13 năm lẩn trốn vẫn không thoát án tử hình

21:25, 12/01/2012
|

(VnMedia) - Chiều 12/1/2012, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt Lê Văn Nhỏ (sinh năm 1974, quê Tiền Giang) mức án tử hình về tội “giết người”. Sau 13 năm lẩn trốn, đến ngày 15/1/2011, Lê Văn Nhỏ đã bị bắt theo lệnh truy nã và phải trả giá bằng mức án nghiêm khắc nhất.
 
Theo cáo trạng, năm 1996 Lê Văn Nhỏ và chị Đỗ Thị Gái sống chung với nhau như vợ chồng tại huyện Bình Chánh, TP.HCM. Hai người không đăng ký kết hôn và có với nhau một đứa con. Khoảng 16 giờ ngày 6/1/1998, Nhỏ đi uống rượu về kêu chị Gái dọn cơm ăn nhưng chị Gái thấy Nhỏ say nên nói “anh ăn cơm nguội đi”. Tức giận, Lê Văn Nhỏ liền tát 2 cái vào mặt Gái nhưng chị Gái không nói gì, bỏ sang nhà hàng xóm là bà Hồ Thị Hùng chơi.
 
Bực tức, Nhỏ đập phá đồ đạc trong nhà rồi cầm dao chạy sang nhà bà Hùng, chém 2 nhát liên tiếp vào chị Gái, khiến chị Gái ngất xỉu. Nghe tiếng cãi vã, bố ruột Gái là ông Đỗ Văn Xa chạy qua nhà bà Hùng chửi Nhỏ. Sẵn dao, Lê Văn Nhỏ chém cào người ông Xa khiến ông Xa phải bỏ chạy.
 
Chưa dừng lại ở đó, Lê Văn Nhỏ còn đuổi chém bố vợ ngay tại ruộng bắp cải. Sau khi ngã xuống, ông Xa đã bị đứa con rể côn đồ đâm chết tại chỗ. Giết bố vợ xong, Lê Văn Nhỏ cầm dao đi về nhà thì gặp anh rể là Đỗ Văn Huệ. Nhỏ xông vào chém anh Huệ nhưng bị Huệ cản đánh nên bỏ chạy về huyện Hóc Môn, TP.HCM. Chị Gái đã được đưa đi cấp cứu nên thoát chết.
 
Sau khi gây án, tên Lê Văn Nhỏ trốn về sống ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và sống chung như vợ chồng với chị Huỳnh Thị Ngọc Việt. Hai người có 1 con chung. Sau 13 năm lẩn trốn, đến ngày 15/1/2011, Lê Văn Nhỏ đã bị bắt theo lệnh truy nã.

Tại phiên tòa hôm nay, với những tội ác của mình gây ra, Lê Văn Nhỏ đã bị HĐXX tuyên án tử hình.


Thủy Hoàng

Ý kiến bạn đọc