Báo động nạn chém giết điên cuồng vì mâu thuẫn

06:55, 29/09/2013
|

(VnMedia) - Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra những vụ truy sát đẫm máu mà nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân hay tiền bạc. Điều này khiến dư luận xã hội vô cùng bất an về sự manh động của kẻ phạm tội...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cách đây vài hôm đã xảy ra một vụ truy sát tại quận 11, TP. Hồ Chí Minh khiến một người tử vong. Nạn nhân là anh Thái Văn Bình (SN 1975, trú tại 35/15, Phú Thọ, phường 1, quận 11).

Theo đó khoảng 18h20 ngày 25/9, Bình chở một thanh niên đi cùng trên xe máy Wave màu trắng BKS 66N1-083.03 chạy trên đường Phú Thọ. Khi đến trước siêu thị C-Express thì dừng xe lại.

Khoảng 10 phút sau, hai thanh niên điều khiển xe máy (chưa rõ BKS) cũng chạy đến rồi tấp vào nơi Bình đang dừng xe. Tại đây, cả 4 thanh niên lao vào khẩu chiến với nhau gay gắt.

Sau một hồi, giải quyết mâu thuẫn bằng lời nói chưa ổn thỏa, cả 4 lấy hung khí trong cốp xe ra hỗn chiến. Bình và thanh niên đi chung bị đối phương dùng dao chém tới tấp phải bỏ chạy, tuy nhiên do bị chém nhiều nhát nên chỉ chạy được 20 mét, Bình đã ngã gục xuống đường. Riêng thanh niên đi cùng chạy thoát kịp thời. Sau khi gây án xong, hai đối tượng lập tức rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt và phong tỏa hiện trường. Bình được đưa đi bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng đã không qua khỏi.

Tại hiện trường tổ điều tra lấy lời khai của một nhân chứng và đưa về phường chiếc xe gắn máy của nạn nhân.

Trước đó 1 ngày, do ghen tuông Huỳnh Khắc Trung (tự Đin, 43 tuổi, quê quán Biên Hòa, Đồng Nai) đã cầm dao truy sát làm 5 người thương vong.

Khoảng 5h ngày 24/9, nhiều người hoảng hốt khi nghe tiếng kêu cứu phát ra từ phía nhà bà Võ Thị Gái (44 tuổi, ngụ địa chỉ trên). Khi mọi người chạy đến thì phát hiện Trung lăm lăm hung khí nên không ai dám vào ngăn cản. Lợi dụng mọi người không dám truy đuổi, Trung tháo chạy ra đường bỏ trốn.  Mọi người chạy vào nhà bà Gái thì phát hiện bà Võ Thị Liễu nằm gục trên sàn phía sau nhà tắm với nhiều vết chém trên người.

Phía bên ngoài, ba người gồm: bà Gái, bà Nguyễn Thị Hồng (44 tuổi) và ông Nguyễn Văn Nghĩa (43 tuổi, ngụ Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) đang ôm vết thương do bị chém. Cả 4 nạn nhân nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng bà Liễu do vết thương quá nặng nên không qua khỏi.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Long Khánh, Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân. Tại hiện trường một số nhân chứng biết chuyện cho hay, bà Liễu với Trung sống với nhau có hai mặt con nhưng trong thời gian gần đây giữa bà Liễu và Trung thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Vì liên tục bị những đòn ghen vô cớ của Trung nên bà Liễu đã bỏ nhà ra đi chờ ngày tòa xử ly hôn. 

Trong thời gian này bà Liễu có quan hệ trên mức tình cảm với ông L.V.H. (41 tuổi, ngụ Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Trước khi vụ án mạng nghiêm trọng này xảy ra, bà Liễu từ Biên Hòa về Long Khánh để ăn sinh nhật một đứa cháu. Vì nghe chuyện bà Liễu có quan hệ với ông H. nên Trung tỏ ra tức giận và nghĩ vợ mình lấy lý do đi sinh nhật để gặp mặt nhân tình. Khi biết bà Liễu đến nhà bà Gái, và trong nhà có "tình địch" của mình, Trung mang theo con dao từ Biên Hòa về Long Khánh tìm bà Liễu.

Khi thấy con gái bà Gái mở cửa đi học lập tức Trung cầm dao xông vào nhà phát hiện "tình địch" là ông H. nên vung dao chém, ông H. nhanh chân chạy thoát. Không chém được "tình địch", Trung quay vào truy sát bà Liễu làm bà Liễu hoảng sợ bỏ trốn phía sau nhà tắm. Trung ra tay liên tiếp làm bà Liễu gục tại chỗ. Vì căn nhà này chỉ có một cửa thoát duy nhất nên sau khi truy sát bà Liễu, Trung quay qua chém loạn xạ vào ba người trong nhà sau đó bỏ trốn.

Cũng trong tháng 9, tại Hà Nam đã xảy ra một vụ án tương tự. Người chồng đang ngồi uống nước cùng vợ thì bất ngờ bị 3 thanh niên cầm theo hung khí lao vào truy sát, đánh đập dã man trước sự chứng kiến của người vợ.

Sự việc xảy ra  vào khoảng 22h ngày 18/9 tại hồ chùa Bầu, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, Hà Nam đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân trong vụ án là anh Lại Văn Tuấn (22 tuổi, ở xã Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam).

Theo lời kể của chị Hoàng Thị Hiền (SN 1991, vợ anh Tuấn) khi hai vợ chồng chị đến hồ chùa Bầu ngồi uống nước. Trong lúc hai vợ chồng đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì bất ngờ có 3 thanh niên đi tới tay cầm hung khí, sau đó dùng điếu cày, cốc và dao nhọn nhảy vào tấn công anh Tuấn.  Do quá bất ngờ nên vợ chồng chị Hiền anh Tuấn không kịp phản ứng. Chỉ trong chớp nhoáng anh Tuấn đã gục xuống trên vũng máu, mặc dù chị Hiền đã van xin, can ngăn nhưng bị đạp ra ngoài.

Sau khi gây án, ba đối tượng bỏ đi, còn anh Tuấn được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng đến 2h sáng ngày 19/9, anh Tuấn đã tử vong.

Cơ quan công an bước đầu xác định, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa anh Lại Văn Tuấn và Hoàng Văn Thành Hoàng Văn Thành (21 tuổi, ở xã Thanh Tuyền, huyện Thanh Liêm). Thành yêu em vợ Tuấn. Vào tối ngày 18/9 (tức ngày 14 trung thu), do Thành có những biểu hiện thái độ không tốt nên Tuấn đã gọi điện cấm Thành qua lại với em vợ mình.

Bực tức vì sự ngăn cấm của anh Tuấn, Thành đã cùng với Phạm Văn Đông (30 tuổi ở xã Thanh Châu, TP Phủ Lý) và Linh (chưa rõ lai lịch) kéo ra quán nước gần chùa Bầu (phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, Hà Nam) gặp vợ chồng Tuấn. Vừa đến nơi, Thành liền văng tục, rồi xông vào cầm điếu cày, ghế nhựa vụt vào người Tuấn. Đông cầm dao nhọn đâm liên tiếp vào người Tuấn, trong đó có hai vết đâm xuyên thấu phổi và tim, khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Hiện, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, quyết định truy nã đối với Phạm Văn, Hoàng Văn Thành và tên Linh về hành vi giết người.

Vào một ngày tháng 6 vừa qua, tại Hà Nội, do mâu thuẫn, nam thanh niên trú cụm 2, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội đã bị truy sát đến chết. Nạn nhân là Lê Triệu A (SN 1991), trú cụm 2, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Ngày 18/6, cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang truy bắt hai đối tượng Nguyễn Toàn Thắng (SN 1988, ở Việt Trì, Phú Thọ) và Nguyễn Trung Hiếu (SN 1994, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ), liên quan đến vụ án mạng tối 15/6.

Theo kết quả điều tra bước đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa anh A. và nam thanh niên Nguyễn Trung Hiếu.

Khoảng 20h45 ngày 15/6, tại ngõ 343 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Thắng dùng dao truy sát và đâm chết anh Lê Triệu A. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một thanh kiếm dài khoảng 40cm không có vết máu.

Bước đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an quận Tây Hồ) xác định Thắng và Hiếu là hai đối tượng tình nghi gây ra cái chết của anh Lê Triệu A. Hiện cả hai đối tượng trên đang bỏ trốn.

Trước đó, vào trưa 30/5, tại nhà anh Nguyễn Xuân Quỳnh ở ngõ 239 Đặng Tiến Đông (Đống Đa, Hà Nội) xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng, khiến vợ anh tử vong trên đường đi cấp cứu.

Khoảng 11 giờ, một người đàn ông trung niên là người quen biết của gia đình đến bấm chuông và đi thẳng lên tầng 2 gặp chị Kiều Thị Lan Phương (40 tuổi), mới sinh con được 18 ngày.

Lát sau nghe tiếng kêu cứu, người nhà chạy lên thì thấy chị Phương nằm gục trên sàn nhà đầy máu, trên người nhiều thương tích, đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Người đàn ông cố thủ trong tầng 4 cũng đã tử vong với nhiều vết đâm ở cổ cùng con dao nhọn. Danh tính người đàn ông được xác định là Nguyễn Tùng Lâm (SN 1973, trú tại tập thể Đầu máy Yên Thường, Gia Lâm) là Phó quản đốc phân xưởng sửa chữa Xí nghiệp Đầu máy Yên Viên.

Theo điều tra, Lâm là bạn cấp ba của chồng nạn nhân. Cách đây ít lâu, tên sát nhân còn luôn miệng ca ngợi về vợ anh này.

Trên đây là một trong những vụ truy sát kinh hoàng dẫn đến chết người trong thời gian quan khiến dư luận hoang mang lo sợ. Từ những vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về nạn côn đồ, sự liều lĩnh, manh động của kẻ phạm tội. 

Theo cơ quan chức năng, quá trình đô thị hóa nhanh, dân nhập cư nhiều là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình hình tệ nạn xã hội gia tăng. Đặc biệt, những vụ án hình sự nghiêm trọng ngày càng trẻ hóa, tính chất manh động, hung hãn tăng lên. Ngoài ra, môi trường sống, môi trường giáo dục cũng là nguyên nhân tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến các hoạt động phạm tội. 

Kẻ phạm tội đều phải trả giá vì hành vi của mình. Lực lượng cảnh sát hình sự luôn giành thế chủ động trong công tác nắm và giải quyết tình hình. Do đó, các đối tượng phạm tội đều không thoát khỏi "lưới" pháp luật.


Ba Tư

Ý kiến bạn đọc