Mại dâm giảm, cá độ bóng đá tăng

07:02, 23/06/2012
|

(VnMedia) - Mại dâm bình dân đã có dấu hiệu suy giảm, nhưng thời gian gần đây, cá độ bóng đá lại gia tăng, lí do hiển hiện thấy rõ: EURO 2012.

 

Dân chơi giờ đã biết sợ mưa rơi

 

Những kẻ tự nhận mình là “dân chơi” hay có câu “dân chơi thì sợ gì mưa rơi”, nhưng dân chơi giờ đã bắt đầu biết sợ mưa rơi. Nếu như trước đây, chỉ những kẻ môi giới mại dâm hay gái mại dâm sợ bị lực lượng chức năng bắt giữ, giờ đến cả những người đi mua dâm cũng đã sợ, đã ngán ngại rất nhiều thứ. Nguyên nhân mà những “checker” chuyên nghiệp giờ đã ngán ngại đi “check hàng” đến từ rất nhiều lí do.

 

Khi đi tìm hiểu về đề tài mại dâm này, một điều rất nhỏ, nhưng rất khác biệt là giờ đây, mại dâm có dấu hiệu giảm hóa ra lại bởi một nguyên nhân rất đơn giản: người mua dâm sợ bị công khai danh tính.


             Ảnh minh họa
              Cơ quan chức năng liên tục đấu tranh, triệt phá, mại dâm có dấu hiệu giảm

 

Vấn đề này vẫn còn đang gây tranh cãi, có một số người cho rằng không nên công khai danh tính do nhiều yếu tố, vì như thế có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình người đi mua dâm. Nhưng rất nhiều người ủng hộ việc này. Trong một lần ngồi bia hơi vỉa hè với một nhóm dân chơi có cái thú đam mê “check hàng”, chơi hàng bình dân, hàng giá rẻ, Mạnh, một người hám của lạ, thường xuyên có thú vui tao nhã như lời Mạnh nói là “mua râm cho đỡ nắng nóng” phát biểu: “Giờ cũng ngán chơi bời, nghĩ mà xem, chả may vớ phải một em chưa đủ tuổi, nó cứ nói là nó đủ tuổi rồi nhưng ai biết, đến lúc bị tóm thì đi tù 7 năm như chơi. Giờ nhiều em tí tuổi đã đi làm gái rồi. Cái trò chơi máy bay bà già cũng chả an toàn, giờ nhỡ bị công an tóm, gửi giấy về cơ quan, thì cơ quan không đuổi việc cũng tự mà xin nghỉ, chứ còn mặt mũi nào nữa. Rồi sư tử Hà Đông ở nhà mà biết thì tan cửa nát nhà. Đấy, vui một tí lỡ cái thì mất quá nhiều, chả dại”. Nhóm của Mạnh dạo này ít đi “check hàng” hẳn.

 

Còn vô số lí do nữa, không ít dân chơi nếm trái đắng khi đang vui vẻ với một em gái mại dâm 100%, giá cả đã thỏa thuận đàng hoàng thì 3-4 tên đầu trâu mặt ngựa nhảy vào, tay lăm lăm hung khí hỏi “Sao ông lên giường với…vợ tôi”. Đã đi mua dâm, ai dám báo công an, đành tiền mất tật mang có bao nhiêu trong túi nôn ra sạch, bị cướp mà không kêu được.

 

Rồi chuyện “má mì, bố mì” dởm, lên mạng quảng cáo đểu về hàng, rồi thì các em gái “chạy show” tráo hàng, rồi gái mại dâm lợi dụng sơ hở ăn trộm tiền của dân chơi. Đủ các thứ trò, khiến những dân chơi bắt đầu chùn chuyện đi “bóc bánh trả tiền”. Khách hàng giảm đi, “dịch vụ” tự nhiên co lại. Tuy nhiên, có lẽ điều này sẽ không kéo dài, để tệ nạn mại dâm giảm thiểu, bớt nhức nhối luôn là vấn đề nan giải.

 

Mại dâm giảm, cờ bạc tăng

 

Như VnMedia đã đưa tin, cơ quan công an liên tiếp triệt phá những đường dây cá độ bóng đá qui mô lớn, số tiền cá độ một ngày thu được lên đến cả tỉ đồng. Cờ bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tồn tại dai dẳng, và đặc biệt nở rộ ở những khoảng thời gian có những giải đấu bóng đá quốc tế lớn.

