2014: Những chuyện bi hài chỉ có thể thao Việt

18:15, 27/12/2014
|

(VnMedia) - Nhìn lại năm 2014, thể thao Việt Nam gặp không ít cảnh dở khóc, dở cười khi công tác điều hành giải, cái tâm người làm nghề hay những tình huống hy hữu diễn ra trong giờ thi đấu.

Sân Thống Nhất ba lần mất điện. Sau sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), sân Thống Nhất (TP HCM) là sân bóng liên tục tổ chức các trận đấu quốc tế của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên năm 2014, ban tổ chức sân Thống Nhất để mất điểm nghiêm trọng với ba lần để xảy ra sự cố mất điện. Lần đầu tiên trận đấu thuộc giải bóng đá nữ châu Á 2014 giữa Australia - Jordan diễn ra ngày 17/5. Đến 5 tháng sau, sự cố này tái diễn tại giải U15 toàn quốc rồi. Chỉ vài ngày sau, trận giao hữu quốc tế giữa tuyển Việt Nam - U23 Bahrain hôm 29/10 bị tạm hoãn gần 30 phút do mưa lớn cùng việc chập diện khiến trận đấu diễn ra dài hơn dự kiến.

Ảnh minh họa

Sân Thống Nhất cúp điện gần nửa tiếng trong trận giao hữu quốc tế giữa
tuyển Việt Nam và U23 Bahrain vào cuối tháng 10/2014. Ảnh: Bóng Đá.

  VFF lỗ nặng vì 'cầm đèn chạy trước ôtô'.  Từng bị HLV Toshiya Miura chỉ trích vì ban hậu cần đặt chậm vé khiến tuyển Việt Nam mất hai lần transit mới có mặt tại Malaysia đá trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014. Sau khi đánh bại Malaysia 2-2 ngay trên sân khách, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vội vã đặt 36 vé khứ hồi sang Thái Lan đã trận chung kết lượt đi. Tuy nhiên, VFF rơi thế 'việt vị' bởi tuyển Việt Nam bất ngờ thất thủ 2-4 trước Malaysia ở trận lượt về, qua đó thua chung cuộc 4-5 và bị loại khiến VFF phải hủy vé, tốn một số tiền không nhỏ. Các cầu thủ cũng rơi cảnh tương tự vì lỡ đặt vé cho người thân trong gia đình sang Thái Lan ủng hộ đội nhà như VFF.

Tìm chỗ giải sầu, HLV đội trẻ đánh tài xế taxi. Câu chuyện đáng xấu hổ này xảy ra ngay sau trận chung kết giải U17 quốc gia 2014 vào đêm 25/7 tại TP. Huế. HLV Vũ Hồng Việt của U17 Hà Nội.T&T cùng một số thành viên của BHL đội bóng đã tìm chỗ giải sầu sau khi để thua trận chung kết. Có men bia rượu, HLV này có lời qua tiếng lại rồi đánh nhau với tài xế taxi Nguyễn Hữu Phi từ việc đôi bên mâu thuẫn xung quanh việc tìm địa điểm ăn chơi. Hậu quả, HLV và tài xế taxi sứt đầu mẻ trán vì màn đấu võ. Sau đó, hai bên đã hòa giải để HLV Hồng Việt bay về Hà Nội cùng đội.

HLV đội trẻ chỉ đạo trò 'đá gãy chân', 'nghỉ không đá'. HLV tiếp tục làm gương xấu cho các cầu thủ của mình tiếp diễn giải U15 toàn quốc. Sự cố bi hài diễn ra khi HLV Võ Quốc Ninh của CLB Kiên Giang la hét, thúc giục các học trò đá gãy chân đối thủ Đồng Tháp. Người hâm mộ trên sân Thống Nhất nghe rõ ràng HLV này kêu học trò đá xấu thế nào cũng được, lấy bao nhiêu thẻ cũng được. Vì phát ngôn gây sốc này, vị HLV này nhận án phạt tạm đình chỉ hai trận và phạt ba triệu đồng. HLV Nguyễn Tý của U15 Khánh Hòa có chỉ đạo “không đá nữa, ra ngoài” nhằm phản ứng quyết định của trọng tài.

