Đạo diễn Trần Lực bị con trai tố “mê gái”

07:59, 02/11/2014
|

(VnMedia)Bé Bờm lém lỉnh của nhà đạo diễn Trần Lực đã có màn nói thật suy nghĩ về bố của mình khiến khán giả cười lăn lộn khi bé thật thà thú nhận "Con thích nghề đạo diễn của bố con ạ! Con ghét tính “mê gái” của bố ạ!".

“Bố ơi! Mình đi đâu thế” đã không làm phụ lòng khán giả với những tình huống vô cùng hài hước mà trẻ con mang lại cho chương trình. Là người nổi tiếng, bốn ông bố luôn cần giữ hình ảnh đẹp trong lòng công chúng. Nhưng trước ống kính máy quay, các người con cũng không ngần ngại nói thật những suy nghĩ của mình về bố. Trong khi các bé nhà ca sĩ Hoàng Bách, Minh Khang, Phan Anh đều khen ngợi bố mình, thì bé Bờm (tên thật Trần Tú) nhà đạo diễn Trần Lực lại chào khán giả bằng màn tố bố mình mê gái.

 Ảnh minh họa

 Bốn đứa trẻ nhiều cảm xúc trong ngày đầu thử thách


Chuyến hành trình của "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" bắt đầu lúc 5g sáng, các bố con được BTC đến tận nhà để đánh thức. Bốn gia đình tập trung tại Nhà thờ Đức Bà (Tp.HCM). Chuyến du lịch đầu tiên của bố và con là một ngôi làng ở Hóc Môn, thuộc ngoại thành TpHCM. Bố con sẽ tới đấy ở 02 ngày 01 đêm. Đây là vùng thuần nông, nơi chăn nuôi bò heo gà vịt quy mô nhỏ theo từng hộ gia đình. Người dân thân thiện gần gũi, khung cảnh bình yên, có dòng song chảy dài theo đường đất đỏ. Bố và con sẽ trải nghiệm cuộc sống ở thôn quê.

Khi người đại diện của Ban Tổ chức - Mr. Leng Keng thông báo sẽ tạm giữ toàn bộ thiết bị công nghệ và đồ chơi của các bố con, thì bé Tê Giác liền lên tiếng thắc mắc: “Máy quay phim cũng sử dụng công nghệ mà? Không được dung đồ công nghệ nhưng sao các chú lại sử dụng máy quay phim?”, còn bé Bờm thì than thở: "Chán!".

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

 Bé Suti lúc này òa khóc “Con không biết chơi với con bò" khi bị bốc thăm
phải nhà bò


Bố con phải hòa nhập vào cuộc sống của người dân nông thôn, đêm đầu tiên không có mẹ. Bố con phải chọn một trong bốn ngôi nhà để xin tá túc. BTC ra quyết định bốc thăm Bốc thăm: Trần Lực nhà hoa, Minh Khang nhà bò, Phan Anh nhà gỗ, Hoàng Bách nhà heo.

Bé Suti lúc này òa khóc “Con không biết chơi với con bò!”. Ba Khang chia sẻ: “Bé khóc do sợ mùi phân bò. Ngay cả tôi cũng nghĩ. Chết rồi phải làm sao đây! Nhưng mình cũng phải tìm các thuyết phục bé, vì lá thăm này là con chọn mà. Sau này ra đời, cái gì con đã chọn, thì con phải cố gắng vượt qua, biết chịu trách nhiệm với những gì mình làm. "Con chỉ ở một ngày thôi!" - tôi khuyên, và bé đã hiểu được điều đó. Tập cho bé biết chia sẻ yêu thương với mọi người. "Còn trong khi đó thì Bờm có vẻ hơi thất vọng vì... không được ở nhà bò.

Lúc này, nhạc sĩ Minh Khang rơm rớm vì thương con gái rơi vào cảnh ở bẩn thỉu với đầy rác và xác gián. Phan Anh và bé Bo có vẻ hơi hoang mang khi phát hiện nhà vệ sinh không đủ tiêu chuẩn. Có vẻ tự tin hơn, nhà Hoàng Bách bắt đầu tính toán cho bữa trưa của mình khi ở ngôi nhà cho heo. Còn khi về ngôi nhà của mình, Trần Lực cũng khá mệt mỏi khi phải an ủi và động viên cậu con trai tinh nghịch của mình khi không được ở "nhà Bò mơ ước".

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

 Bé Bờm lém lỉnh và có nhiều phát ngôn gây cười


Đến giờ ăn trưa, Ban Tổ chức đã chuẩn bị các phần ăn trưa tại điểm tập trung. Các bố con đến nhận và mang về nhà để ăn.Hoàng Bách ở nhà ngủ vì quá mệt, nên Tê Giác tự đi bưng thức ăn này về nhà. Cậu cầm từng món về nhà với suy nghĩ "Mình sẽ làm bất ngờ cho bố!". Vì mải lo nhìn ngắm xung quang, nên Tê giác đã làm đổ gần phân nửa dĩa đậu xào. Khi mọi thứ được mang về nhà, cậu nhẹ nhàng bày thức ăn, bàn ghế và gọi bố dậy ăn cơm.

Khi nói về điều này, Hoàng Bách chia sẻ: "Tê giác có tính rất hay là nếu việc gì đã chuẩn bị trước thì cứ như vậy mà làm. Mình thì chuẩn bị sẵn để hai bố con nấu ăn. Rồi Bách muốn ngủđể tỉnh táo vì quá mệt. Ở nhà vẫn hay nói với vợ là con trai chắc không yêu và không thân với bố lắm vì bố hơi nghiêm khắc với con. Con có vẻ quấn quít mẹ vì mẹ dịu dàng hơn với con. Đến trưa hôm đấy thì mới thấy rằng con trai cũng rất hiểu và yêu bố. Bách cũng không ngờ là có cơm trưa sẵn. Thật sự con hay đến mức thế thì bố cũng không biết nói như thế nào. Việc đó làm Bách... muốn khóc!"

Trong khi đó tại nhà Trần Lực, Bờm viện cớ thức ăn cay quá nên bẽn lẽn bỏ ra nhà ngoài vườn chơi. Trần Lực chia sẻ: "Bờm thật ra mãi chơi, không nhai. Đi thế này lo nhất là về ăn uống. "Ông ấy" nghĩ ra đủ trò: giả vờ ốm, ho,... lắm chuyện lắm! Hôm nay là Bờm ăn rất tự nhiên mà không cần bắt ép."

Sau bữa cơm, các bố con chuẩn bị ngủ trưa để lấy lại sức sau chuyến đi dài. Kết thúc tập 01, tiếng chuông đánh thức bố con khỏi giấc ngủ trưa. Tập 02 của chương trình hứa hẹn sẽ thú vị với thử thách đầu tiên của cả bố và con.


Mạnh Trần

Ý kiến bạn đọc