(VnMedia) - Đúng ngày khai giảng, nam ca sĩ Tùng Dương đã trở về trường cấp 2 Hoàng Diệu (nay là Thăng Long) thân yêu. Được gặp lại thầy Bách (tóc bạc) hiệu trưởng của thời còn đang theo học, Tùng Dương đã có những khoảnh khắc xúc động nghẹn ngào. Anh chia sẻ chính thầy cũng là người luôn luôn ủng hộ và đưa Tùng Dương đi tham gia các cuộc thi văn nghệ của quận và phòng giáo dục.
"Có 1 lần đi tham gia cuộc thi văn nghệ và tối về muộn thế là sáng hôm sau Tùng Dương có đi học muộn và khi đến trường thì Tùng Dương gặp thầy hiệu trưởng nhìn thấy thầy. Lúc đó Tùng Dương nghĩ thầy Bách sẽ đến mắng mình nhưng thầy lại rẽ phải và ra cửa thế là Tùng Dương được thoát tội" - Tùng Dương nói.
Nam ca sĩ cũng cho biết chính mái trường cấp 2 đã chấp cánh cho Tùng Dương từ nơi này nam ca sĩ đã đạt rất nhiều giải thưởng ca hát Tuổi Hồng. Cũng trong buổi gặp mặt ngoài tặng ban lãnh đạo nhà trường bức tranh cổ động vẽ "Việt Nam - đất nước - con người", Tùng Dương còn hát các ca khúc tuổi học trò và những bản hít của mình như: Mong ước kỷ niệm xưa, Bụi phấn, Chiếc khăn Piêu, Con cò.
|
Ý kiến bạn đọc