(VnMedia) - Xung quanh vụ clip hai mẹ con một phụ nữ đánh ghen bằng cách lột đồ tình địch gây xôn xao dư luận, chiều 22/4, Công an thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã bắt khẩn cấp cấp Lê Thị Tuyết (43 tuổi, ngụ P.Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) để điều tra về hành vi “làm nhục người khác”.
>>Khi cuồng ghen biến phụ nữ thành "ác quỷ"
>>Mẹ nhờ con trai lột quần chụp ảnh tình địch
Theo đại diện Công an thành phố Thủ Dầu Một, cơ quan chức năng đã thống nhất sẽ khởi tố vụ án liên quan đến hành vi làm nhục người khác. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để sớm khởi tố vụ án.
Cùng ngày, Cơ quan điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một đã triệu tập lấy lời khai các bên có liên quan và bước đầu bà Tuyết đã thừa nhận mình đã lột quần áo của chị B do chị này có quan hệ tình cảm với chồng mình. Trong khi đó, chị B cho rằng mình với chồng bà Tuyết chỉ là quan hệ hàng xóm thông thường.
Theo Điều 121, Bộ Luật Hình sự Việt Nam: “Tội làm nhục người khác” quy định, người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
Các trường hợp phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm: Phạm tội nhiều lần; Đối với nhiều người; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; Đối với người thi hành công vụ; Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình.
Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
Như vậy, nếu bị khởi tố bà Tuyết có thể sẽ bị phạt tới 2 năm tù vì "Tội làm nhục người khác".
![]() |
Hình ảnh hai mẹ con chị Hai ở Thủ Dầu Một (Bình Dương) đánh ghen một phụ nữ giữa đường xảy ra vừa qua |
Trước đó, trong video dài hơn 4 phút được tung lên mạng chiều 20/4, cô gái mặc quần jeans sẫm màu, áo sơ mi ca rô, đầu đội mũ bảo hiểm bị một thanh niên và người đàn bà phốp pháp ghì chặt xuống đất. Trong khi người thanh niên đè chặt đầu cô gái và thỉnh thoảng đấm vào mặt, thì người đàn bà đã xé toạc áo nạn nhân.
Xung quanh có nhiều người qua lại, đứng xem nhưng không ai vào can ngăn. Cô gái quờ quạng cố kéo quần lên nhưng lại phải ôm đầu vì bị gã đàn ông nắm tóc, đè đầu để mẹ anh ta lột quần. Mỗi khi cố đạp, cô liền bị đấm vào mặt, thậm chí siết cổ bằng dây mũ bảo hiểm, tới khi chiếc mũ bung ra.
Vẫn nắm chặt quần của cô gái, bà mẹ lấy điện thoại ra chụp ảnh loã thể của nạn nhân rồi lại đưa cho con trai chụp. Rồi bà này còn quát: "Nó dám dụ chồng tôi lấy sổ đỏ đem cầm. Nó nhốt ông ấy suốt ngày ở nhà nó... Chụp hình đi rồi đem đến công ty nó...". Sau gần 5 phút bị hành hạ, cô gái lấy áo lủi thủi bỏ đi.
Ý kiến bạn đọc