Giận người yêu, đốt nhà, làm chết cụ già 75 tuổi

07:32, 15/11/2012
|

(VnMedia)- Dù đã "cắt quan hệ" vì bực tức với người yêu nhưng Hùng vẫn hậm hực, vì thế y đã rủ bạn đi mua xăng để đốt cửa hàng của bạn gái. Một cụ già 75 tuổi đã chết oan trong vụ cháy nhà này.

Ngày 14/11, tin từ Cơ quan CSĐT công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội được biết, cơ quan này đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượng về hành vi giết người và huỷ hoại tài sản là: Tạ Văn Hùng (SN 1977) và Nguyễn Văn Hiệu (SN 1982)

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, rạng sáng 11/11, ngôi nhà số 555 nằm trên đường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bỗng nhiên phát hỏa. Trong đám cháy, cụ Nguyễn Thị Hòa (75 tuổi, chủ nhân của ngôi nhà trên) đã thiệt mạng do không chạy kịp từ tầng 2 xuống để thoát thân.

Sau khi xảy ra vụ cháy nhà, cơ quan chức năng đã vào cuộc để xác minh nguyên nhân vụ cháy. Khoảng 10 tiếng đồng hồ rà soát đối tượng, Cơ quan CSĐT đã xác định thủ phạm gây án và ra lệnh bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượng về hành vi giết người và huỷ hoại tài sản là: Tạ Văn Hùng (SN 1977, ở xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, có 1 tiền án) và Nguyễn Văn Hiệu (SN 1982, ở xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức).

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận: Tháng 9/2012, Tạ Văn Hùng quen biết Đỗ Tuyết Mai (SN 1984, ở tổ 5, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng). Mai thuê nhà 555 Minh Khai để bán cà phê và quần áo. Hùng đã đầu tư thêm cho Mai 50 triệu đồng để kinh doanh quần áo. Đến tháng 10/2012, do nảy sinh mâu thuẫn nên Mai “cắt quan hệ” với Hùng, không cho Hùng đến cửa hàng.

Vì bực tức, Hùng đã nảy sinh ý định đốt cửa hàng Mai thuê để trả thù. Đêm 10/11/2012, Hùng kể chuyện và chở Hiệu đi trả thù trên đường đi nhặt chai Lavie mua xăng. Sau một thời gian quan sát, khoảng 1h20 ngày 11/11/2012, thấy vắng người, Hùng cầm chai xăng luồn qua khe cửa phun xăng vào quần áo và bất lửa đốt cửa hàng.

Hiện công an quận Hai Bà Trưng đang tiến hành lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng theo quy định của pháp luật.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc