Hà Hồ gục ngã vì “Hoàng tử RnB” Loki Bảo Long

07:04, 13/10/2014
|

(VnMedia)Từng phong cho thí sinh Loki Bảo Long là Hoàng tử RnB, giám khảo Hà Hồ còn bày tỏ sự gục ngã trước giọng hát và vẻ điển trai của thí sinh này ở đêm bán kết. Cô quyết định chọn Loki Bảo Long đi tiếp, “hạ gục” nam ca sĩ trị dòng nhạc trữ tình Quang Đại.

Sau khi gây ấn tượng với khán giả khi thể hiện ca khúc mới toanh của tác giả Thiều Bảo Trang ở đêm trước, ở bán kết, Loki Bảo Long lại chọn một ca khúc chưa từng công bố của nhạc sĩ Phương Uyên viết cùng ca sĩ Thiều Bảo Trang, Yêu là thế. Luôn chinh phục khán giả bởi chất giọng ấm và tình cảm, Loki Bảo Long trong đêm Bán kết đưa người nghe “chìm” vào cảm xúc trong phần trình diễn của mình cùng với những tâm sự da diết.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

 Loki Bảo Long


Giám khảo Dương Khắc Linh chỉ nói ngắn gọn rằng Loki quá đẹp trai và hát quá hay. Hồ Quỳnh Hương thì quá đỗi tự hào về học trò trong đội mình và bật mí, nam thí nay còn nhiều nhân tố bí ẩn mà chính bản thân chị chưa khám phá hết. Còn nữ giám khảo Hồ Ngọc Hà thì bày tỏ, “ Còn Loki, Hoàng tử RnB có rất nhiều lợi thế, mỗi lần ra sân khấu là các cô gái phải gục ngã với giọng hát của em. Chị đã không còn trẻ nhưng vẫn cũng muốn gục ngã trước giọng hát của em”.

Đêm bán kết đã chứng kiến màn trình diễn đặc biệt ấn tượng của nhóm F-Band. Vẫn là sở trường mash up các ca khúc lại với nhau nhưng ở đêm thi này, nhóm đã làm cả khán phòng phải đứng dậy nhún nhảy với những ca khúc mang âm hưởng Tây Nguyên. Dàn dựng công phu, hát rất ngọt giọng núi rừng, nhóm đã nhận được cơn mưa lời khen từ bốn vị giám khảo. Hồ Quỳnh Hương bày tỏ "F Band, các bạn luôn mang đến không khí cho Nhân Tố Bí Ẩn. Các bạn luôn luôn lột xác dù vẫn cách thể hiện quen thuộc, mỗi lần xuất hiện các bạn luôn tạo sự bất ngờ và vui nhộn, nên tôi luôn luôn dành lời khen cho các bạn, rất khó để chê F Band. Chúc mừng F Band". Còn nữ giám khảo Hồ Ngọc Hà thì cho rằng, nhóm hôm nay có chiêu trò rất giá trị để chinh phục khán giả.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

 F Band


Đối thủ cùng đội – nhóm O Plus lại chọn ca khúc mang đầy tiết tấu, nồng nàn của nhạc sĩ Phương Uyên, Cảm ơn tình yêu tôi . Sự hòa quyện trong giọng hát và bè phối của O Plus mang đến một phiên bản hoàn toàn mới nhưng đầy ấn tượng cho ca khúc này.


Giám khảo Đàm Vĩnh Hưng không tiếc lời khen ngợi “O Plus, các em chất lượng, chuyên nghiệp và thân thiện. Đêm nay các em hát như một bản thu âm hoàn hảo, chúc mừng các em”. Nữ giám khảo Hô Quỳnh Hương bày tỏ “Về chuyên môn Hương đánh giá O Plus là một nhóm nhạc tuyệt vời”. Huấn luyện viên của đội – giám khảo Dương Khắc Linh hài hước “O Plus, giấc mơ của tụi em là đưa gia đình vào xem tụi em trong đêm Chung kết, anh nghĩ tụi em đặt vé máy bay được rồi vì tụi em xứng đáng vào Chung kết”.

