Côn đồ dùng súng K54 bắn người, tấn công CA

12:58, 13/01/2012
|

(VnMedia) - Ngày 12/1, nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa bắt giữ tên Phạm Văn Lượng (tức Lượng "xếp", SN 1976, trú tại phố Phú Thọ 3, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa) để điều tra về tội giết người, cố ý gây thương tích...

Theo hồ sơ từ cơ quan điều tra, vào tối ngày 13/11/2010, Lượng "xếp" cùng một nhóm bạn đến nhà hàng Lá Cọ Quang Hậu, đóng trên địa bàn thôn 1, xã Hạnh Phúc, huyện Thọ Xuân (Thanh Hoá) thuê phòng hát Karaoke để tổ chức tiệc sinh nhật bạn gái.

 Ảnh minh họa

 Quán Lá cọ Quang Hậu nơi hai côn đồ đã nổ súng


Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, nhóm của Lượng đã mâu thuẫn với hai thanh niên khác và xảy ra xô xát. Nghe tiếng ồn ào ở khu vực phòng hát, anh Phạm Văn Quang (SN 1966), là chủ nhà hàng chạy xuống can ngăn. Sau đó anh Quang đi vào phòng đóng cửa nằm nghỉ. Ít phút sau ở phía ngoài, tên Bờm (tức Lê Đình Quỳnh, SN 1982, ở xã Hạnh Phúc, huyện Thọ Xuân)) bắt đầu chửi bới anh Quang thậm tệ. Mặc dù đã được chị Vũ Thị Hậu (vợ anh Quang) khuyên can nhưng Bờm không dừng lại mà càng chửi nhiều hơn.

Nghe những lời nói chối tai, anh Quang mở cửa phòng đi ra thì tên Lượng "xếp" (cùng nhóm hát với Bờm) chỉ tay vào mặt anh Quang dọa đốt quán, giết con anh Quang. Anh Quang không nói gì vì sợ gây chuyện ảnh hưởng tới nhà hàng. Sau đó, Bờm và Lượng xếp lấy xe máy bỏ ra về.
 
Hơn 10 phút sau, khi anh Quang đang ngồi uống nước trong nhà hàng thì bất ngờ tên Bờm và Lượng xếp phi xe máy đến tay lăm lăm khẩu súng K54. Vừa đi chúng vừa chửi bới và đe doạ hôm nay sẽ giết anh Quang cùng nhân viên trong nhà hàng. Vừa dừng xe, hai tên này liền xông lại túm tóc, kéo ghì anh Quang xuống mặt bàn định bóp cò.

 Ảnh minh họa

 'Lượng "xếp" bị bắt giữ sau nhiều năm trốn lệnh truy nã (Ảnh: CATH)


Thấy hai đối tượng trên manh động, đồng chí Đỗ Ngọc Tâm (cán bộ CSGT, Công an huyện Thọ Xuân đang ngồi uống nước trong quán) đã ngay lập tức lao tới giơ tay túm tay Lượng thì tên này bóp cò. Phát súng nổ xuyên tay, xé nát chiếc điện thoại anh Tâm đang cầm. Phát súng thứ 2 tiếp tục phát nổ, nhưng trong lúc giằng co, tên Lượng đã bắn phải vào tay mình.

Hoảng sợ, anh Quang vùng chạy lên phía bờ đê sông Chu. Thấy Lượng xếp bị thương, tên Quỳnh đã giật súng từ tay đồng bọn rồi lùa theo nổ thêm 2 phát đạn nữa truy sát anh Quang, nhưng anh này đã nhanh chân chạy trốn về phía bờ sông.

Sau khi gây án, các đối tượng đã thuê xe taxi bỏ trốn, anh Tâm được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần đó. Ngay sau đó, công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối với Phạm Văn Lượng về các tội giết người, cố ý gây thương tích…

Vào đêm 7 rạng sáng ngày 8/1 vừa qua, nhận được nguồn tin báo Lượng "xếp" đang cư trú tại nhà chị gái ở phố Phú Trung, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, các chiến sỹ thuộc phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã nhanh chóng có mặt tại hiện truờng, áp sát mục tiêu, tổ chức vây bắt tên tội phạm nguy hiểm.

Khi biết công an đang theo dõi vây bắt mình, tên Lượng đã gọi đồng bọn đến gây rối hòng thừa cơ trốn chạy. Tuy nhiên, hắn đã bị tóm gọn khi đang chuẩn bị lên xe taxi tẩu thoát.


Hoàng Sơn

Ý kiến bạn đọc