Mr Đàm, Hà Hồ "phát cuồng" vì anh chàng bán phở

11:07, 21/04/2014
|

(VnMedia) - Vòng Hội Ngộ chương trình The X-Factor – Nhân Tố Bí Ẩn đã đi được hơn nửa chặng đường với việc phát hiện nhiều tài năng hứa hẹn cho nền nhạc Việt, đồng thời cũng tạo cơ hội bứt phá cho nhiều giọng ca đã thành danh. Tập 3 của X-Factor phát sóng tối qua 20/4 tiếp tục ghi dấu ấn từ những giọng hát vừa lạ, vừa quen.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thí sinh Khánh Bình khiến cả hai giám khảo Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà
phải chạy trên sân khấu để "giành giật" nhau giọng ca đặc biệt này.

Ấn tượng nhất có lẽ là chàng trai bán phở đến từ Rạch Giá, Kiên Giang - Bùi Khánh Bình. Anh đã khiến cho các vị giám khảo (đặc biệt là Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng) rất phấn khích khi thể hiện ca khúc Sông quê bằng cả 2 chất giọng nam và nữ một cách tự nhiên, uyển chuyển. Sự chuyển giọng của Khánh Bình tài tình đến mức mà nếu chỉ nghe thôi, khán giả sẽ nhầm tưởng đó là màn song ca của hai người nam và nữ.

Màn trình diễn của Khánh Bình khiến giám khảo Dương Khắc Linh “mất hồn”, giám khảo Đàm Vĩnh Hưng khen ngợi là "Quá tuyệt vời", giám khảo Hồ Quỳnh Hương phải công nhận là không có bất kỳ trường thanh nhạc nào dạy bộ môn này.

Ảnh minh họa

Cô gái 16 tuổi Cindy V gây ấn tượng bằng ngoại hình sáng sân khấu
và phong cách tự tin, cuồng nhiệt, phóng khoáng

Ngoài Khánh Bình, tập 3 vòng Hội Ngộ cũng để lại ấn tượng khó quên với phong cách tự tin, sôi động và đầy cuồng nhiệt, phóng khoáng của cô gái xinh đẹp 16 tuổi Cindy V trong ca khúc Bang Bang. Tất cả 4 vị giám khảo đều khen ngợi ngoại hình sáng sân khấu, hấp dẫn và quyến rũ của Cindy V nhưng giọng hát của thí sinh nhỏ tuổi này thực sự chưa thuyết phục được giảm khảo Hồ Quỳnh Hương.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Anh chàng có giọng ca mộc mạc nhưng đầy tình cảm Lâm Ngọc Đức
 đi thi vì “con gái muốn nhìn thấy bố trên tivi”

Tuy không xuất sắc nhưng với cách thể hiện chân thành, giản dị và mộc mạc, ca khúc "Anh còn nợ em" của Lâm Ngọc Đức đã dành được thiện cảm của mọi người. Giám khảo Hồ Quỳnh Hương phát biểu: "Tôi rất thích bài hát này, vì anh hát rất mộc mạc, rất đơn giản, chẳng cần kĩ thuật hay gì đó phức tạp, màu mè, đó là những cái rất thật trong trái tim của anh".

Giám khảo Hồ Ngọc Hà bày tỏ quan điểm: "Đôi khi, chính sự mộc mạc, hiền lành, lại tạo cho người ta một sự thiện cảm, mà thiện cảm đó còn lớn hơn cả tài năng nữa. Bởi vì, tài năng phải kinh khủng thì mới được số đông yêu thích, còn sự thiện cảm này là dành cho sự mộc mạc của anh, của sự tình cảm của anh".

Bên cạnh những tài năng hoàn toàn mới, tập 3 vòng Hội ngộ cũng chào đón sự trở lại của khá nhiều ca sĩ đã có chỗ đứng trong làng nhạc Việt. Đó là chàng ca sĩ trẻ Trần Nguyễn Tùng Anh cùng ca khúc "Nơi nào có em". Với tiết mục của mình, Tùng Anh đã mang được nhiều cảm xúc tới cho khán giả nhưng dù vậy, anh vẫn chưa thể làm hài lòng các vị Giám khảo khó tính.