 Ảnh minh họa

 O Plus



Ở đội giám khảo Đàm Vĩnh Hưng, Quang Đại tiếp tục công chúng trở về ngày cũ với mối tình thời hoa mộng, yêu thầm nhưng không dám ngỏ trong ca khúc của nhạc sĩ Giang Minh Sơn, Cô hàng xóm. Tuy nhiên, lựa chọn an toàn này tạo nên sự tranh cãi ở hàng ghế nóng.

Giám khảo Hồ Quỳnh Hương bày tỏ “ Thật dễ để nói tôi rất cảm tình với Quang Đại, ngay từ đầu chương trình đến bây giờ. Tôi thích sư mộc mạc và chân chất của bạn, tôi thích sự đơn thuần như vậy. Đôi khi âm nhạc rất giản dị. Dù bạn chỉ hát một dòng nhạc nhưng đôi khi người nghệ sĩ nếu định hướng đúng dòng nhạc cuả mình đi cũng không nhất thiết phải thay đổi và bạn vẫn thành công”.

Tuy nhiên, giám khảo Hồ Ngọc Hà thì lại cho rằng, Quang Đại đang chọn con đường an toàn và một màu. Nếu lọt tới chung kết, Quang Đại sẽ làm gì khi phải trình diễn trên 1 ca khúc. “Với Quang Đại, Hà nghĩ bạn có nên thay đổi một chút không vì lần nào cũng nhưu lần nào thì có gây cho mình sự nhàm chán hay không? Đại đãkhông còn lôi kéo trái tim của Hà khi ngồi nghe Đại hát nữa. Hà chỉ mong nếu Đại thêm một lần nữa may mắn bước vào vòng Chung kết và với nhiều tiết mục ở vòng Chung kết thì Đại sẽ làm gì? Chẳng lẽ hai, ba bài hát Đại vẫn sẽ là một dòng nhạc như thế? Đây sẽ là một bài toán khó với Đại”.

 Ảnh minh họa

 Quang Đại


Giang Hồng Ngọc – cô gái được coi là ứng viên nặng ký cho ngôi vị quán quân đã rũ bỏ hình đầy sâu lắng, nồng nàn trong từng câu hát để mang đến cho khán giả một hình ảnh đầy sôi động tiết tấu và vui tươi khi kết hợp hai ca khúc Kim Let’s Twist. Cả khán phòng đã phải bùng nổ vì điệu nhảy quyến rũ và giọng hát đầy nội lực của Hồng Ngọc. Người đẹp này còn ngay lập tức nhận được lời mời hợp tác của giám khảo – nhà sản xuất âm nhạc Dương Khắc Linh cho dự án âm nhạc của cô.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

 Giang Hồng Ngọc

Nhận được cơn mưa lời khen, nhưng Loki Bảo Long đã suýt “chết hụt” khi lọt vào top 2 nguy hiểm, phải đấu với đối thủ không mạnh về giọng hát, nhưng mạnh về lượng vote của khán giả là Quang Đại. Nhưng, chính sự “mới mẻ” cả về giọng hát và tên tuổi, Loki Bảo Long đã nhận được ba phiếu đi tiếp, hạ gục Quang Đại – nam thí sinh bị cho là một màu trên sân khấu.

Vẫn trung thành với quan điểm, Quang Đại đang bị một màu, Hà Hồ - giám khảo cuối cùng đưa ra lựa chọn khi “tỉ số” đang là 2-1 nghiêng về Loki Bảo Long bày tỏ, “Loki Bảo Long là một người chưa hề biết sân khấu, Loki sẽ là người tạo cảm giác chờ đợi ở chung kết hơn. Tình yêu giành cho hai bạn như nhau. Nhưng hôm nay chúng ta phải nói thật với nhau điều đó. Tôi chọn Loki Bảo Long”.

Bên cạnh những phần thi đầy màu sắc và ấn tượng với các phong cách đến từ top 5, liveshow 8 còn “cháy” thêm với các tiết mục khách mời, đó là màn song ca đặc biệt của Song Tú và Thái Ngân trong ca khúc Just give me a reason và tiết mục thứ hai là nét mạnh mẽ, quyết liệt trong chất rock của Tích Kỳ.

Chia tay Quang Đại, top 4 sẽ bước vào đêm chung kết kịch tính với những thử thách cao hơn để họ lột xác trên sân khấu.


Lam Trần

Ý kiến bạn đọc