Ảnh minh họa

Hình ảnh HLV giải trẻ trở nên méo mó khi HLV Võ Quốc Ninh (ảnh) xúi giục học trò
đá gãy chân đối thủ còn HLV trẻ Hà Nội.T&T đánh nhau tài xế taxi. Ảnh: VnE.

Sập trần nhà thi đấu tại giải cầu lông quốc tế.  Hết cúp điện trên sân, TP HCM tiếp tục dính sự cố đáng tiếc tại giải cầu lông quốc tế diễn ra đầu tháng 9/2014. Trong lúc các vận động viên tham dự giải cầu lông Việt Nam mở rộng đang thi đấu, một mảng trần của nhà thi đấu Phan Đình Phùng bất ngờ đổ sập xuống sân thi đấu. Rất may không có tai nạn đáng tiếc xảy ra, khi các vận động viên, trọng tài đã sớm nhận thấy những dấu hiệu bất thường nên rời khỏi sân. Ban tổ chức buộc phải chuyển địa điểm thi đấu sang nhà thi đấu Tân Bình trong những ngày cuối cùng, nhưng hình ảnh giải đấu trở thành ký ức kinh hoàng cho các tay vợt quốc tế dự giải. Thậm chí vụ sập trần nhà thi đấu cũng được các trang báo thế giới đưa tin.

Ảnh minh họa

Sập trần nhà thi đấu Phan Đình Phùng ngay thời điểm tổ chức giải cầu lông
quốc tế mở rộng Việt Nam 2014 diễn ra tại TP HCM. Ảnh: Zing.

Rượt đánh trọng tài ở Đại hội TDTT toàn quốc.  Ở ngày thi đấu cuối cùng của môn vật Đại hội TDTT toàn quốc 2014 tại nhà thi đấu tỉnh Thái Bình xảy ra câu chuyện kém vui xung quanh vấn đề trọng tài. Ngày 4/2, trọng tài Nguyễn Đức Thọ (Hà Nội) rượt đánh trọng tài Đinh Văn Kiên, vì trọng tài Thọ cho rằng trọng tài Kiên đã xử ép khiến học trò của mình thua cuộc.

Ngoài ra, đô vật Duy Hợi và cùng HLV Xuân Thái của đội Cần Thơ, lao xuống tấn công tổ trọng tài Nguyễn Đình Hùng vì cho rằng trọng tài này xử ép vận động viên Quân đội trong trận chung kết. Mang tiếng người của Cần Thơ nhưng đô vật này cùng HLV trưởng đều người đoàn Quân đội cho mượn, nên cả hai dùng chân tay thay lời nói khiến giải vật tại Đại hội trở thành nơi đấu võ.

Đội Huế về nhà vì tưởng mình bị loại . Tại Đại hội TDTT toàn quốc vừa diễn ra, đội bóng đất cố đô bất ngờ nhận thông tin mình vào đá trận chung kết khi đã trở về nhà. Trước đó, thầy trò Nguyễn Đức Dũng không nghĩ mình lọt trận chung kết với Nghệ An, khi cơ hội vượt qua các đối thủ quá nhỏ. Tuy nhiên việc những đối thủ xếp trên bất ngờ ngã ngựa, Huế vào chung kết trong khi đội bóng này chủ động bay về ngay khi trận đấu kết thúc.

Ảnh minh họa

Cầu thủ Huế ngỡ ngàng vì lọt vào trận chung kết bóng đá Đại hội TDTT
toàn quốc khi họ đã sớm bay về nhà trước đó một ngày.

Đội Huế phải bay trở ra Nam Định ngay lập tức vào ngày 13/12, chuẩn bị trận chung kết diễn ra hai ngày sau. Ở trận chung kết, Huế thua đậm 0-4 trước Nghệ An nhưng đội bóng vẫn vui mừng bởi họ nhận tấm HC bạc từ trên trời rơi xuống, bởi trưởng đoàn Đoàn Phùng thừa nhận đội tính toán chắc chắn bị loại khi khả năng thi đấu trận cuối cùng rất thấp.



Bảo Trâm

Ý kiến bạn đọc