(VnMedia) - Ngay từ phút mở màn cho show 8, trong hình tượng của cô ca sĩ da màu bốc lửa Tina Turner, Minh Thuận đã làm cho sân khấu Gương mặt thân quen bùng nổ với ca khúc Proud Mary.
Luôn hết mình và kỹ càng với những nhân vật phải hóa thân, lần này, để vào vai Tina Turner, Minh Thuận đã phải “nhuộm da” và dành 7 ngày 6 đêm để hoàn thiện bộ trang phục vô cùng đặc biệt. Sự xuất hiện của anh trên sân khấu làm khán giả ngỡ ngàng, phấn khích vì anh quá giống với cô ca sĩ da màu bốc lửa từ trang phục, vóc dáng, cử chỉ cho đến giọng hát.
Khả năng biến hóa tài tình của Minh Thuận luôn khiến khán giả và giám khảo bất ngờ,
anh chia sẻ: “Tôi đang cố gắng thậm chí 200% để có thể đạt được tiết mục tốt nhất”.
Anh không giấu nổi niềm xúc động khi sự hết mình vì nghệ thuật của mình đã được ghi nhận khi 3 lần chiến thắng ở sân khấu Gương mặt thân quen
Giám khảo Đức Huy nhận xét: “Màn trình diễn của Thuận đã con mắt, sướng tê cả người. Một lần nữa xin gửi đến bạn một lời khen, sự ngưỡng mộ đối với một người nghệ sĩ hết mình như bạn”. Giám khảo Mỹ Linh khen ngợi: “Nhìn về tổng thể thì quá tuyệt vời. Em xin dành cho anh một từ xuất sắc cho phần trình diễn hôm nay”.
Vốn được đánh giá là vị giám khảo khó tính và hay soi xét nhất nhưng Hoài Linh cũng phải công nhận: “Anh nhìn thấy ở Thuận một sự nghiêm túc từ trang phục và cả đến những chi tiết rất nhỏ. Nhưng hôm nay, với tiết mục này, Linh không thể soi ra được điểm nào để nhận xét thêm cho tiết mục hôm nay. Đây là một tiết mục quá xuất sắc”.
Vy Oanh hóa thân thành nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Vy Oanh gặp một thử thách rất lớn khi phải hóa thân thành nhạc sĩ tài năng Trịnh Công Sơn. Cái khó nhất là những bài hát của ông là những bài hát tập trung vào tâm trạng con người nên người thể hiện phải có một sự tinh tế nhạy bén để cảm nhạc. Phần trình diễn "Một cõi đi về" của Vy Oanh rất nhẹ nhàng, lắng đọng. Cô cũng khiến một số người bỗng nhiên bùi ngùi xúc động khi nhớ về người nhạc sĩ tài hoa này.
Giám khảo Đức Huy nhận xét: “Cách hát của anh Trịnh Công Sơn rất đặc biệt như vừa hát vừa nói chuyện, không hề trau chuốt, bắt buộc người nghe phải bỏ cái tâm của mình mới cảm nhận hết được. Tôi đã lắng nghe tiết mục của bạn, một bài hát có thể gọi là kinh điển của nền âm nhạc Việt Nam và tôi thấy rằng bạn làm rất tốt”.
Giám khảo Mỹ Linh đồng tình: “Phần giới thiệu đầu tiên của em đã gợi nhớ về anh Sơn rất nhiều. Chị cảm nhận được ở anh ấy một sự thong dong, ung dung tự tại rất nhẹ nhàng như đang ngồi chiêm nghiệm cuộc sống. Với lứa tuổi của em, lại là nữ mà em đã làm được như thế thì rất tốt rồi”.
Giám khảo Hoài Linh hóm hỉnh: “Anh rất thích phần trình diễn của em. Em đã tạo nên một dáng dấp của Trịnh Công Sơn. Anh chỉ tiếc là sao em không đưa tay lên cao một chút và gác lên trán là em sẽ rất giống với hình ảnh anh Sơn”.