Giám khảo Hồ Quỳnh Hương góp ý Tùng Anh phải tỉnh táo để xem mình được bao nhiêu phần trăm của sự thành công rồi bởi sân khấu trên online, khán giả ở đó có đôi khi họ nghe vẫn chưa phải là sản phẩm thực tế vì qua thu âm đã khác, nên có những điều là thật nhưng cũng có những cái là ảo.

Ảnh minh họa

Tuy đã thành danh nhưng Đình Nguyên lại không gây ấn tượng ở sân khấu này

Kỉ niệm 10 năm đi thi hát với việc dự thi một ca khúc nổi tiếng, chàng ca sĩ của dòng nhạc Pop-Ballad Đình Nguyên mang hy vọng anh sẽ có thêm nhiều cơ hội được gần hơn với công chúng cũng như thử thách mình. Tiếc là dù vào nghề rất nhiều năm, có chất giọng tốt, tuy nhiên cách thể hiện của Giải nhì Tiếng hát truyền hình TP.HCM 2003 Đình Nguyên không thực sự gây ấn tượng.

Ảnh minh họa

Pha Lê cũng không gây ấn tượng dù được 3 giám khảo cho cơ hội thay đổi ở vòng trong

Với các ca sĩ chuyên nghiệp, tuy họ đã đứng qua nhiều sân khấu, trình diễn trước hàng ngàn khán giả nhưng vẫn không tránh khỏi sự hồi hộp, lo lắng khi thử sức với vai trò thí sinh trong một cuộc thi. Ca sĩ Pha Lê đã rơi nước mắt và đứng không vững ngay khi phần thi của cô kết thúc vì quá căng thẳng.

Trong khi 3 giám khảo còn lại đồng ý cho Pha Lê một cơ hội để thay đổi ở những vòng sau thì giám khảo Dương Khắc Linh lại từ chối cho cô đi tiếp, bởi anh cho rằng phần thể hiện của Pha Lê còn chông chênh và anh có cảm nhận như cô đang cố gây ấn tượng chứ đó không phải con người thật của cô.

Nữ ca sĩ xinh đẹp Giang Hồng Ngọc cũng quyết định làm mới lại mình ở sân chơi  X-Factor. Chọn ca khúc "Đừng ngoảnh lại" với bản phối mới, tuy có chút hồi hộp, bối rối nhưng sau đó Hồng Ngọc đã vỡ òa vui mừng vì cô đã bứt phá thành công.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Giang Hồng Ngọc được đánh giá là một nhân tố hiếm có bởi vừa hát hay, bản lĩnh lại có một hình thể đẹp.

Ảnh minh họa

Nhóm X-File đã chinh phục toàn bộ Ban giám khảo và khán giả bằng sự chuyên nghiệp
và bản lĩnh trong phần trình diễn

Bên cạnh sự tỏa sáng của các thí sinh đơn, tập 3 vòng Hội Ngộ cũng tạo nhiều ấn tượng với sự thể hiện xuất sắc của các nhóm nhạc. Nhóm It’s Time đã mở đầu đêm thi bằng ca khúc tự sáng tác sôi động cùng kĩ thuật điêu luyện hay nhóm X-File đã chinh phục toàn bộ Ban giám khảo và các khán giả bằng sự chuyên nghiệp và bản lĩnh trong phần trình diễn.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đêm thi này, lần đầu tiên Ban giám khảo sử dụng đặc quyền ghép tạo nhóm của mình
để tạo ra một nhóm nhạc nữ hoàn toàn mới

Một điều đáng nhớ trong đêm thi này là lần đầu tiên trên sân khấu Nhân tố bí ẩn, Ban giám khảo đã sử dụng đặc quyền ghép tạo nhóm của mình để tạo ra một nhóm nhạc nữ hoàn toàn mới với 3 thành viên: Trần Phương Ly (em gái ca sĩ Phương Linh), Hoàng Thị Thu Hà và Phan Hằng My.

Hoàn thành 3/4 chặng đường với nhiều cá tính “tạo bão”, tập 4 - cũng là đêm thi cuối cùng vòng Hội Ngộ được phát sóng ngày 27/4/2014 tiếp tục hứa hẹn sẽ là một đêm thi đầy sắc màu cùng nhiều tiếng hát độc đáo và ấn tượng.


Linh Hương - (Ảnh: Lý Võ Phú Hưng)

Ý kiến bạn đọc