea trong trận siêu cúp Anh cuối tuần trước. Man City không mua sắm bởi đơn giản là họ đã có đủ, thậm chí là thừa thãi để chinh chiến trên mọi mặt trận.
Sự thay máu tại Etihad cũng là điều không cần thiết vào thời điểm hiện tại khi độ tuổi trung bình của The Citizens mới chỉ là 23,5. Vậy nên Man City không điên cuồng mua sắm cũng là điều dễ hiểu, đặc biệt khi luật công bằng tài chính vẫn treo lơ lửng trên đầu thầy trò Mancio.
Man City khởi đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương bằng cuộc tiếp đón Southampton
Họ đã trở lại đỉnh cao bóng đá Anh sau 44 năm một cách đầy gian nan. Nhưng Roberto Mancini và các học trò thừa hiểu chiến dịch bảo vệ ngôi vương còn khó khăn hơn gấp bội, đặc biệt khi những kẻ thách thức như Man Utd, Chelsea đã có những bổ sung quan trọng cho cuộc chiến danh hiệu.
Và cuộc tiếp đón Southampton tối nay sẽ là cơ hội để thầy trò Roberto Mancini lên tiếng khẳng định sức mạnh trước mùa giải mới. Sẽ là khập khiễng nếu như đặt The Citizens và Southampton lên bàn cân để so sánh, ít nhất là về những nhân tố hiện có. Thứ duy nhất là The Saints mang tới Etihad chỉ là khát vọng sau 7 năm trở lại và tâm lí thi đấu thoải mái.
Nhưng nếu chỉ tinh thần thôi thì rõ ràng là chưa đủ để thầy trò Nigel Adkins nuôi hy vọng tạo lên cơn địa chấn tại Etihad, nơi Man City chỉ đánh rơi đúng 2 điểm trong trận hòa 3-3 điên rồ với Sunderland. Chắc hẳn vẫn nhiều người chưa quên được mùa trước, Swansea đã đến Etihad với tinh thần quyết chiến song đã phải ra về với 4 bàn thua trắng.
Sau ngày mở màn mùa giải 2012/13 với những trận thắng cách biệt 5 bàn của Fulham trước Norwich và Swansea ở trận làm khách trên sân của QPR, người hâm mộ bóng đá Anh chờ đợi sẽ được chứng kiến thêm 1 cơn mưa gôn nữa tại thánh địa Etihad.
Dự đoán 3-0
Đội hình dự kiến
Man City: Hart - Zabaleta, Kompany, Lescott, Clichy - Yaya Toure, De Jong - Silva, Tevez, Nasri – Aguero.
Southampton: K Davis - Clyne, Fonte, Hooiveld, Fox - Guly, Schneiderlin, S Davis, Lallana - Rodriguez, Lambert.
Wigan – Chelsea: Vạn sự khởi đầu nan
Sau chức vô địch Champions League kỳ diệu tại Allianz Arena, Chelsea đã tiến hành một cuộc “đại phẫu” trong mùa Hè vừa qua. Ba bản hợp đồng sáng giá là Marko Marin, Eden Hazard, Oscar dos Santos là quá đủ để đàn sao The Blues buông lời thách thức với 2 ông lớn thành Manchester trong cuộc chiến danh hiệu Premier League mùa giải này.
Ngay cả Roberto Di Mateo, người tưởng như chỉ sắm vai “kẻ đóng thế” cũng được BLĐ Chelsea tưởng thưởng bằng bản hợp đồng có thời hạn 1 năm sau những chiến tích kì diệu mà ông đã giành được tại Allianz Arena và Wembley ở mùa giải trước. Các CĐV The Blues đang kì vọng chiến lược gia người Italia sẽ bứt phá trong mùa giải thứ 2 ngồi trên chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge.
Tuy nhiên, với lối chơi thiên về phòng ngự theo khuynh hướng Catenaccio, Di Mateo liệu có thể tận dụng hết khả năng của bộ 3 tân binh hàng công, Hazard – Marin – Oscar. Và thực tế, Nhà ĐKVĐ Champions League đã thất bại trong trận đấu đầu tiên ở mùa giải 2012-13. Thất bại trước Man City ở trận siêu cúp Anh cuối tuần trước có thể đổ lỗi cho chiếc thẻ đỏ của Branislav Ivanovic nhưng xét cho cùng, Chelsea vẫn chưa cho thấy sự gắn kết trong lối chơi nếu so với “gã nhà giàu” thành Manchester.
Lối chơi của Chelsea vẫn chưa khiến CĐV nhà hài lòng
Đó cũng là điều dễ hiểu bởi sau cuộc thay máu mạnh mẽ vừa qua, The Blues cần phải có một khoảng thời gian nhất định để các tân binh thực sự hòa nhập với đội bóng mới cũng như môi trường bóng đá tại xứ Sương mù.
Wigan là cái tên gợi lên khá nhiều cảm xúc cho các CĐV The Blues. Chắc chắn NHM đội bóng thành London vẫn chưa thể quên được trận đại thắng 8-0 trước The Latics trong ở vòng đấu cuối cùng mùa 2009/10 giúp Chelsea lên đỉnh Premier League. Đó cũng chính là chức vô địch giải Ngoại hạng cuối cùng mà đội chủ sân Stamford Bridge giành được tính cho đến thời điểm hiện tại.
Nhưng ở mùa giải trước, Chelsea dưới quyền Villas-Boas đã từng bị Wigan cầm chân ngay tại DW. Sau khi thoát chết một cách thần kỳ ở mùa giải năm ngoái với 7 chiến thắng chỉ trong 9 vòng đấu cuối cùng, Wigan đã có những sự đầu tư đáng kể ở mùa Hè vừa qua. Arouna Kone, cầu thủ được mệnh danh là Drogba mới của Bờ Biển Ngà đã cập bến sân DW. Mauro Boselli sau một năm bùng nổ cùng Estudiantes cũng đã trở lại. Việc thuyết phục được Arsenal nhả cho mượn Ryo Miyaichi cũng là một sự tăng cường cực kỳ chất lượng dành cho Wigan.
Nhưng dù sao với lực lượng hiện có, dàn sao The Blues vẫn được đánh giá cao hơn đội bóng của Roberto Martínez. Một chiến thắng tưng bừng tại DW vào thời điểm này là điều không dễ dàng nhưng dù sao các CĐV The Blues vẫn có quyền hi vọng vào sự khởi đầu thành công của Di Matteo.
Dự đoán: 1-2
Đội hình dự kiến
Wigan: Al-Habsi - Ramis, Caldwell, Figueroa - Boyce, McCarthy, McArthur, Beausejour - Miyaichi, Di Santo, Maloney.
Chelsea: Cech - Ivanovic, Terry, Cahill, Cole - Mikel, Lampard - Ramires, Mata, Hazard – Torres.
Ý kiến bạn đọc