Hoài Lâm làm xiêu lòng khán giả và Ban giám khảo bằng chất giọng ngọt ngào
và cách luyến láy điêu luyện giống Quang Lê
Trở về đúng với sở trường ca nhạc của mình, Hoài Lâm rất tự tin lên tinh thần. Xuất hiện trên sân khấu với trang phục áo dài khăn đống được thêu hoa nền nã, bằng chất giọng ngọt ngào và cách luyến láy điêu luyện, Hoài Lâm dễ dàng làm xiêu lòng khán giả và Ban giám khảo.
Giám khảo Đức Huy khen ngợi: “Hoài Lâm đã đem đến cho người em một sắc thái bài hát rất đặc biệt. Hôm nay tôi được thả hồn vào một tiết mục quá hay. Bạn làm quá xuất sắc và ấn tượng”.
Giám khảo Mỹ Linh cũng hào hứng: “Em làm Ban giám khảo và khán giả lắng đọng với tiết mục này. Bài hát này là một bài hát rất khó với những nốt luyến láy và những đoạn ngân dài đòi hỏi phải có hơi dài mới diễn tả được hết”.
Giám khảo Hoài Linh hài hước: “Tôi vẫn nhận ra được những điểm không giống. Do đúng dòng nhạc nên Hoài Lâm hát có phần thoải mái hơn nhưng phần phát âm em vẫn chưa thể hiện được hết giọng Huế rất đặc trưng của Quang Lê”.
Lần đầu giả nam nhưng Ngân Quỳnh có một tiết mục khá tốt khi thể hiện các động tác
rất đặc trưng của riêng ca sĩ Quang Linh khi biểu diễn
Tuy phải chịu đựng cảm giác khó thở khi nịt ngực để giả nam nhưng Ngân Quỳnh có một tiết mục khá tốt khi chị mạnh dạn thể hiện các động tác rất đặc trưng của riêng ca sĩ Quang Linh khi biểu diễn. Chị chia sẻ: “Giọng ca của anh Linh rất khỏe, không hề ủy mị mà rất ngọt ngào. Cách nhảy của anh Linh vừa hát vừa nhảy, đôi khi quăng chụp Mic làm em luyện tập theo khó khăn quá chừng”.
Giám khảo Hoài Linh cho rằng Ngân Quỳnh đã có một tiết mục biểu diễn thành công khi nghiên cứu cách trình diễn của Quang Linh rất kỹ. Giám khảo Mỹ Linh tâm đắc: “Phong cách của Quỳnh rất tuyệt vời. Phần nghiên cứu của Ngân Quỳnh khi giả anh Quang Linh rất kỹ lưỡng. Đây thật sự là một tiết mục hay ngoài những chi tiết rất nhỏ nhặt mà khán giả vẫn có thể bỏ qua được”.
Giám khảo Đức Huy nhận đình: “Thật đúng là bài hát nào hay thì sẽ trường tồn mãi với thời gian. Bạn rất thông minh khi lựa chọn bài này, bạn tạo nên một sân chơi riêng cho mình và vẫn khiến khán giả rất thích thú, hân hoan, một cảm giác rất đằm ấm”.
Mi-A chưa thành công khi thể hiện hình ảnh của ca sĩ Hồng Ngọc
Cùng với sự biến đổi đôi chút về các phần phụ diễn minh họa, Mi-A đã có một màn trình diễn sôi động trên sân khấu với "Mắt nai cha cha cha" - bài hát đã làm nên tên tuổi của ca sĩ Hồng Ngọc. Tuy nhiên, theo nhận xét của ba vị giám khảo thì tiết mục của Mi-A mới dừng ở mức vui tươi, dễ thương nhưng chưa thể hiện được những đặc trưng trong giọng hát của Hồng Ngọc
Khi tiết mục của Mi-A vừa kết thúc, tác giả của ca khúc - nhạc sĩ Sỹ Luân đã xuất hiện với một món quà dễ thương tặng cho cô ca sĩ trẻ. Sau đó, anh còn cao hứng cùng Ban giám khảo và các thí sinh biểu diễn lại bài hát sôi động này khuấy động không khí của cả khán phòng.
