(VnMedia) - Bài hát yêu thích (BHYT) tháng 10 vừa trở lại đã chứng kiến cuộc đua tranh cam go và kịch tính giữa “Hiện tượng dân ca” Phương Mỹ Chi và “Hoàng tử The Voice” Bùi Anh Tuấn.
Trong khi Bùi Anh Tuấn có tới 2 ca khúc nằm trong Top 4 của Bảng xếp hạng là “Nỗi nhớ vô hình” và “Con khóc”, thì Phương Mỹ Chi có 1 ca khúc nhất tới 4 tháng là “Quê em mùa nước lũ”. Cả hai ca sĩ đều sở hữu số lượng fan lớn và sẵn sàng hành động để thần tượng cũng như tác phẩm của họ có thể chiến thắng được trong những cuộc bình chọn.
Cuối cùng, “Nỗi nhớ vô hình” với phần song ca của tác giả - nhạc sĩ Tiến Minh và ca sĩ Bùi Anh Tuấn đã vượt lên để chiến thắng trong cuộc đua nghẹt thở này và có thêm một tháng nữa giành giải “Bài hát yêu thích nhất tháng 9. Điều đó cho thấy sức nóng mãnh liệt của Bùi Anh Tuấn, dù chàng trai này chưa cho ra mắt thêm bất kỳ sản phẩm mới nào.
Trong liveshow Bài hát yêu thích tối qua, phần trình diễn của Đan Trường, Quang Dũng, Thuỳ Chi, Phương Thảo gây chú ý hơn cả và nhận được nhiều nhận xét trái chiều.
Lần đầu đến với BHYT, Đan Trường đã ngay lập tức cho thấy sức hút lớn của anh khi chinh phục khán giả bằng ca khúc dân ca quen thuộc mang tên “Anh Ba Khía”. Trong khi nhạc sĩ Nguyễn Cường bày tỏ ông rất "khoái" sự tự tin, chuyên nghiệp của Đan Trường khi thể hiện được sự hồn nhiên, giản dị của con người cũng như vẻ đẹp vùng sông nước Cửu Long thì nhà báo Trác Thuý Miêu lại có nhìn nhận khá tiêu cực về cách thể hiện của ca sĩ này.
Cô khẳng định: "Với ca khúc Anh Ba Khía của Đan Trường, là một người trưởng thành ở mảnh đất Nam bộ, tôi không tiêu thụ được. Chúng ta phải công nhận Rap không phải của chúng ta, ca sĩ Đan Trường không phải là một rapper, anh cũng không phải là một giọng hát dân ca Nam bộ để có thể hò vè.
Thế nhưng anh lại mang hai bản sắc đó ra để vui hơn chăng, dụ dỗ thanh niên nghe dân ca chăng? Anh đọc vè như là rap, rap như là vè. Một người dân Nam bộ sẽ không cảm được điều đó và một rapper sẽ không nhận ra là anh đọc rap. Đây là mầm mống cơ bản các ca sĩ thường làm sai".
Không chỉ với ca khúc Anh Ba Khía của Đan Trường, mà đến tiết mục “Mẹ là giai điệu dân ca” của ca sĩ dân gian Phương Thảo, giữa hai nhà báo Thúy Miêu và Quang Minh lại tiếp tục nổ một cuộc tranh luận nhỏ. Trong khi MC Quang Minh cho rằng, vì nhắc đến Người Mẹ Việt Nam Anh Hùng nên có mới có tâm tư gửi mẹ cảm xúc đến vậy, thì nhà báo Trác Thúy Miêu lại muốn sự thả lỏng nhiều hơn, cô phát biểu: “Ai cũng là con, và yêu mẹ như một đứa
con, tôi trôi qua quãng đầu của ca khúc đó rất bình dị, nhưng rồi ý tứ được cài đặt, thể hiện của nghệ sĩ quá nhiều thủ pháp sân khấu, làm tôi thấy mệt”.
“Thắp lên điều kỳ diệu” là một Nguyễn Đức Cường hoàn toàn mới, phóng khoáng và sôi động hơn. Chất “bụi” của Nguyễn Đức Cường ngày càng giảm bớt, thay vào đó là sự trưởng thành, tập trung vào giọng hát, và trình diễn tương đối đơn giản. Với phần biểu diễn này, nhạc sĩ Nguyễn Cường và biên tập viên Quang Minh dành lời khen ngợi cho một tác phẩm mới về Hà Nội.
Một ngôi sao khác cũng tương tự như Đan Trường ở khả năng toả sáng lâu dài là Quang Dũng, dù anh không ra sản phẩm ào ạt, cũng không quảng bá, làm màu. Thứ mà Quang Dũng có trong tay chính là sự ổn định và chất lượng nghệ thuật luôn đảm bảo. Lần quay trở lại này, Quang Dũng đã tìm được động lực với tác giả trẻ mới Châu Đăng Khoa, qua ca khúc “Đời có bao nhiều ngày vui”.
Ca khúc “Ru ta” như được nhạc sĩ Tuấn Phương “đo ni đóng giày” cho giọng hát của Thuỳ Chi, cô hát nhẹ nhàng, nhưng tình cảm, điều tiết cảm xúc tốt và ngày càng hoàn thiện hơn nền tảng kĩ thuật vững chắc.
Trong số các ca sĩ tham gia chương trình, Thuỳ Chi là ca sĩ nhận được nhiều lời có cánh nhất trong đêm diễn. Nhà báo Trác Thuý Miêu cảm nhận được những cái nhẹ nhàng, tinh tế của Thuỳ Chi, và MC Trần Quang Minh cũng nhìn thấy điều đó.
“Buổi sáng ở Ciao Café” là bước ngoặt của Hà Minh Tiến, chàng ca sĩ quán quân Sao Mai Điểm Hẹn 2014, đây là ca khúc giúp Tiến thăng hoa và trưởng thành. Hình ảnh trẻ trung, trí thức mà Hà Minh Tiến xây dựng nhận được sự đồng cảm của không chỉ khán giả trẻ mà còn nhiều khán giả lớn tuổi.
“Bài ca Hà Nội” là một phần trình diễn không thể quên của Vũ Thắng Lợi trên sân khấu Bài Hát Yêu Thích. Chàng ca sĩ nhạc đỏ thế hệ mới này ngày càng toả sáng một cách từ tốn nhưng khắc điểm nhấn vào mỗi màn trình diễn anh thể hiện.
Ca khúc “Gọi mưa” của Trung Quân Idol vừa là sở trường đề tài của “thánh mưa”, lại cũng là cơ hội để anh “khởi động” cho một cây viết trẻ đang lên là tác giả Tiên Tiên. Dù vẫn hát ca khúc về mưa, nhưng Trung Quân Idol vẫn thoả sức sáng tạo, không bị gò bó về tính chủ đề mà liên tục khiến khán giả thấy anh đang đi tự nhiên, mênh mang trên con đường dài rộng.
Đông Hùng – Phương Linh, cặp đôi mỗi lần đến lại mang theo bất ngờ với “Ngày mai yêu thêm”. Lần này là một ca khúc âm hưởng Blue nhẹ nhàng của tác giả trẻ đang gây chú ý Đinh Kai. Một chút dỗi hờn, một chút trách móc, nhưng tràn ngập trình yêu và sự ve vuốt là những điều khán giả nhận thấy khi xem phần diễn của cặp đôi cá tính này.
Sau scandal liên quan đến phần lời của một ca khúc, Phạm Hồng Phước đã trở lại và kiên trì, quyết tâm theo đuổi hình ảnh chàng lãng tử tự sự, vừa sáng tác, vừa hát và xoay quanh những chủ đề thực tế, chi tiết, nhưng không kém phần lãng mạn trong tình yêu. Ca khúc “Sài Gòn bao nhiêu đèn đỏ”, chỉ nghe qua tên đã đủ thấy sự lãng mạn, nhẹ nhàng, nhưng đi sâu vào chủ đề.
Không phải lần đầu tiên xuất hiện ở chương trình Bài hát yêu thích nên sự tự tin cũng như kỹ thuật âm thanh được theo chuẩn từng lời hát trong ca khúc "Em và đêm" đã khiến khán giả háo hức trong từng giai điệu. Một ca khúc nhẹ nhàng, thấm sâu qua từng sợi tơ nhạc ở bài hát như một khúc tự tình của một thiếu nữ đa sầu vì yêu thương. Đây là một ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Tùng, cũng chính là bạn thân của cô ca sĩ "Lady Gaga phiên bản Việt" này.
Phi Nhung trình diễn 1 ca khúc quê hương nhưng là dòng đờn ca tài tử mang tên "Trách ai vô tình".
Ý kiến bạn đọc