Bị gã say rượu rượt, xế “mẹc” hoảng loạn lao tứ tung

09:42, 24/08/2012
|

Vào khoảng 15h chiều nay (23/8), xe Mercedes BKS 30F-0817 đang lưu thông tên đường Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội đã bất ngờ húc tung một đoạn ta-luy giữa đường và lao lên vỉa hè.


 Ảnh minh họa

 Lực lực công an khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn

 

Theo những người chứng kiến vụ tai nạn cho biết, vào thời điểm trên, xe ô tô phóng với tốc độ cao, khi đến gần số nhà 140, xe bất ngờ mất lái, lạng sang trái, húc tung dải ta-luy rồi chồm sang bên làn đường đối diện va vào 2 xe máy rồi mới chịu dừng lại trên vỉa hè.

 

Một người đàn ông đi xe máy đã bị thương vào chân, ngã xuống đường, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Vụ việc đã khiến tuyến đường bị ùn tắc trong thời gian dài.

 

Lái xe Trần Quang Minh (SN 1973) ở Bách Khoa, Hai Bà Trưng cho biết, trước đó, xe của anh bị một xe máy đi cùng chiều phía sau húc vào đuôi.

 

Người đàn ông lái xe máy trong tình trạng say rượu đã phóng xe lên phía trước đuổi theo ô tô của anh để hành hung. Do sợ hãi, anh Minh đã phóng xe ô tô để bỏ chạy và đã mất lái húc thẳng sang bên đường đối diện gây tai nạn.


(Hà Nội Mới)

Ý kiến bạn đọc