Hoàng Yến Chibi sẽ đoạt quán quân Học viện Ngôi sao?

07:08, 12/06/2014
|

(VnMedia) - Với hơn 41% tin nhắn bình chọn, hiện Hoàng Yến Chibi đang dẫn đầu top 3 Học viện Ngôi sao. Điều này giúp cô trở thành ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vị quán quân mùa giải đầu tiên này.

Ảnh minh họa

Hoàng Yến Chibi với phần trình diễn xuất sắc


Tuy vậy, khán giả vẫn có thể tiếp tục bình chọn cho học viên mình yêu thích đến thời điểm công bố đóng cổng bình chọn trong đêm Liveshow chung kết diễn ra vào tối Thứ tư ngày 18/6 tới.

Trong đêm Liveshow biểu diễn tuần 12 và cũng có thể xem là đêm bán kết của cuộc thi, Top 3 đã thực sự thăng hoa với những cung bậc cảm xúc khác nhau khi mang đến những màn trình diễn đậm phong cách và dấu ấn cá nhân. Hoàng Yến đã “chạm một tay” vào chiếc cúp danh giá, nhưng cơ hội dành cho Hòa Minzy và Gia Bảo cũng không hề nhỏ bởi chênh lệch về tỉ lệ bình chọn là không quá cao và kết quả cái tên giành chiến thắng sẽ chính thức được xướng lên trong đêm chung kết tranh tài kịch tính và được chờ đợi nhất.

Hoàng Yến Chibi “chạm một tay” vào danh hiệu quán quân

Lựa chọn ca khúc “Sống như những đóa hoa” đang gây sốt trong cộng đồng mạng với giai điệu đẹp và ca từ ý nghĩa, Hoàng Yến chia sẻ mình tình cờ nghe được ca khúc mới này từ một chị make-up trong chương trình và vì quá thích nên quyết định thử sức dù trước đó chưa từng biết đến bài hát này. Không còn là nàng “tắc kè hoa” hay biến hóa và khá “chiêu trò”, Hoàng Yến mộc mạc, giản dị với giọng hát trong trẻo cất lên những ca từ nhẹ nhàng, giàu ý nghĩa của bài hát. Lời bài hát theo Hoàng Yến cũng là tâm sự của chính mình, một cô gái đang trên đường theo đuổi ước mơ, lí tưởng, sống với đam mê của mình, “như những đóa hoa luôn tươi cười rạng rỡ”.

Ở độ tuổi 19, sự hồn nhiên, trong sáng của Hoàng Yến như một làn gió mới tươi trẻ của showbiz. Dù không sở hữu giọng hát đẳng cấp hay ngoại hình sắc sảo, nhưng chính sự mộc mạc, tự nhiên, đáng yêu của Hoàng Yến giúp cô chiếm trọn cảm tình của khán giả và thu hút đến 41,68% lượt bình chọn cho mình, tạm dẫn đầu trong top 3. Với kết quả này, Hoàng Yến được xem là đã “chạm một tay” vào danh hiệu quán quân mùa đầu tiên của Học Viện Ngôi Sao. Tuy nhiên, Hòa Minzy cũng đang đuổi theo khá sát sao với 36,22% và Gia Bảo hiện đang chiếm 22,1% bình chọn. Với cách biệt không quá lớn và thời gian một tuần để khán giả bình chọn cho đến đêm chung kết, thế cục hoàn toàn có thể thay đổi và danh hiệu quán quân của Học Viện Ngôi Sao mùa đầu tiên vẫn sẽ là một ẩn số khó đoán với sự ngang sức ngang tài của cả ba cái tên này.

