Bị chửi vô cớ, vung kiếm chém chết người

16:15, 14/07/2014
|

(VnMedia) - Trên đường đi mua xôi về nhà, Tuấn Anh bị anh Tốt chửi vô cớ. Uất ức, nam thanh niên này đã dùng kiếm chém anh Tốt liên tiếp 5-6 nhát, khiến anh này tử vong ngay sau đó...

Ảnh minh họa
Đối tượng Phạm Tuấn Anh tại cơ quan công an

Chiều ngày 14/7, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45 - Công an TP Hà Nội) cho biết, nghi phạm gây ra vụ án mạng trong đêm ở phố Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vào tối 10/7 đã ra đầu thú. Nghi phạm được xác định là Phạm Tuấn Anh (SN 1985, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội), đối tượng có 2 tiền án về tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào khoảng 23h45 ngày 10/7, tại trước cửa nhà số 167 Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội xảy ra một vụ đánh nhau dẫn đến một người đàn ông bị thương nặng. Sau đó, người đàn ông này được người dân đưa vào bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của người đàn ông này là do đứt bó động mạch chủ, mất máu cấp

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Tốt (SN 1968, trú số 29B, phường Định Công, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), làm nghề kinh doanh đồ gỗ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Căn cứ vào lời khai của người chứng kiến và người có liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra xác định, hung thủ gây ra cái chết cho anh Tốt là Phạm Tuấn Anh.

14h30 ngày ngày 13/7, Tuấn Anh đã được người nhà đưa đến Công an huyện Thường Tín, Hà Nội đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của  Tuấn Anh khai, khoảng 23h30 ngày 10/7, Tuấn Anh đi xe máy ra phố Trương Định để mua xôi. Khi quay về đầu ngõ 176, phố Trương Định thì gặp anh Nguyễn Văn Tốt và Phạm Thắng Quân (SN 1985, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Lúc này, anh Tốt dựng xe máy giữa ngõ, còn Quân thì đang đi vệ sinh cách đó khoảng 6-7m. Khi Tuấn Anh đi qua thì bị anh Tốt văng lời chửi bậy “Nhìn cái đ.mẹ mày à?” và lao vào đấm Tuấn Anh.

Bực tức vì bị đánh vô cớ, Tuấn Anh tăng ga xe máy chạy về nhà lấy thanh kiếm dài hơn 1,2m rồi chạy bộ ra đầu ngõ. Nhìn thấy anh Tốt và Quân, Tuấn Anh chửi: “Đ.mẹ chúng mày, tao làm gì mà chúng mày đánh tao” rồi rút kiếm lao tới chém liên tiếp 2 nhát vào đùi anh Tốt.

Bị chém, anh Tốt hốt hoảng bỏ chạy nhưng đến trước số nhà 167, phố Trương Định thì bị ngã. Lúc này Tuấn Anh đã đuổi theo đến nơi thì bị anh Tốt túm vào tay trái, Tuấn Anh vung tay và tiếp tục cầm kiếm chém liên tiếp 3-4 nhát vào đầu và lưng anh Tốt.

Gây án xong, Tuấn Anh, bỏ trốn khỏi hiện trường. Y dùng chiếc áo dính máu quấn vào kiếm rồi lấy xe máy đi lên cầu Vĩnh Tuy, vứt chiếc áo và thanh kiếm xuống sông Hồng phi tang.

Sau đó, y lang thang bỏ trốn nhiều nơi: Bờ Hồ, khu vực Xã Đàn rồi về khu vực Thanh Trì. Đến 9h30 ngày hôm sau, Tuấn Anh gọi điện cho vợ thông báo vụ việc đồng thời dặn “Nếu có ai hỏi thì bảo không biết” rồi tắt máy.

Đến khoảng 14h30 ngày 13/7, biết không thể trốn tiếp được nữa, Tuấn Anh đã về và được người nhà đưa đến Công an huyện Thường Tín, Hà Nội đầu thú.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc