Đưa chiến sĩ thứ 20 vụ trực thăng rơi về Đất mẹ

06:18, 08/09/2014
|

Qua gần hai tháng điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia Hà Nội sau tai nạn khiến trực thăng Mi-171 rơi, do tổn thương bỏng quá nặng, sốc nhiễm trùng, suy thận, chiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh đã qua đời ngày 2/9.

Đúng 11h30 trưa 7/9, Đoàn xe của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chở linh cữu Thượng úy Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1981) - Chiến sĩ đặc công của Tiểu đoàn Đặc công 18, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hy sinh trong tai nạn trực thăng Mi-171 rơi ngày 7/7 tại huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội - được đưa về bàn giao cho địa phương và gia đình tổ chức mai táng tại thôn Minh Đức, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Qua gần hai tháng điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia Hà Nội, Thượng úy Nguyễn Hoàng Anh đã nỗ lực chiến đấu với vết thương, cộng với tất cả điều kiện tốt nhất về chuyên môn được dành cho việc cứu chữa. Do tổn thương bỏng quá nặng, sốc nhiễm trùng, suy thận, chiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh đã qua đời ngày 2/9.

Ảnh minh họa



Trong niềm tiếc thương vô hạn, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Thái Bình đã đến  đặt vòng hoa viếng, chia buồn cùng gia đình. Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy chính quyền địa phương và đông đảo bà con lối xóm đã đến thắp hương, bày tỏ niềm xúc động trước anh linh Thượng úy Nguyễn Hoàng Anh.

Ghi nhận sự hy sinh anh dũng, sự mất mát to lớn của gia đình, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba cho Thượng úy Nguyễn Hoàng Anh; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định tiếp nhận chị Bùi Thị Bích Ngọc - vợ của Thượng úy Nguyễn Hoàng Anh vào công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; Tỉnh Thái Bình trao số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng tới gia đình Liệt sĩ.

Chiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh là người thứ 20 trong tổng số 21 phi công, giáo viên huấn luyện dù, chiến đấu viên đặc công và học viên tham dự chuyến bay sáng 7/7 đã hy sinh. Hiện chỉ duy nhất thượng úy Đinh Văn Dương (31 tuổi, quê ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) còn sống và đang được tiếp tục cứu chữa tại Viện Bỏng quốc gia.


(tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc