Nhạc sĩ Hoàng Dương rơi lệ vì MV “Hướng về Hà Nội”

12:17, 04/10/2014
|

(VnMedia)Nữ nghệ sĩ Violon Cello nổi tiếng Việt Nam đã gây bất ngờ cho giới âm nhạc khi vừa tung ra MV (Music Video) “Hướng về Hà Nội”. Cha đẻ của tác phẩm - nhạc sĩ Hoàng Dương đã rưng rưng nước mắt khi thấy đứa con tinh thần của mình được làm mới đầy cảm xúc.

Xúc động, nhân văn, mạch cảm xúc được xuyên suốt ấy đã khiến cho những ai lần đầu được xem MV “Hướng về Hà Nội” của nữ nghệ sỹ chơi Violon Cello Hoài Xuân đều phải nghẹn ngào. Một câu chuyện cảm động được kể hoàn toàn bằng âm nhạc, bằng những biểu cảm trên khuôn mặt của các nghệ sỹ được đạo diễn Lê Hà Nguyên chuyển tải đầy tính điện ảnh.

 Ảnh minh họa

 Đinh Hoài Xuân cùng clarinet Trần Khánh Quang và piano Vũ Ngọc Linh mang đến cảm xúc nghẹn ngào trong MV


“Hướng về Hà Nội” của nhạc sĩ Hoàng Dương đã trở thành ca khúc sống trong lòng người dân thủ đô nhiều năm qua. Những ngày này, khi hướng về kỷ niệm 60 năm Giải phóng thủ đô, nó lại càng trở nên hào hùng và gây nhiều cảm xúc. Nếu các ca sĩ thể hiện ca khúc này bằng giọng hát thì Hoài Xuân lại kể bằng âm thanh của cây đàn Cello. Những giai điệu khi trầm hùng, lúc da diết, khi thánh thót, lúc êm ái của cây Cello hòa với âm thanh của Clarinet, Piano và dàn nhạc giao hưởng đã làm nên một sự biến hóa diệu kỳ của “Hướng về Hà Nội”.

Đinh Hoài Xuân cùng ê-kíp nghệ sĩ: Lưu Hà An, Trần Khánh Quang, Vũ Ngọc Linh và Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam đã thực hiện MV kể câu chuyện bằng âm nhạc. Miệt mài với những sáng tạo của mình, không ngại đầu tư thời gian và công sức, thậm chí tiền bạc, MV “Hướng về Hà Nội” được thực hiện trong 8 tháng cho thấy sự nghiêm túc trong sáng tạo nghệ thuật của một nghệ sĩ còn trẻ như Hoài Xuân.

Câu chuyện trong MV được kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của mảnh đất, con người Hà Nội đầy hào khí và thiêng liêng, những giai điệu nhẹ nhàng mà da diết, sâu lắng mà cuộn trào qua tiếng đàn cello của Đinh Hoài Xuân. Với phần chuyển soạn hòa tấu vô cùng hấp dẫn của nhạc sĩ Lưu Hà An, MV đã nhanh chóng chiếm cảm tình của giới chuyên môn.

Cha đẻ của tác phẩm – nhạc sĩ Hoàng Dương vô cùng tự hào khi thấy đứa con của mình được thổi một luồng gió mới, được xây dựng trên nền câu chuyện xúc động, nhân văn. Ông bày tỏ “Hoài Xuân đã dựng được tác phẩm của tôi thành một câu chuyện hấp dẫn. Đó là một sự sáng tạo quý, một đóng góp mới cho âm nhạc”.

Có mặt trong buổi ra mắt MV, nhạc sĩ Nguyễn Cường đã bày tỏ sự thán phục “Hoài Xuân là một nghệ sĩ rất có nội lực. Tiếng Cello của Xuân cũng đầy nội tâm, có ma lực. Điều này đã tạo thành công rất lớn cho MV”.

Cách đây không lâu, Hoài Xuân đã từng gây tiếng vang khi ra mắt sản phẩm MV “Sóng về đâu” với việc thể hiện 8 ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với tiết tấu nhanh, khoáng đạt cũng để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả.

Tối 10/10/2014, Đinh Hoài Xuân và Dàn nhạc giao hưởng Quốc gia Việt Nam đã được UBND Hà Nội mời tham gia biểu diễn trong chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô diễn ra tại Quảng trường Lý Thái Tổ.


Lam Trần

Ý kiến bạn đọc