(VnMedia) - Hôm qua 7/10, Hollywood tiếp tục thêm một lần nữa bị náo động bởi những hình ảnh nhạy cảm của thiên thần Victoria's Secret và ngôi sao “Ma cà rồng” Nina Dobrev lại lan tràn trên internet. Đây là lần rò rỉ ảnh nóng thứ tư và cho đến nay FBI, cũng như phía Apple vẫn chưa tìm ra thủ phạm đã gây ra vụ việc chấn động này.
>> Thêm hàng loạt mỹ nhân bị tung "ảnh nóng" trên mạng internet
Trong loạt ảnh mới bị rò rỉ, nữ diễn viên Nina Dobrev xuất hiện với bộ dạng say xỉn, tiệc tùng tới bến khiến hình ảnh nàng “Ma cà rồng” ngoan hiền đã bị sụp đổ. Còn “thiên thần nội y” Erin Heatherton - Bạn gái cũ của nam tài tử Leonardo DiCaprio cũng bị phát tán ảnh để ngực trần nhạy cảm.
Sau một thời gian im lặng, cuối cùng Jennifer Lawrence đã quyết định phá tan sự im lặng của mình về scandal rò rỉ "ảnh nóng".
Là nạn nhân đầu tiên của vụ việc khi 60 bức ảnh nhạy cảm của mình bị hacker phát tán trên các trang web đen, tuy nhiên, từ lúc xảy ra vụ lùm xùm này, Jennifer Lawrence luôn giữ im lặng, không trả lời bất kì cuộc phỏng vấn nào.
Thế nhưng mới đây, nữ diễn viên trẻ 24 tuổi quyết định lên tiếng về scandal trong buổi phỏng vấn với tạp chí Vanity Fair, số phát hành tháng 11/2014. Jennifer cho biết: "Không phải vì tôi là một người của công chúng, không phải vì tôi là một nữ diễn viên mà tôi thích điều đó. Đây là cơ thể của tôi và làm gì với nó là quyền của tôi. Nhưng thực tế đã diễn ra ngược lại thật kinh khủng. Tôi không thể tin nổi chúng ta lại đang sống trong một thế giới như vậy. Đó không phải là một vụ bê bối, mà đó là tội phạm tình dục, một sự vi phạm tình dục. Thật ghê tởm".
"Luật pháp cần phải được thay đổi, tất cả chúng ta cần phải thay đổi. Đó là lý do tại sao các trang web như thế vẫn tồn tại và không có trách nhiệm với việc làm của mình. Trên thực tế, chỉ cần ai đó có thể xâm phạm và khai thác chuyện như thế này, và suy nghĩ đầu tiên lướt qua tâm trí của họ là tạo ra lợi nhuận từ nó thì những chuyện kinh tởm này vẫn còn tiếp diễn. Tôi không thể tưởng tượng được rằng cuộc sống của chúng ta đang dần mất đi tính nhân văn. Vì vậy tôi đã bất cẩn", Jennifer nói tiếp.
Ngôi sao "Ma cà rồng" Nina Dobrev ...
... và “thiên thần nội y” Erin Heatherton là hai nạn nhân mới nhất của "scandal ảnh nóng"
gây chấn động làng giải trí thế giới trong suốt thời gian qua.
Khi được hỏi rằng liệu cô có viết thư xin lỗi người hâm mộ hay không và cảm xúc của cô như thế nào, Jennifer cho biết: "Mỗi khi tôi cố gắng để viết ra một điều gì đó, tôi lại khóc hoặc cảm thấy giận dữ. Tôi định đặt bút viết một lời xin lỗi nhưng tôi thấy chẳng có gì đáng để xin lỗi cả. Tôi đã có một tình yêu đẹp và lành mạnh trong suốt bốn năm. Mỗi khi ở xa nhau, hoặc là người bạn trai sẽ xem phim khiêu dâm, hoặc là anh ấy sẽ ngắm nhìn hình ảnh của tôi".
Jennifer giải thích rằng, những bức ảnh nude cô đã chụp là những hình ảnh, những kỷ niệm yêu thương của cô và bạn trai cũ - tài tử Nicholas Hoult nên không có gì là tội lỗi, đáng xấu hổ cả.
"Thời gian sẽ chữa lành vết thương. Tôi sẽ không khóc, không tức giận vì nó nữa. Hạnh phúc của tôi không thể bị phụ thuộc vào chuyện đám người đó có bị bắt hay không, bởi có thể chuyện ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Tôi cần phải tìm một chốn bình an của riêng mình", Jen bộc bạch tiếp.
Jen cũng tâm sự, giây phút khó khăn nhất đối với cô chính là lúc cô gọi cho cha mình để kể cho ông về vụ việc. Cô nhớ lại: “Khi tôi phải gọi điện cho cha và kể với ông về chuyện đã xảy ra, tôi không quan tâm mình kiếm được bao nhiêu tiền từ The Hunger Games. Tôi xin thề, nếu ai đó được lựa chọn việc có thể kiếm số tiền ấy rồi phải gọi một cuộc điện thoại như vậy cho cha của mình, nó thực sự không đáng. May mắn thay, khi đó cha tôi đang đánh golf nên tâm trạng của ông ấy khá tốt ”.
Ý kiến bạn đọc