Kẻ giết chủ tiệm vàng cố che mặt

18:56, 19/02/2012
|

(VnMedia) – Nghi phạm Nguyễn Hữu Dưỡng bước xuống khỏi xe chuyên dụng của công an trong vòng vây của báo giới. Y lấy tay che mặt, trốn ống kính phóng viên và nhăn mặt, tỏ ra khó chịu khi các phóng viên liên tục chụp ảnh. 

Đúng 3h 5 phút ngày 19/2, chiếc xe công vụ của PC45 - Công an TP Hà Nội đã di lý nghi phạm Nguyễn Hữu Dưỡng (SN 1985, trú tại xã Đông Cường - huyện Đông Hưng - Thái Bình, kẻ sát hại dã man bà chủ tiệm vàng Vững Bắc - Thường Tín - Hà Nội) về đến Hà Nội. Hiện tại, công tác điều tra vẫn đang được lực lượng chức năng tiến hành khẩn trương.
 
Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Dưỡng đã khai nhận: Trước khi gây án, Dưỡng lên Hà Nội làm công nhân của một công ty dầu ăn. Do nợ bố đẻ 30 triệu đồng và bố vợ 3 cây vàng, đã đến thời điểm phải trả nhưng chưa có tiền, nên y đã nảy sinh ý định cướp tiệm vàng. Sau khi gây án, Dưỡng bỏ về quê ngay. Hắn kể với gia đình bố vợ là vừa gây ra vụ án giết người ở Hà Nội. Tiếp đó, khi được đưa về nhà bố mẹ đẻ, hắn kể lại tội ác mà mình vừa gây ra.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 16/2, trên đường từ Hà Nội về Thái Bình, khi đi qua địa phận huyện Thường Tín (Hà Nội), Dưỡng nảy sinh ý định cướp vàng để giải quyết nợ nần. Dưỡng đã vào tiệm vàng Vững Bắc, giả vờ hỏi mua vàng. Lợi dụng lúc chỉ có duy nhất bà chủ tiệm Nguyễn Thị Bắc trông coi tiệm vàng, Dưỡng đã ra tay giết hại nạn nhân rất dã man, khiến bà Bắc chết ngay tại hiện trường. Sau hai ngày gây án, tên Dưỡng nhận thấy không thể trốn thoát khỏi sự truy tìm của công an nên đã ra đầu thú.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa




Toàn Trung

Ý kiến bạn đọc