Mr. Đàm thua "đau" trên ghế nóng X-Factor

06:18, 13/10/2014
|

(VnMedia)“Ông hoàng nhạc Việt” chịu thua đau trên ghế nóng X-Factor khi các học trò của đội anh bị hạ gục hoàn toàn trước các đối thủ khác. Top 4 X-Factor bước vào chung kết mà không có thí sinh của đội Đàm Vĩnh Hưng.

X-Factor đang mang lại cơ hội may mắn cho giám khảo Dương Khắc Linh khi cả hai nhóm nhạc của đội anh đều sở hữu lượng bình chọn cao để bước vào chung kết. Cả F-Band và O plus đều chứng minh sự nỗ lực, khả năng sáng tạo và bộc lộ những tiềm năng chưa hề khai phá trên sân khấu. Càng vào vòng trong, họ càng phô diễn những sản phẩm âm nhạc độc đáo, mới lạ và lôi cuốn khán giả.

 Ảnh minh họa

 Quang Đại dừng bước tại X-Factor vì "một màu"


Trong khi đó, X-Factor chứng kiến sự thất thế của giám khảo Đàm Vĩnh Hưng khi đội của anh “rụng” hết trên con đường chinh phục ngôi vị quán quân X-Factor. Có lẽ đây là một kết quả vô cùng bất ngờ với chính anh, khi vốn là người sở hữu lượng fans khủng, lại là một huấn luyện viên vô cùng nhiều chiêu trò, nhưng thí sinh của đội anh lại bất ngờ rơi top nguy hiểm vì ít fan ủng hộ.

Dù Quang Đại là một giọng ca ăn vote, và là cái tên khá nóng ở nhiều phòng trà nhưng sự một màu trong cách chọn bài hát khiến cho cả giám khảo và người nghe không còn thấy quá nhiều sự hứng thú vì “bí ẩn” ở nam ca sĩ chuyên trị dòng nhạc trữ tình này. Lọt vào top 2 nguy hiểm ở đêm bán kết, Quang Đại đã không thể chiến thắng sức trẻ và sự tươi mới của Loki Bảo Long. Ngay cả giám khảo Đàm Vĩnh Hưng cũng chỉ bày tỏ chọn anh vì là thành viên trong đội. Không còn màn kêu gọi, dọa dẫm các giám khảo khác nếu không chọn thí sinh của đội mình như với cuộc đua căng thẳng lần trước của Hà Vân, với Quang Đại, anh buông xuôi chấp nhận thực tế không thể “cứu” khi anh chỉ có được một phiếu bình chọn.

 Ảnh minh họa

 Mr. Đàm không còn học trò ở vòng chung kết


Sau thành công vang dội khi đưa học trò lên đỉnh vinh quang là Thảo My ở The Voice mùa hai, Mr. Đàm có lẽ chịu thua quá đau đớn khi không thể đưa thí sinh của mình bước tiếp vào tới chung kết. Lần lượt những cái tên sang giá như Hà Vân, Quang Đại phải dừng bước khi đêm chung kết gần kề cũng là điều tiếc nuối. Nhưng mỗi cuộc thi có một tiêu chí. Với X-Factor, hay thôi chưa đủ, phải cần cái mới, cái lạ, cái chưa từng khai phá. Và điều đó, thì những thí sinh ở đội Đàm Vĩnh Hưng lại chưa có nhiều màu sắc để “lột xác”.


Lam Trần

Ý kiến bạn đọc