Kinh hoàng "hố tử thần' nuốt chửng xe cộ

19:03, 21/08/2012
|

(VnMedia) - Vài năm nay, trên địa bàn Hà Nội và TPHCM liên tiếp xuất hiện các hố sụt lún giữa đường (thường được ví là “hố tử thần”) gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đã có không ít những trường hợp phương tiện giao thông bị những “hố tử thần” này nuốt gọn. VnMedia tổng hợp một số vụ xuất hiện “hố tử thần” kinh hoàng trên địa bàn Thủ đô và TPHCM.

>>> Chui cống "chế ngự" vỡ đường Lê Văn Lương

>>>"Đường Lê Văn Lương nứt đôi do nền rỗng!"

>>>Nứt đường Lê Văn Lương: Lỗi Sông Đà Thăng Long
 
Hố sâu 1m làm vỡ ống nước ngầm trên đường Láng Hạ

Khoảng 15g ngày 23/6/2012, tại khu vực ngã tư Láng Hạ - Lê Văn Lương thuộc địa phận quận Đống Đa, Hà Nội xảy ra hiện tượng nền đường rạn nứt mặt đường sau đó sụt, lún tạo thành hố. Các hộ dân tại khu vực trên cho hay lúc đầu nền đường rạn nứt từ từ, sau đó mặt đường bắt đầu lún xuống, có chỗ sụt thành hố.
 
Sau khi xảy ra hiện tượng trên, chỉ khoảng hai giờ sau, khi hiện tượng rạn nứt, sụt lún lòng đường xuất hiện, khu vực sụt lún giống như “hố tử thần” đã lan rộng đến gần 20m2 ngay giữa ngã tư.

Mặc dù lòng đường bị sụt lún không sâu, nơi sụt lún sâu nhất chênh khoảng 40cm so với mặt đường. Tuy nhiên, do khu vực bị sụt lún nằm ngay đầu ngã tư nên các phương tiện di chuyển theo hướng Láng Hạ - Lê Văn Lương bị ùn ứ do phải tránh né khu vực sụt lún.

 Ảnh minh họa

Hố tử thần xuất hiện trên đường Láng Hạ (Hà Nội) tháng 6 vừa qua..

Mở mắt thấy “hố tử thần” Nguyễn Trãi
 
Cũng trong tháng 6/2012, sáng sớm 13/6, người tham gia giao thông tại Thủ đô mới sáng sớm đi làm đến đường Nguyễn Trãi, khu vực trước cửa Công ty Sông Đà bỗng giật thót mình trước một 1 hố sụt lún lớn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
 
Vị trí hố sụt lún này nằm trên trục chính đường Nguyễn Trãi, chiều Hà Đông - Hà Nội, sát với dải phân cách với làn đường dành cho xe buýt. Đây là điểm thi công đường ống dẫn nước, chỉ cách ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến chừng 200m.
 
Miệng hố lớn, diện tích khoảng hơn 10m2. Bề mặt bị đứt gãy nham nhở, đất đá xung quanh rơi xuống dưới rất nhiều. Đặc biệt, quanh mép hố xuất hiện hàm ếch khá sâu, rất nguy hiểm.

 Ảnh minh họa


Hiện trường vụ lún sụt ngày 13/6.

Dưới hố sâu xuất hiện rất nhiều bùn, đất sủi bọt. Những người dân tại khu vực xung quanh cho biết đây là vị trí thường xuyên xảy ra sụt lún. Lần gần đây nhất xảy ra khoảng hơn 1 tháng trước kèm theo vỡ hệ thống nước, cột nước phun cao cách mặt đường vài chục mét, gây ngập úng khu vực xung quanh. Vụ việc đã gây mất nước cho hơn 22.000 hộ dân Thủ đô.
 
"Hố tử thần" khổng lồ cắt đôi đường Lê Văn Lương
 
Mới đây nhất, vào sáng 19/8, đường Lê Văn Lương kéo dài của Hà Nội bất ngờ sụt lún kinh hoàng tạo ra hố sâu gần 10 m, rộng 20 m2, cắt đôi tuyến đường huyết mạch tại trung tâm thành phố. Tuyến đường nối trung tâm với quận Hà Đông đang bị phong tỏa, cấm xe lưu thông.

Do tác động của hiện tượng xói lở đất, cổng chào ở khu đô thị mới Dương Nội bị kéo sập, hệ thống lan can tường bao ở dọc đường Lê Văn Lương bị kéo đổ hoàn toàn.

 Ảnh minh họa

Hiện trường vụ nứt đường Lê Văn Lương.

Đường Lê Văn Lương kéo dài do Tập đoàn Nam Cường và Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội đầu tư xây dựng, hoàn thành năm 2010, là một trong những công trình trọng điểm chào mừng 1000 năm Thăng Long.

Hiện Sở Xây dựng Hà Nội đang được giao nhiệm vụ tìm hiểu nguyên nhân về vụ việc. Sở Giao thông vận tải Hà Nội cũng đang tính tới phương án, mời một cơ quan giám định độc lập vào kiểm tra, xác định nguyên nhân chính xác gây ra sạt lở đường để quy trách nhiệm cho các bên liên quan. 
 
“Hố tử thần” nuốt chửng taxi

Ngày 15/9/2010, người tham gia giao thông trên đường Lê Văn Sỹ (TPHCM) phát hoảng khi chứng kiến cảnh một chiếc taxi của hãng Vinasun bị "hố tử thần" nuốt chửng giữa đường.

Sở dĩ tuyến đường Lê Văn Sỹ đang thi công xuất hiện hố tử thần là do trong quá trình thi công, nhà thầu Liên Danh Dreco-Cienco5 đã vướng đường ống cấp nước D300 và cáp ngầm của Công ty Điện thoại Đông TP. Vì vậy, nhà thầu cho đặt tạm một hố ga tại hẻm 386 Lê Văn Sỹ nhằm đảm bảo thoát nước cho khu vực và tái lập tạm đường để người dân qua lại.

 Ảnh minh họa

Hiện trường vụ "hố tử thần" nuốt taxi trên đường phố TPHCM.

Đến khoảng 16h50 ngày 14/9, trời mưa lớn khiến lượng nước từ hố ga nhánh ở hẻm 386 thoát không kịp. Trong khi đó, đường ống thoát nước D800 đã cũ lại bị hở do ảnh hưởng từ việc thi công khiến đất cát ở vị trí vừa tái lập kèm theo nước mưa chảy vào cống.

Đúng lúc đó, xe taxi Vinasun 7 chỗ do anh Nguyễn Văn Tính điều khiển chạy vào hẻm 386 thì bị lún và rơi xuống hố. Hố đất bị lún tiếp tục khoét sâu hơn hơn do mưa ngày một lớn làm chiếc taxi như bị “nuốt chửng” xuống “hố tử thần".

Đây chỉ là một vụ trong gần 60 vụ "hố tử thần" mọc giữa đường ở TPHCM thời gian qua. Có lẽ do quá sốt ruột trước tình trạng "hố tử thần" liên tục xuất hiện trên đường phố, lãnh đạo TPHCM đã phải mua máy dò hiện đại từ nước ngoài về để dò tìm nhưng đến nay khó có thể khẳng định, liệu "hố tử thần" còn xuất hiện trở lại trên đường TPHCM hay không.


Vạn Xuân

Ý kiến bạn đọc