Là thí sinh cuối cùng ra sân khấu, Vương Khang đã gặp trở ngại lớn khi phải hóa thân thành ca sĩ Yến Trang với ca khúc Taxi bởi nó đòi hỏi phần vũ đạo rất cao. Tuy nhiên, vẫn như mọi khi, thí sinh này luôn mang đến cho khán giả những giây phút giải trí thật thư giãn và thoải mái.
"Người đẹp ngàn cân" Vương Khang luôn khiến khán giả thích thú với những tiết mục
hài hước, hấp dẫn
Giám khảo Đức Huy hồ hởi: “Xuất sắc Vương Khang! Dễ thương, duyên dáng làm sao, nhất mà màn tung hô lúc cuối. Tôi chỉ mong thấy được sự vui thích khi làm việc của bạn”. Giám khảo Hoài Linh dí dỏm chia sẻ: “Linh rất thích thú với bài hát của Khang. Bạn đã giả một cô ca sĩ rất xinh đẹp xuất sắc”.
Còn giám khảo Mỹ Linh không tiếc lời khen ngợi: “Chị khen ngợi tinh thần vượt khó ở Vương Khang. Tiết mục của em mang tính giải trí rất cao. Trông em kềnh càng vậy thôi nhưng khi em bắt đầu biểu diễn thì những động tác hình thể của em rất nhẹ nhàng”.
Là ca sĩ khách mời, tiết mục "Tình có như không" của Đàm Vĩnh Hưng đã mang đến sự sôi động cho cả khán phòng. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: “Hưng luôn dõi theo các show diễn của Gương mặt thân quen. Hưng đặc biệt rất nể phục sự hóa trang tài tình của anh Minh Thuận, vai diễn nào anh cũng đã thể hiện rất xuất sắc. Không chỉ riêng Hưng mà các khán giả khác cũng rất thích chương trình này”.
Khách mời Đàm Vĩnh Hưng đã mang đến sự sôi động cho cả khán phòng
với ca khúc "Tình có như không"
Với tiết mục tuyệt vời trong hình tượng cô ca sĩ bốc lửa Tina Turner, Minh Thuận lại một lần nữa giành chiến thắng thuyết phục trong show 8. Anh tiếp tục dẫn đầu cho đến thời điểm này với số điểm 310.
Xúc động đến nghẹn lời, Minh Thuận rưng rưng nước mắt khi được mọi người chia sẻ niềm vui chiến thắng. Anh đã trích 50 triệu đồng để làm từ thiện và 50 triệu đồng còn lại chia đều cho các thí sinh cũng như có lời mời Ban giám khảo và MC Thanh Bạch cùng tham dự một buổi liên hoan thân mật ấm cúng để ghi nhớ những giây phút vui vẻ bên nhau.
Điều đặc biệt ở show 9 sắp tới là sẽ chỉ có 3 nhân vật cho 6 thí sinh nên sẽ có 2 thí sính phải cùng thể hiện một nhân vật. Kết quả, Vy Oanh và Ngân Quỳnh bấm chọn vào nhân vật Bruno Mars; Vương Khang và Mi-A bấm chọn Beyonce Knowles và cuối cùng, cặp thí sinh Minh Thuận và Hoài Lâm cùng bấm chọn trúng ca sĩ hải ngoại Nguyễn Hưng.
Show 9 của Gương mặt thân quen mùa 2014 sẽ được phát sóng lúc 21g15 trên VTV3 ngày 24/5/2014, mời các bạn đón xem.
Ý kiến bạn đọc