Gượng ép... kiểu “yêu” quái dị của chồng

11:18, 01/03/2012
|

(VnMedia) - Em là giáo viên, còn ông xã làm trưởng phòng ở một công ty nước ngoài. Chúng em cưới nhau được hơn 4 tháng. Trước đây thì mọi chuyện bình thường nhưng khoảng 1 tháng nay, chồng em bỗng dưng thay đổi.
 
Ở công ty anh ấy rất đạo mạo, nhân viên rất nể sợ nhưng ở nhà, nhất là khi chỉ có hai vợ chồng, anh hay ép em phải “khám phá” cơ thể anh ấy và bày vẽ nhiều kiểu cách rất lạ. Em thấy ngượng lắm nhưng không dám cãi lời vì sợ chồng buồn. Mà miễn cưỡng như vậy thì em chẳng còn thấy vui nữa. Có phải chồng em “có vấn đề” gì hay không?

(Một bạn đọc)


 Ảnh minh họa

Trả lời

Cuộc sống tình dục có muôn hình vạn vẻ và không phải ai cũng giống ai. Vì vậy, chồng bạn đòi kiểu mới là điều bình thường. Có lẽ chồng bạn muốn tìm cảm giác mới lạ trong cuộc sống vợ chồng.

Về chuyện ông xã muốn bạn “khám phá cơ thể” anh ấy thì bạn phải cảm ơn chồng đã “bày vẽ” cho mình. Lẽ ra bạn phải chủ động làm điều này vì nó sẽ tạo ra những hiệu ứng tích cực để thúc đẩy sự ham muốn của cả hai vợ chồng.
 
Trong tình yêu không có kiểu yêu là quái dị  cả miễn sao điều đó đem lại vui vẻ, hài lòng và đạt yêu cầu cho cả hai người.
 
Điều đáng trách chồng bạn là, anh ấy làm “công tác tư tưởng” chưa tốt khiến bạn thấy lạ lẫm, ngượng ngùng. Bạn đừng quá cả nghĩ rồi đâm lo lắng, bất an.


Mai Lan - (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc