Xe Kia Morning “bốc hơi” ngay trước cửa nhà

20:15, 22/07/2012
|

(VnMedia)- Để xe trước cửa nhà rồi đi ngủ, sáng tỉnh dậy chiếc xe không cánh mà bay lúc nào không rõ. Đáng nói, toàn bộ giấy tờ xe cùng điện thoại và ví của chủ nhân cũng biến mất.

Khoảng lúc 21h30 ngày 21/7/2012 anh Vũ Xuân Sơn (SN 1986) tài xế của hãng taxi Thủ đô điều khiển chiếc Kia Morning 4 chỗ màu ghi xám, BKS 29A - 346.01 về nhà, tại địa chỉ Xóm Tràng, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội), đỗ xe trước cửa rồi vào nhà ngủ.

Đến khoảng 5 giờ sáng 22/7/2012 anh Sơn quay ra lấy xe đi làm thì hoảng hốt không thấy xe nữa. Toàn bộ giấy tờ xe mang tên Công ty Cổ phần Đại Tín Thành Nam, cùng điện thoại và ví của anh Sơn cũng biến mất cùng chiếc xe.

Anh Sơn cho biết, bình thường anh để xe trong nhà. Nhưng trong 3-4 ngày gần đây, đoạn đường qua nhà anh đang sửa chữa nâng cấp, không đánh xe vào được, nên phải đỗ ngay sát lề đường, trước cửa.

Sau khi phát hiện chiếc xe biến mất, tài xế Vũ Xuân Sơn đã trình  báo với cơ quan công an huyện Thanh Trì, Hà Nội.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc