Bịt kín mặt cướp tài sản giữa phố

09:09, 16/12/2012
|

(VnMedia)- Đang đứng chờ đèn đỏ, bất ngờ hai tên cướp bịt kín mặt đi xe máy áp sát và giật túi sách của chị Dung...

Sự việc xảy ra vào khoảng 14h30 phút ngày 15/12, tại ngã tư Kim Mã – Nguyễn Chí Thanh. Trong lúc Trung úy Trịnh Xuân Dũng và Thượng Sĩ Nguyễn Hữu Thành – đội CSGT số 2 đang làm nhiệm vụ tại chốt Kim Mã – Nguyễn Chí Thanh thì bất ngờ nghe tiếng hô cướp từ một phụ nữ.

Thấy tiếng nạn nhân hô hoán có cướp. Thượng sĩ Nguyễn Hữu Thành đã nhanh chóng phát hiện ra hai nam thanh niên đang phóng xe với tốc độ rất cao di chuyển về chốt của mình.

Thượng sĩ Thành nhanh chóng lao ra, dùng dùi cui điện ngăn chặn hai nam thanh niên bỏ chạy. Bị Thượng sĩ Thành ngăn chặn bằng dùi cui điện, nam thanh niên ngồi sau đã đánh rơi chiếc túi xách vừa cướp được. Trung úy Trịnh Xuân Dũng đã phóng xe máy đuổi theo, nhưng hai tên cướp đã chạy thoát.

Ngay sau khi lấy lại được chiếc túi xách cho nạn nhân, hai đồng chí CSGT đã đưa nạn nhân cùng tang vật về công an phường Ngọc Khánh. Tại công an phường Ngọc Khánh, nạn nhân là chị Mai Phương Dung (SN 1986, ở Đội Cấn, Ba Đình) cho biết: chị đang đi từ hướng Liễu Giai về Kim Mã, khi đứng chờ đèn tín hiệu đèn giao thông thì bất ngờ có hai thanh niên bịt khẩu trang đi xe máy Wave áp sát và cướp túi xách.

Sau khi trình bày sự việc, công an phường Ngọc Khánh đã giao trả lại tang vật cho bị hại gồm: 1 túi xách bên trong có 1 điện thoại, 1 triệu đồng tiền mặt và giấy tờ.

Theo nhận dạng của Thượng sĩ Thành, hai tên cướp khoảng 20 tuổi, bịt kín mặt và đi xe biển 37 (Nghệ An). Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc