Tăng đột biến số người chết trong ngày nghỉ lễ thứ 2

20:44, 02/01/2015
|

(VnMedia) - Trong ngày nghỉ lễ thứ hai (2/1), toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 34 người. So với ngày đầu tiên tăng 21 vụ tai nạn, tăng 7 người chết và 9 người bị thương.

>> Chấn động những cái chết vì “quan tài bay” năm 2014
>> Phương tiện nào bị tai nạn giao thông nhiều nhất?
>> Lần đầu tiên số người chết vì tai nạn giao thông giảm dưới 10.000
>> Kinh hoàng những vụ tai nạn giao thông dịp nghỉ lễ

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 2 ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ 1-2/1/2015), cả nước xảy ra 99 vụ tai nạn giao thông, làm chết 47 người và 59 người bị thương.

Cụ thể, trong ngày 1/1/2015, cả nước đã xảy ra ra 39 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 20 người, bị thương 25 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 38 vụ, làm chết 19 người, bị thương 25 người; đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người.

Bước sang ngày thứ hai của đợt nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, tình hình trật tự an toàn giao thông có những diễn biến phức tạp. Tai nạn giao thông tăng ở cả 3 tiêu chí số vụ số người chết và số người bị thương.

  Ảnh minh họa
  Hiện trường một vụ tai nạn giao thông trong ngày đầu năm mới. Ảnh: Dân trí

Cụ thể, trong ngày 2/1, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 34 người. So với ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ đã tăng 21 vụ tai nạn, tăng 7 người chết và 9 người bị thương. Điều đáng nói là, tất cả các vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 2/1 đều trên lĩnh vực giao thông đường bộ.

Cũng trong ngày 2/1, qua tuần tra kiểm soát các lực lượng chức năng đã xử lý 11.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 14 ô tô, 1.358 xe mô tô.

Theo ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, trong ngày thứ 2 nghỉ lễ, đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia nhận được 20 phản ánh của người dân về việc chở quá tải, chở quá số người quy định, chạy đón trả khách không đúng nơi quy định, tăng giá vé (Yên Bái - Mỹ Đình, Hà Nội - Vinh, Mỹ Đình - Quảng Ninh nhà xe Đức Phúc…)...


Vạn Xuân

Ý kiến bạn đọc