Hạnh Phúc kém may mắn, chia tay X-Factor

07:32, 15/09/2014
|

(VnMedia) – Cô gái vốn là điểm nhấn của chương trình X-Factor được đặt tên Hạnh Phúc đã kém may mắn khi phải chia tay chương trình dù đã mang đến không khí tuyệt vời trên sân khấu trong liveshow 6 vừa qua.

Liveshow 6 vừa qua, 9 thí sinh, nhóm ca đã cùng nhau tranh tài với chủ đề Đêm dạ vũ, sự thăng hoa của âm nhạc và các điệu nhảy đã mang đến cho khán giả một đêm thi thực sự ấn tượng. Các thí sinh đã hát các ca khúc với nhịp điệu phù hợp với các điệu nhảy, lúc là dịu dàng và nồng nàn của Valse, Rumba, lúc lại nóng bỏng và mạnh mẽ như Pasodoble, Latin…

Mở màn liveshow 6 là màn trình diễn đầy màu sắc, nhí nhảnh theo tiết tấu của điệu Pasodoble của Hạnh Phúc với ca khúc Ô Mê Ly. Sự làm chủ sân khấu và phần trình diễn tươi vui của Hạnh Phúc khiến giám khảo Hồ Quỳnh Hương phấn khích “Hạnh Phúc, lần trước chị có nói em đi nhưng không định hướng trên sân khấu, nhưng hôm nay khác hẳn. Em hát một bài hát có tiết tấu, em tự tin hơn rất nhiều, em đưa tay, nhún nhảy làm chị hết sức bất ngờ. Đặc biệt những lần em ngưng khiến khán giả nghĩ em đã kết thúc nhưng sau đó em rất hồn nhiên quay lại hát tiếp, điều đó làm không khí ngày hôm nay rất tuyệt vời”.

 Ảnh minh họa

 Hạnh Phúc


Trong khi đó, giám khảo Dương Khắc Linh cũng lên tiếng xin lỗi “Sevinch, anh xin lỗi, anh nhớ lần trước anh khuyên em đừng hát tiếng Việt nữa nhưng hôm nay em hát tiếng Việt rất tốt, dòng nhạc Opera này rất hợp với em. Những lần trước em nhá hàng chút xíu, hôm nay em hát nguyên bài mà em hát rất phù hợp với giọng ca của em”.

Tuy nhiên, dù có phần mở màn đầy màu sắc nhưng Hạnh Phúc đã kém may mắn khi nhận được ít lượng bình chọn của khán giả để ở lại với chương trình.

Cùng đội Hồ Ngọc Hà, thí sinh Giang Hồng Ngọc lại thể hiện sự nặng ký của mình khi da diết, nồng nàn với ca khúc Hãy nói với em theo tiết tấu của điệu Rumba. Huấn luyện viên của nữ ca sĩn ày đã bày tỏ sự khen ngợi “Chị nghĩ Ngọc là một thí sinh biết lắng nghe, biết đâu là điểm mạnh của mình và em từng bước vững chắc như giọng hát của em, đi vào trong trái tim của mọi người”. Còn nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không tiếc lời khen ngợi “Tôi phải công nhận càng ngày em càng chinh phục được nhiều khán giả với khả năng thực tại của em và em đã làm cho bài hát này rất khác và vũ đạo của em phải nói là rất tuyệt vời. Càng về đích em càng chứng minh cho mọi người thấy em hoàn toàn xứng đáng với vị trí ứng cử viên quán quân”.

 Ảnh minh họa

 Giang Hồng Ngọc


Ở đội giám khảo Dương Khắc Linh, nếu như F Band đầy sáng tạo khi mash up các ca khúc nổi tiếng một thời theo điệu Cha cha đầy vui tươi, nhí nhảnh thì O Plus lại chinh phục khán giả khi thay đổi phong cách đầy mới lạ, nghịch ngợm của điệu Freestyle với ca khúc Lazy song.

Với 2 thành viên của hạng mục Nam dưới 25 tuổi, Thái Ngân đã mang đến một không gian âm nhạc đầy tha thiết, lãng mạn, làm khán giả say trong điệu Bostom của bài hát Niệm Khúc Cuối. Và Loki Bảo Long lại đầy cuồng nhiệt, nóng bỏng và dữ dội cùng điệu Latin trong ca khúc Bailamos. Tuần này, đội giám khảo Đàm Vĩnh Hưng mang đến 3 ca khúc phù hợp với 3 điệu nhảy khác nhau. Uyên Nguyên dịu dàng và sâu lắng cùng điệu Valse lả lướt khi làm mới ca khúc quen thuộc Dĩ Vãng Nhạt Nhòa. Hà Vân là đầy nhịp điệu cùng Tango với bài hát Kiếp Nghèo, thì Quang Đại nồng nàn và đầy trữ tình trong điệu Rumba như chính giọng hát của anh.

Sau các màn trình diễn tỏa sáng, những giây phút hồi hộp của kết quả đêm thi cũng đến. Thí sinh Hạnh Phúc phải chia tay chương trình vì kém may mắn khi nhận ít tin nhắn bình chọn của khán giả nhất. Hai thí sinh lọt vào top nguy hiểm là Thái Ngân và Uyên Nguyên. Sau sự cân nhắc và lựa chọn của các giám khảo, Thái Ngân nhận được 3 phiếu bầu để tiếp tục hành trình và Uyên Nguyên phải tạm biệt cuộc thi.

Ngoài các phần thi đầy màu sắc với những giọng ca đẹp, xuất sắc đến từ các thí sinh, đêm thi còn đầy trẻ trung và sôi động với hai sự thể hiện của ca sĩ Nathan Lee với ca khúc do chính anh sáng tác, MDD và ca sĩ Ngọc Anh với bài hát của nhạc sĩ Phạm Hải Âu, Cuốn Mãi, Trôi Xa, Tan Đi.


Mạnh Trần

Ý kiến bạn đọc