Ảnh minh họa

Gia Bảo tận dung thế mạnh là một ngôi sao giải trí


Gia Bảo quậy tung sân khấu với hit của one Direction

Lựa chọn bản hit đã làm nên tên tuổi của one Direction trên toàn thế giới, chàng trai duy nhất của Top 3 Gia Bảo đã một lần nữa chứng tỏ khả năng khuấy động sân khấu của mình qua phần trình diễn “What makes you beautiful”. Biểu diễn thuần thục với chân mic di động, Gia Bảo khiến khán giả thích thú khi một lần nữa biến sân khấu Học Viện Ngôi Sao thành bữa tiệc âm nhạc của mình bằng chính sự phóng khoáng, tự nhiên, khuấy động khán giả bằng cảm xúc, nhiệt huyết của mình. Chuyên gia Alex dành cho Gia Bảo nhiều lời khen: “Cách em dùng micro như một người bạn hỗ trợ trong suốt phần trình diễn của em rất là “kool”. Em là một người rất có bản lĩnh sân khấu, từ cách em di chuyển, dừng lại đến từng động tác nhỏ đều rất tốt.”.

Đáp lại cho thắc mắc của MC Kaylee về sức lôi cuốn đặc biệt từ những phần trình diễn của Gia Bảo, chuyên gia Phương Linh hào hứng đáp lời: “Có thể giọng hát của Gia Bảo không thực sự hoàn hảo nhưng em đã luôn hát bằng trái tim hoàn hảo, sự hấp dẫn và lôi cuốn của em đến từ bên trong em tỏa ra.”

Là chàng trai duy nhất trong Top 3 và là đại diện duy nhất của miền Nam tiến vào sâu trong cuộc thi, Gia Bảo dù vẫn đang lép vế về lượt bình chọn so với Hòa Minzy, Hoàng Yến nhưng khả năng bùng nổ và gây bất ngờ của chàng trai này trong đêm chung kết là hoàn toàn có thể xảy ra.

Ảnh minh họa

Hòa Minzy xúc động với Mẹ tôi


Hòa Minzy gây xúc động khi hát ca khúc tặng mẹ

Liên tục biến hóa với nhiều dòng nhạc khác nhau, từ R&B, Rap, Hiphop đến Dance, trong đêm biểu diễn bán kết, “cô liều” Hòa Minzy bất ngờ trở lại với hình ảnh nồng nàn, trữ tình cùng phần biểu diễn đầy cảm xúc ca khúc “Mẹ tôi” của nhạc sĩ Trần Tiến. Chia sẻ việc lựa chọn và thể hiện bài hát này như một món quà dành cho người mẹ ở quê, Hòa Minzy đã khiến cả khán đài lắng lại với những câu hát thủ thỉ, dạt dào và đong đầy tình cảm: “Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ”, tiếng hát cất lên không giấu được sự rưng rưng của nước mắt và cảm xúc trên khuôn mặt của cô. Sự mượt mà, da diết của cô gái sinh ra ở quê hương quan họ vẫn được thể hiện rất rõ nét trong một tinh thần mới mẻ, trẻ trung, đồng thời chứng minh được sự đa dạng về phong cách, thể loại nhạc trong giọng hát của Hòa Minzy.

Thể hiện một bài hát đòi hỏi nội lực trong giọng hát lẫn độ chín trong trải nghiệm, Hòa Minzy được nhạc sĩ Huy Tuấn đánh giá cao ở sự táo bạo, dám thử thách bản thân ở nhiều thể loại mới và khó, trong khi nữ chuyên gia Phương Linh dành lời khen cho cảm xúc mà Hòa Minzy đặt vào trong bài hát của mình: “Chị cảm thấy rất là xúc động khi nghe em hát, theo chị cảm thấy đối với em bài này như vậy là đã đủ sâu sắc, đủ độ chín, độ lay động đến những người thân yêu của em và đến khán giả rồi.”

Hệ thống bình chọn vẫn tiếp tục mở để cho các fan tiếp tục bầu cho thần tượng của mình đến tận thời điểm diễn ra Gala trao giải (tối 18/6). Vì thế, các fan vẫn tiếp tục nhắn tin để thay đổi cục diện bảng xếp hạng top 3 nhằm tìm ra quán quân của Học viện Ngôi sao.


Tùng Huy

Ý kiến bạn đọc