Đàn ông vốn lắm những thú chơi, và khi tạm bớt đi cái thú “check hàng” thì lại chuyển qua trò đánh bóng. Cá độ bóng đá giờ đây trở nên dễ dàng như ghi lô, ghi đề, và đơn giản, thuận tiện hơn nên càng dễ phổ biến, càng ngày càng có đông người tham gia với những số tiền ghi độ lớn nhỏ khác nhau.

 

Cá độ bóng đá hoạt động giống như một mạng lưới mạng nhện khổng lồ, với những chân rết là những đại lý nhỏ. Chủ cá độ lấy mạng bóng về, là những tài khoản từ nhà cái nước ngoài, chia nhỏ ra. Hiện tại, người chơi tham gia nhiều nhất bằng cách “báo bóng” trực tiếp qua điện thoại với những đại lý nhỏ này. Đủ kiểu chơi nhưng cơ bản là đánh tài xỉu (tổng số bàn thắng), chơi theo cửa trên, cửa dưới (đánh độ vào một đội) và đánh rung (bàn thắng ở khoảng thời gian cuối cùng). Chết tiền và cửa trên hoặc cửa dưới, người chơi độ lại đánh rung để gỡ lại. Kết quả “rung lắc” đâu chẳng thấy, thua lại hoàn thua.

             Ảnh minh họa
                                     Cá độ bóng đá gia tăng vào mùa EURO


Tại sao cá độ bóng đá ban đầu chỉ 500 nghìn, 1-2 triệu đồng lại luôn có những con bạc thua độ lên đến vài trăm triệu đồng, rồi cả tỉ đồng, dẫn đến nhẹ thì cắm xe máy, ô tô, nặng hơn thì bán cả nhà, rồi đến những hành vi lừa đảo, phạm tội như vậy. Đơn giản, khi đánh bóng, chỉ có được hoặc thua, nên chỉ thắng 1 trận là gỡ lại được gần như toàn bộ tiền, trừ tiền “phế” cho nhà cái. Thế nên, cứ thua 5 triệu thì đánh tiếp “liều” 1 trận 5 triệu để gỡ lại, rồi thua 10 thì đánh 10 để một phát gỡ lại luôn, cứ thế thua lên đến tiền trăm triệu, tiền tỉ và khi “con thiêu thân” ngập quá sâu vào đánh bóng, khi nhận ra thì đã quá muộn, khi đó đã nợ quá nhiều và mất khả năng thanh toán.

 

Cá độ bóng đá có sự tham gia của đủ thành phần xã hội, từ sinh viên ít tiền, đến công chức, đến đại gia chủ doanh nghiệp. Bỏ 1000-2000 USD hay 8000 USD ra mua dâm 1 đêm đã gọi là chơi kiểu đại gia, là cá biệt, còn riêng với cá độ bóng đá, thì đến cả “thường dân” đã chơi đến cả chục nghìn đô chứ chưa cần phải gắn mác đại gia. Q, một cậu SV của một trường ĐH ở Hà Nội đã thua bóng đến cả tỉ đồng, rốt cuộc quẫn trí treo cổ tự tử.

 

Trái bóng EURO đang lăn và cá độ bóng đá cũng đang chạy, trò đỏ đen bóng bánh giờ đây phổ biến ở cả những làng quê với trai làng chỉ quen trò xóc đĩa. Vùng ven Hà Nội, các khu vực ngoại thành giờ đây là “thị trường” béo bở, liên tiếp có các “đại lí nhỏ”, tức những người nhận bóng xuất hiện. Học sinh cấp 3, rồi bà nội trợ cũng chơi bóng ác liệt như ai.

 

Về những hệ lụy gây ra, cá độ bóng đá, một hình thức cờ bạc vượt hơn hẳn mại dâm. Cá độ bóng đá có thể rất nhanh chóng biến một người bình thường thành một kẻ tội phạm, và những khoản tiền thua độ lớn rất dễ khiến những con bạc đam mê rơi vào vòng xoáy tội lỗi.


Quang Anh

Ý kiến bạn đọc