Thiện Nhân xuất sắc chiến thắng The Voice Kid

06:46, 05/10/2014
|

(VnMedia) - Trong suốt 4 tháng lên sóng, cuối cùng, chương trình Giọng hát Việt nhí mùa thứ 2 cũng đã hoàn thành chặng đua của mình với sự cán đích xuất sắc của chiến binh nhí Thiện Nhân (đội huấn luyện viên Cẩm Ly). Đây là một chiến thắng thuyết phục, một kết quả không nằm ngoài dự đoán của đông đảo khán giả, bởi qua mỗi một vòng thi, Thiện Nhân lại thêm một lần tỏa sáng.

Có thể nói, trong đêm chung kết này, cô học trò nhỏ bé của đội Cẩm Ly đã chứng tỏ sự nổi trội hơn hẳn so với hai đối thủ còn lại, ngay cả trong giọng hát lẫn sự yêu mến của khán giả với tỷ lệ bình chọn áp đảo 49,47%.

Ảnh minh họa

Sở hữu giọng hát trời phú cùng sự bứt phá ấn tượng trong các tiết mục được dàn dựng công phu, Thiện Nhân xuất sắc đăng quang Giọng hát Việt nhí 2014.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thiện Nhân tỏa sáng và giành chiến thắng thuyết phục qua 3 tiết mục đầy hấp dẫn

"Cô bé đu đủ" đã thể hiện trọn vẹn 3 tiết mục dự thi một cách xuất sắc, nhưng hay nhất, thăng hoa nhất chính là tiết mục đơn ca với màn hát chầu văn Cô đôi thượng ngàn. Đây là một thể loại nhạc dân tộc rất khó hát với những ca từ rất cổ và những lời hát rất dài, ngay cả các ca sĩ chuyên nghiệp cũng phải e dè, vậy nhưng Thiện Nhân đã thể hiện một cách hoàn hảo, em hát như "lên đồng" trong sự ngỡ ngàng, thán phục của tất cả khán giả.

Với giọng hát lanh lảnh, trong vắt cùng cách ém hơi, nhả chữ rõ ràng, tinh tế, Thiện Nhân đã truyền tải đúng tinh thần và màu sắc riêng của dòng nhạc này. Kết thúc tiết mục, cả khán phòng không ngừng vỗ tay và hò reo tên em.

Ở tiết mục thứ hai, Thiện Nhân cũng có màn song ca ăn ý và tràn đầy cảm xúc cùng HLV Cẩm Ly trong liên khúc Hình bóng quê nhà - Sầu đâu quê ngoại. Vào vai cô cháu gái của Cẩm Ly, Thiện Nhân vừa hát vừa diễn hoạt cảnh rất ngọt, rất tự nhiên và đáng yêu.

Sang đến phần kết đôi cùng khách mời đặc biệt - ca sĩ Quang Linh, Thiện Nhân lại một lần nữa đánh cắp trái tim của khán giả khi hòa giọng da diết, truyền cảm trong ca khúc Đèn khuya của nhạc sĩ Lam Phương.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Hoàng Anh gây ấn tượng bởi sự đa năng hiếm có, từ hát, nhảy đến kỹ năng trình diễn

Được đánh giá là đối thủ nặng ký của ngôi vị quán quân Giọng hát Việt nhí mùa thứ hai, nhưng trong đêm chung kết,  cậu bé tóc xù Hoàng Anh có vẻ mờ nhạt và lép vế trông thấy so với cô bé gốc nhà nông Thiện Nhân.

Mở đầu phần thi đơn ca, học trò cưng của Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang đã khuấy động sân khấu khi thể hiện tiết mục “3 trong 1” qua liên khúc Perhaps, Perhaps, Perhaps/La Bamba. Em vừa hát vừa nhảy điệu samba, labamba cùng bé Bảo Ngọc - thí sinh của Bước nhảy Hoàn vũ nhí.

Ở phần thi kết hợp cùng huấn luyện viên, Hoàng Anh dường như hơi mờ nhạt khi chọn thể hiện một sáng tác rất mới của Hoài Anh có tên gọi Con có mẹ rồi. Nhưng sang đến phần hát cùng ca sĩ khách mời, Hoàng Anh đã lấy lại được phong độ khi cùng “Sơn ca đất mỏ” Ngọc Anh hòa giọng trong ca khúc opera Carmen bản lĩnh như một nghệ sĩ thực thụ.

Lần này, Hoàng Anh tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh làm chủ sân khấu và pháy huy chất giọng cao,̀ khỏe, dài hơi qua ca khúc đầy thử thách. Màn thể hiện cuối Doremon tóc xù đã giúp em dành được nhiều tràng vỗ tay tán thưởng của khán giả.  

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

3 tiết mục của Thiên Nhâm cho thấy, em là một thí sinh có tài năng tiềm tàng

Là thí sinh được chọn hát mở màn, chiến binh cứng của đội Lam Trường – Trần Kayon Thiên Nhâm tiếp tục phát huy thế mạnh của mình ở thể loại nhạc dân ca, trữ tình.

Duyên dáng trong trang phục áo dài tứ thân của vùng đồng bằng Bắc Bộ, vấn tóc đuôi gà cùng giọng hát ngọt ngào, truyền cảm, Thiên Nhâm đã vượt qua thử thách khi hát bằng giọng của 3 miền Bắc - Trung - Nam trong bài hát Quê hương 3 miền của nhạc sĩ Thanh Sơn. Cách hay đổi tông độ và cách luyến láy đặc trưng cho chất giọng đặc trưng của từng vùng miền được em thể hiện khá tốt.

Ở tiết mục song ca với huấn luyện viên, hai thày trò Lam Trường đã có màn kết hợp ăn ý và nhuẫn nhuyễn qua sáng tác Ánh mắt của cha của nhạc sĩ Minh Châu. Trong vai người đàn ông nghèo khổ, vợ mất sớm phải tần tảo bán bánh mì để nuôi con, Lam Trường đã mang đến một tiết mục đầy xúc động và ý nghĩa về tình phụ tử.

Ảnh minh họa

Quán quân Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên - Quang Anh tái ngộ khán giả
qua ca khúc Đồ chơi đất của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương

Để giúp học trò chứng tỏ được khả năng biến hóa đa dạng của mình, huấn luyện viên Lam Trường đã chọn cho Thiên Nhâm một ca khúc nổi tiếng của diva Ceilin Dion – The power of love viết lại lời Việt để cùng song ca với nữ ca sĩ khách mời Đoan Trang.

Ngoài phần thi của 3 giọng ca nhí xuất sắc nhất mùa giải, đêm chung kết The Voice Kids 2014 cũng đón chào sự trở lại của quán quân mùa đầu tiên Nguyễn Quang Anh với một sáng tác mới của giám đốc âm nhạc Lưu Thiên Hương với tên gọi Đồ chơi đất.


Linh Hương

Ý kiến bạn đọc